1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói...!.(phiên bản 1.1)

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi boy_Cambodia, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    Chú Thisi chiến PS2 với anh ko nào ??????? nhanh nhanh ko chú đi học , anh cũng đi học là ko có time đâu nhá .
    Gọi cho anh khi nào chú muốn anh là đối thủ nhá : 832007 , bình
    [​IMG]
  2. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại em thật là tuyệt vời dù không lâu lắm nhưng cũng đủ để lấp đầy sự trống trải trong anh những ngày qua khi không có em ở bên.
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  3. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ko được lâu, nhưng cũng đủ để em có thể nhìn thấy anh, được nghe anh nói, được ngắm anh cười. Em biết là em đang có tình cảm với anh, nhưng em ko muốn nói, ko thể nói vì anh, vì hạnh phúc của anh. Đừng vì xa cách mà chia tay, đó là 1 tình yêu đẹp và chị ấy xứng đáng với anh. Khoảng cách ko quyết định được tình yêu. Nếu anh thực sự yêu chị ấy thì đừng chia tay. Em ko thể có anh thì em cũng hi vọng mình sẽ là anh em của nhau( mặc dù lòng em ko muốn).
    Ko sao, anh có con đường của anh, em cũng có con đường của em, nếu có duyên anh em mình sẽ được gặp nhau ở nơi mà 2 con đường giao nhau. Nhưng em hi vọng, dù anh biết hay ko biết, hiểu hay ko hiểu những gì em đang nói thì khi anh em mình gặp lại nhau vẫn co thể vui vẻ như thời gian qua. Sẽ ko có gì thay đổi hay ngăn cản anh em mình vui vẻ như trước chứ anh?
    Em làm sao thế này?? Em ko hiểu chính mình nữa!!! Em có cảm tình với anh, vậy mà ko dám nói, lại còn đi vun vén hạnh phúc cho anh, để anh yêu người con gái khác, ko phải em??? Em là người ích kỉ, nhất là trong tình cảm, vậy mà...Tại sao emlại làm thế, em ko hiểu nữa! Để rồi bây giờ chính em đau lòng khi nghĩ đến chuyện anh với người ấy! Điên quá!!!!
    Bring love [​IMG] to u
    Được huyencham85 sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 26/08/2003
  4. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    tiachớpđen.....tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hiểu hết con người của anh phải không?Bạn bè anh và tôi có mối quan hệ khá tốt,và đôi khi trong 1 cuộc nói chuyện,lại vô tình nhắc đến anh,và lại vô tình khiến tôi nhớ lại ngày xưa....và cứ như thế này thì chắc là không bao giờ tôi có thể quên nổi anh....
    tiachớpđen,anh luôn luôn chạy trốn,luôn luôn tránh mặt tôi,tại sao chứ?tại sao không có 1 lời giải thích nào đưa ra cả?
    Nhưng dù có thế nào thì tôi vẫn luôn luôn chúc anh thành công trên con đường mà anh đã chọn,mong anh không bao giờ hối hận.....Anh sẽ luôn luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh như tính cách từ trước tới nay của anh phải không??
    Dù hôm nay hay muôn đời vẫn vậy....   Hạnh phúc luôn dành cho kẻ biết thương yêu......
  5. cho_xu

