1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi firearrow, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Lời trái tim muốn nói

    hi everybody !
    hôm nay tui có rất nhiều tâm sự muốn nói ra nhưng chẳng có ai để nói cả.vì vậy tui nảy ra ý định lập 1 cai topic để mọi người có thể nói ra những điều mà mình muốn nói nhưng khó nói ra.


    mẹ ơi con muốn nói rằng con xin lỗi bố mẹ rất nhiều,con đã không học hành tử tế để bố mẹ thất vọng về con rồi.có lẽ học kì này con không được học bổng đâu,có khi còn phải hoc lại ấy chứ.

    ước gì tất cả phụ nữ là của anh
  2. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    ... Anh à, Em nhớ Anh nhiều....
  3. hoahongvangstc

    hoahongvangstc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Think of Bong when the night comes in my alone!
    Hoa hồng vàng STC
  4. Violet_Star

    Violet_Star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày , mỗi ngày qua không thôi nhớ anh thương yêu ơi
    Lung linh...lung linh phía cuối trời một ngôi sao tím
  5. tomasen

    tomasen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp ( xin lỗi vì chửi bậy ) ...
    ... ********* nào .... --> <<viết ra rồi xoá đi cũng nhẹ cả người .>>
    Phải cảm ơn cậu bạn nào có cái ý tưởng hay ho này .

    ...
  6. LittleLion

    LittleLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ông xã ơi, 3 tháng hay 3 năm thì tôi sẽ vẫn chờ. As long as U love me. Ở tận trong ấy phải nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
    Nhóc sư tử con của ông
  7. loinho

    loinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng mình cũng tìm ra "nó" . Nó ngạo nghễ nhìn mình, như thầm bảo này cô bé, cô có làm được không mà chú ý, cuối cùng mình cũng tìm được nó giữa mịt mù giới hạn. Nó đứng rõ ràng và mạch lạc, nó đfo hỏi sự tỉnh táo đến bất ngờ, nó thách thức suốt cả đời và có thể nốc ao mình.
    Cuối cùng mình quyết định theo đuổi nó đến cùng trong quãng đời còn lại, dù nó thích hợp với những cái đầu sắt hơn .
    Hãy đọi đấy, mình sẽ nắm nó như nắm dây cương của con ngựa bất kham !!!
    người đi lạc .
  8. tinh_buon

    tinh_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh ko biết gì ư? Sao bỏ em một mình, trời hôm nay mưa lạnh lắm...
    Meo meo bé bỏng của anh...
    Khi nào anh tình cờ đọc được, anh sẽ hiểu...
  9. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mẹ yêu! con ước có mẹ ở bên con. Những ngày ốm nằm nhà như thế này con mới cảm thấy được sự cô đơn, trống trải, sự thiếu vắng tình yêu thương chăm sóc của mẹ như thế nào, nó khác hẳn với những nỗi nhớ con thường kể cho mẹ nghe khi mỗi chiều cuối tuần con nhìn thấy xung quanh mình những gia đình chuẩn bị bữa tối cùng nhau vui vẻ, đầm ấm. Hình như, bây giờ nó không chỉ là nỗi nhớ đâu mẹ ơi, có lẽ nó là sự thèm khát bàn tay chăm sóc, tình yêu thương của mẹ dành cho con. Con ước gì mình có thể chạy về ngay bên mẹ trong lúc này, được nằm cạnh mẹ, được mẹ vuốt ve, được nghe mẹ mắng yêu nhưng đâu có được. Chiều qua mẹ gọi điện, mẹ đã phát hiện ra giọng con thay đổi, mẹ hỏi có phải con ốm không, nhưng con trả lời "không ạ" vì con không muốn mẹ và cả gia đình lo lắng, chắc chỉ vài hôm nữa là khỏi thôi ạ, con cố dấu mẹ và gia đình mỗi lần con ốm nhưng hình như mẹ có linh cảm, cái "thần giao cách cảm" ấy luôn báo cho mẹ biết những khi có điều không tốt xảy đến với con. Có phải tất cả những người Mẹ trên thế giới này đều như vậy không ạ? Mẹ thật tuyệt vời! Mẹ là thần tượng trong con. Con nhớ và yêu mẹ nhiều lắm. Con sẽ luôn cố gắng học tập và mạnh mẽ trong cuộc sống.
    Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn
    Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
    Trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
    Sẽ ấm lòng khi nhớ lại, người ơi!
  10. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Đồ khốn , tự dưng giở rói ra, quay mình như quay dế mà mình có làm gì nó đâu cơ chứ, nhiều lúc chỉ mong cái cái bọn con gái chúng nó chết hết đi
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó

Chia sẻ trang này