1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói...!.(phiên bản 1.1)

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi boy_Cambodia, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    mệt wá trời luôn, chiều đến trường thì được báo nghỉ. Thế mà buổi sáng thì cứ bắt đi học cho bằng được. Sắp kiểm tra học kì rùi, hehe, chẳng biết có thoát được không....hichci, kiểm tra tráo lớp thì chắc mình đi wá..... hehe, hay bây giờ đi trước nhỉ???
    Người bây giờ đang làm gì nhỉ? Lâu wá không gặp, dường như đã quên mất cả khuôn mặt ấy, khổ thế đấy. Hehe, nếu mà nói cho người biết điều này thì người nghĩ sao nhỉ???
    Rồi mọi thứ cũng qua đi...Quá khứ không còn làm tổn thương hiện tạiVết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lạiCũng lịm dần thành một nỗi đau......
  2. MasterofRoses

    MasterofRoses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chả nghĩ sao cả! Nếu la` anh anh sẽ gửi ngay 1 cái ảnh
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  3. de_dau_do

    de_dau_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nải chuối to thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    De_dau_do yêu De_dau_xanh
  4. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    phải tôi chuối, liên quan quái gì đến ông chứ....
    ngày mai tui chết mọi người đi viếng tui nghe.... hehe...( mang nhiều tiền viếng vào đó)
    Nhớ anh nhiều lém đó.....
    Rồi mọi thứ cũng qua đi...Quá khứ không còn làm tổn thương hiện tạiVết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lạiCũng lịm dần thành một nỗi đau......
  5. babyunluckykl

    babyunluckykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Thôi tao xin mày , tốn tiền viếng của tau quá. Chết ít ít thôi. Mở mồm ra là kêu chết. Thanh điên. mày mà cứ réo ttên papa mama tao ra giữa trường là mầy chết với tau,
      Don't Love U when I knew U
    Keep my heart not jumping when I loved U.
        Both are impossible for me!!!
  6. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Thanh ơi!Cho anh hỏi cái....tên mama papa cái Linh lắc mông là gì đấy nói nhỏ cho anh biết với để anh gọi cùng em cho vui.....he...he..

    Live for making love
  7. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    một mình em gọi thì không sao, em nói cho anh biết nhỡ nó oánh em thì sao? Hichic.......
    Rồi mọi thứ cũng qua đi...Quá khứ không còn làm tổn thương hiện tạiVết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lạiCũng lịm dần thành một nỗi đau......
  8. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Chán quá!Vậy là lai thêm 1 cái noen buồn nữa,noen người ta có quà có em yêu ...........còn mình thì....chán...chán...chán......nhớ mama quá,nhớ cái computer của mình quá,nhớ cả ******o và con lu nữa.....híc...híc....

    Live for making love
  9. de_dau_do

    de_dau_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đêm noel vui dã man , haha bây giờ đang nghỉ giải lao giữa 2 hiệp , vào viết vài dòng cho đỡ nhớ .....
    De_dau_do yêu De_dau_xanh
  10. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    gửi bé con điên khùng: Hôm nay chắc khi về nhà bé mở cái ấy ra thì bé phải tức lắm nhỉ he he đấy là sự trả thù của chị dành cho bé đấy.Ai bảo bé lúc nào cũng thích oánh chị. hye he chị thấy bé càng ngày càng ngốc

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI

Chia sẻ trang này