    cho_xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em a!Có lẽ sai lầm lớn nhất của anh là nói ra điều đó.Me anh nói rằng con gái sợ nhất điều này,có lẽ ân hận đã không còn kịp nữa.Nhớ và yêu em nhiều...hôn em..
  6. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ ngợi nhiều em ạ con đường phía trước còn dài lắm còn rất nhiều rất nhiều người em sẽ gặp trong số đó sẽ có người muốn che chở bảo vệ em suốt đời. Anh chẳng qua sẽ như một cơn gió thoảng qua khẽ làm em lay động. Trong 14 điều phật dạy có câu: Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Món nợ tình cảm ko bao giờ có thể trả nổi vì vậy em đừng để tình cảm vương vấn mà ảnh hưởng không tốt đến mình.
    Lui mot buoc de tien ba buoc
    Được Hell_Raiser sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 26/08/2003
    Được Hell_Raiser sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 27/08/2003
  7. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Anh mới đi một ngày mà đã có bao nhiêu thứ bị xáo trộn. Mọi việc đêuf như khó khăn và nặng nề hơn. Nó dường như không còn muốn nhấc mình ra khỏi giường nữa, mỗi lần nghĩ về anh nước mắt nó lại trào ra một cách vô thức. Nó khóc vì nó nhớ anh, nó yêu anh, nhưng nhiều hơn nữa là vì nó thương anh. Lúc này không có ai ở bên để chăm sóc anh, không có ai nhắc anh ăn cơm đúng bữa, đội mũ khi trời nắng, mang theo áo mưa khi trời muốn mưa, không có ai nhắc anh nhớ uống thuốc khi anh thấy mệt, nhắc anh đi tắm trước 9h tối, nhắc anh lau khô tóc sau khi gội đầu. Nó càng thương anh hơn khi nó nhìn lại mình đang sống đầy đủ, êm ấm trong sự bao bọc của nhung lụa, của tình yêu thương từ ba mẹ còn anh thì luôn thiếu thốn. Nó chợt thấy nó yêu anh, thương anh hơn khi nào hết, nó chợt muốn được chạy, được bay ngay đến bên anh .
    Được ricarica sửa chữa / chuyển vào 03:13 ngày 27/08/2003
  8. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cho dù có là gì đi nữa thì chuyện đó cũng đã xảy ra rồi và em ko phải là người dễ thay đổi. Em đã nói chuyện với 1 người và người ấy nói với em rằng: nếu em thực sự có tình cảm với anh thì đừng đánh mất cơ hội của mình. Có còn cơ hội cho em hay ko anh??? Nếu trong suy nghĩ của em anh chỉ là thoảng qua thì em đã ko phải nghĩ nhiều như thế, phải đắn đo mỗi khi viết được những dòng chữ này và phải đau đớn khi tự mình vun vén hạnh phúc cho anh!!!! Người bạn ấy đã nói với em: "Nếu 1 ngày em ko nói là thêm 1 ngày em tự hành hạ mình, tự làm cho mình đau khổ, có thể em ko bằng chị ấy nhưng biết đâu tình cảm của em dành cho anh còn lớn hơn chị ấy, và biết đâu em còn chút hi vọng". Nhưng em ko đủ dũng khí để nói ra điều đó vì em biết nếu em nói ra sẽ làm cho anh chị phải suy nghĩ và sẽ có những chuyện ko hay xảy ra. Em ko muốn mình trở thành kẻ chọc gậy bánh xe, kẻ thứ 3 bước vào chuyện tình cảm của 2 người và em càng ko muốn vì thế mà anh hay chị ghét em. Em ko muốn điều đó xảy ra, và em ko dám nói. Có phải em đang tự làm mất cơ hội của mình ko anh???
    Bring love [​IMG] to u
  9. lovelydolphin

    lovelydolphin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    I''m sorry .Because i never told all what I''m wanted to say .And now i''s too late .U went away.

    Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ
    Chơi không học bán rẻ tương lai
  10. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh,vậy là anh sẽ không đi nữa phải không...thật nực cười,khi mà chúng ta còn là người thân thì anh phải ra đi,anh luôn luôn không gặp may mắn,đến khi chẳng còn là gì của nhau nữa thì anh không phải đi nữa,và may mắn đã mỉm cười với anh........em thực sự là một gánh nặng,là một sao chổi phải không anh?Và có lẽ,càng yêu quý ai thì em càng nên rời xa họ phải không?Em quá mệt mỏi khi cứ mỗi ngày nhìn lại cuộc đời mình,và thấy mình đã mất rất nhiều người mình yêu quý.
    Anh,em gặp một người khá giống anh,nhưng mà quan niệm sống của người ấy khác hẳn anh.....nhưng cách an ủi ấy,giống anh đến kì lạ.....Em mệt mỏi vì có quá nhiều điều trùng hợp xảy ra với em....Anh,có lẽ là người duy nhất biết về em nhiều đến thế,là người duy nhất hiểu em đến như thế......nhưng rất tiếc,chúng ta đã chẳng là gì của nhau nữa.Em đã chẳng thể gọi ''anh hai yêu quý của em'' như ngày xưa nữa,cũng chẳng thể nào ngồi trên dilmah với anh khi trời mưa trắng xoá nữa,chẳng thể nghe anh mắng''con bé ngốc này'' nữa....
    Nhưng anh,em thật sự rất vui khi mà gặp lại anh,anh khác trước nhiều,lạc quan hơn nhiều và có vẻ như bớt gánh nặng đi nhiều...Anh và em đã đúng khi quyết định sẽ chẳng là gì của nhau nữa phải không?Ngàn lần cám ơn anh đã từ bỏ,đã rời xa em vì em đã trưởng thành hơn lúc có anh bên cạnh mình.Phải thế không anh??Em đã không chỉ là ''con bé ngốc của anh'' nữa phải không?
    Dù hôm nay hay muôn đời vẫn vậy....   Hạnh phúc luôn dành cho kẻ biết thương yêu......

Chia sẻ trang này