1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói!!!!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    To Tú linh:
    Em chị năm nay đã là học sinh lớp 7 rồi đấy nhỉ.Linh ơi năm nay chị thi đại học rồi.Nên chắc ko có nhiều thời gian làm mọi việc nên chị mong em thông cảm cho chị và làm giúp mẹ khi chị đi học thêm nhé.Mẹ phải đi làm đến tối mới về chị em mình sẽ cungdòn dẹp nhà cửa nấu nướng và sống tự lập dần đi em ạ.
    Những hôm chị đi học thêm em có thể nấu cơm và dọn dẹp cùng bà nội.Em đừng ghen tỵ với chị là ko làm gì nhé,mong em sẽ thành 1 cô gái nhỏ trong nhà có thể giúp đưọc mẹ trong những lúc chị học hành em nhé!
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  2. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh:
    ANh à, em biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những điều em sắp viết đây..... đáng lý ra là em phải viết thư lại cho anh, trả lời cái thư hôm trước anh đưa cho em.... nhưng bây giờ em chẳng còn muốn viết gì cho anh nữa..... Bây giờ, tất cả những gì em nói chẳng có ý nghĩa gì với anh nữa.... anh chỉ tin có một người, và chẳng bao giờ anh tin bất cứ cái gì em nói về nó...... EM chẳng hiểu nó đã nói những gì với anh, nó đã làm những gì để anh tin nó đến thế.... nhưng em biết nó chẳng tốt như anh nghĩ đâu. Chẳng phải chỉ riêng em, tất cả mọi người đều nghĩ thế, biết thế.... nhưng anh chẳng bao giờ tin, anh chỉ tin mỗi lời nó nói.....
    Anh bảo với em là anh hỏi thẳng nó nhữg gì em bảo, nhưng nó đều nói là ko phải, ko phải là nó làm thế, ko phải là nó nói thế.... Thế mà anh cũng tin sao, chẳng nhẽ nó lại nhận là nó nói thế, làm thế trước mặt anh? Tại sao em nói thì anh cho là em ghét nó, còn nó chỉ nói 1 câu là anh tin.......????
    Em định viết thư lạicho anh , nhưng lại chợt nghĩ mình viết lại cũng có ích gì đâu, những gì em viết rồi anh lại đi nói với nó, rồi nnó llại nói những gì với anh để rồi rốt cục những gì em nói vẫn chỉ là giả dối mà thôi.... và rồi anh sẽ ghét em.......
    Em cũng chẳng biết phải làm gì nữa, chẳng muốn anh cứ tiếp tục ngu muội như thế, nhưng cũng chẳng biết làm sao để anh hiểu ra......... Đúng là khi yêu người ta mù quáng, nhưng em ko ngờ anh lại mù quáng đến sai lầm như thế...........
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  3. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Thằng điên kia. Mày đừng có tưởng con gái là dễ lừa phỉnh nhớ, mày nên nhớ bây h là thời đại mới hiểu ko. COn trai thì có là cái quái gì đâu. Nỡ lòng nào mày đá nó thế hả. Đừng có giở trò bắt cá nhiều tay với bọn tao nghe chưa. Rồi mày sẽ phải hối hận vì những gì mày làm ngày hôm nay ~ Hãy nhớ đấy..
     HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI ... I'M ON THE TOP OF THE WORLD.Xin anh đừng lần nữa gọi tên emBằng hơi thở chàng Romeo gọi nàng JulietteGiá anh chết vì em...em vẫn ko muốn chếtVì trái tim em chưa yêu anh bao giờ !
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể thì hãy cho em được làm lại từ đầu mọi chuyện... Em sẽ không nhận lời với anh.... sẽ kô thử yêu anh.... và để đón nhận lại chỉ là những nỗi buồn, và những gì được gọi là đau khổ... Em mong gặp anh lắm chứ... mong được nhận điện thoại của anh.... Em mong chờ trong sự vô vọng, vì em biết, anh không còn yêu em nữa. Nực cười thật, tất cả do chính em chấm dứt, phá vỡ... vậy, tại sao bây giờ em lại ngồi đây nuối tiếc, anh nhỉ? Mới ngày hôm qua, em bảo với bạn rằng là em kô còn cảm giác gì khi nghe thấy tiếng anh trong điện thoại, thế mà bây giờ em lại thèm được nghe thấy tiếng anh, và em ước, anh hiện ra trước mắt em , dù chỉ là trong một phút thôi cũng được! Nhưng làm sao mà được, anh xa em, xa em lắm.... Hôm nay anh không online... Hôm qua, cái status của anh... dành cho ai vậy? Có phải em kô? Anh thấy em online nhưng anh đã không nói gì cả... Disappointingly... I wish you were here... n sang ''bout me.... Em cũng kô dám click vào nick của anh... Em sợ thực sự, sợ em sẽ nói với anh cái điều mà em chả dám nói... Chúng ta quay lại nhé.... hâm thật. Chả nhẽ em muốn xây dựng lại mọi chuyện. Có phải là em chưa yêu anh bao giờ không? Vì người ta nói rằng, yêu là sẽ tha thứ cho người kia mãi mãi... Thế mà, chỉ một lỗi lầm nhỏ đấy của anh thôi, em vẫn không sẵn sàng tha thứ cho anh... Anh ơi.... Em có ích kỉ quá không nhỉ? Anh đã bắt đầu đi học chưa?... Mọi chuyện tốt đẹp sẽ chờ đón anh và em chứ nhỉ?... Chỉ cần biết là em nhớ anh lắm... Nhớ thật nhiều!

