1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói...!.(phiên bản 1.1)

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi boy_Cambodia, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    oài bao giờ tao và mày hiểu được tiền là vật gì thì tao và mày sẽ lớn ngay.Tao đang hiểu dần dần đó
  2. duypolice

    duypolice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hunnie à :gửi em bài hát này nè ( đó là tất cả những gì anh muốn nói)

    TÌNH YÊU LÀ THẾ
    Một lần lầm lỡ người ơi trót mang trong em những nghi ngờ
    Vì con tim em luôn hoài nghi rằng: anh vẫn dối gian em
    Hãy sống thứ tha cho nhau: dẫu 1 lần ,dẫu chỉ 1 lần
    Đừng hoài nghi: sua hết bóng đêm muộn phiền
    Từ con tim anh đã trao về người,từ con tim nghe hơi ấm lòng mình,từ con tim anh vẫn luôn thât thà
    Tình yêu đầu tiên mãi thôi.
    Vì tình yêu là thế em hỡi : có những gen tuông có những giận hờn
    Dù rằng biết như thế vẫn luôn ngóng trông đến bên em
    Giận hờn sẽ xa mãi khi em biết anh: vẫn yêu em nhiều
    Mà em đâu nào hay tình em vẫn luôn in sâu trong trái tim anh................
    Rồi một ngày chẳng đến với nhau ,chia đôi nỗi nhớ cách xa
    Lòng dặn lòng đừng nói tiếng yêu dù biết nỗi nhớ em nào nguôi
    Vì tình yêu là thế em hỡi : có những gen tuông có những giận hờn
    Dù rằng biết như thế vẫn luôn ngóng trông đến bên em
    Giận hờn sẽ xa mãi khi em biết anh: vẫn yêu em nhiều
    Mà em đâu nào hay tình em vẫn luôn in sâu trong trái tim anh
  3. kocandanba

    kocandanba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    sao mà sến thế hả trời ??????
    nói xong mấy câu này chắc em kia no ngủ từ đời tám hoánh nào rồi....

Chia sẻ trang này