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Anh bảo anh ko tin rằng 1 người suốt đời sẽ chỉ yêu 1 người thôi đúng ko?Em cũng ko tin thế cho đến khi trái tim em thuộc về anh!Hãy tin em!em sẽ chứng minh điều anh ko tin là đúng!
    to:Mr Rain(CMV)
    i luv the way that u keep finding key to my heart!n'u had it!open my heart to see thr's ur name in it!
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ............................

    đã xoá vì thấy nên ko nhắn nữa hi` hi`
    Được binhminh sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 07/09/2003
  7. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Anh à , anh có biết đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ đến anh không ? Dù đã chia tay 3 tháng rồi nhưng em vẫn không thể nào quên được anh , hình bóng anh mãi ở trong trái tim em . Em biết dù có nói thế nào , có làm thế nào anh cũng không bao giờ ở cạnh em nữa . Nhưng sao anh lại có thể nhận xét em như vậy ---> anh làm em thất vọng lắm , anh có biết không ?
    Hồi trước , anh đã cho em bao cơ hội thế mà em không biết , đến bây giờ em mới thấy nuối tiếc nhưng cái gì đã qua thì sẽ qua . Đối với em anh là người tuyệt nhất , hoàn hảo nhất
    Nhưng rồi em cũng sẽ phải quên anh , rồi em cũng sẽ có người để em cởi bỏ cõi lòng của mình . Em mong có người hiểu em thật sự , yêu em thật sự như anh đã từng yêu em
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu bọn mình làm sao nữa nhỉ.Lúc thì thân nhau lúc lại cứ giận hờn,hic hic phải hiểu nhau và thông cảm nhau 1 chút có được ko?.Thật sự ko thích mặt cứ xị ra đâu nhé,hỏi thì bảo ko sao,nhưng chắc chắn là có chuyện rồi.Thích lại nói chuyện nhiều vui vẻ,chứ ko phải là im lặng và ko thích nói nhé!
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  9. queen_bee17

    queen_bee17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    to lợn nhớn : lợn nhớn à , sao anh trẻ con wá đi ... nhóc chỉ muốn tỏ ra người lớn một chút thui mờ , vậy mà anh lại mắng nhóc , anh giận nhóc ... nhóc đâu có làm gì sai đâu cơ chứ ... anh đừng như vậy nữa , nhóc chẳng thích anh như vậy tẹo nào cả nhóc mong anh đọc dược những dòng này wá
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Cho 1 người:
    Lại hết rồi,hết tất cả tình cảm rồi!,tớ chẳng hiểu sao lại thế.Chắc có khi những món quà đó làm tớ xao động 1 chút,nhưng dần dần tớ cảm thấy bọn mình chỉ là bạn bè được thôi.Chỉ là bạn thân ko thể tiến xa được.Tạm thời như thế,thật sự đấy,tớ ko muốn làm bạn buồn nhưng biết sao được bây giờ!

Chia sẻ trang này