1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói!!!!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    To chip:
    Mày ơi hôm qua đi chơi vui thía nhờ,hehe mỗi tội cái ông Trần tâm đấy hát lém quá làm 2 đứa bức xúc ko chịu được.Nhưng lúc Phi hùng lên hát thì tuyệt vời,2 đứa mình cứ hét ầm lên như 2 đứa crazy ấy nhờ.Buồn cười quá đi mất thôi,hehe lại mua vé còn bị lừa ngồi hàng A y như rằng ngồi ở 2 bên sân khấu,ức ko chịu được.Nhưng hôm qua cũng là 1 ngày quá tuyệt phải ko nhỉ.Cứ thế này thì cần quái gì người yêu phải ko nào,bạn thân là trên hết nhờ.Keeeeeeeeeee!!!!!!!!!!
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ ơi , tao nhớ mày lắm mày có biết ko ? Đáng nhẽ giờ này tao vi vút với mày ở Điện Biên , thế mà hic hic giờ đây tao ở đây một mình , còn mày thăng thiên ở đó với đám bạn mày . Hic hic Tao nhớ mày lắm Thủy ơi . Cả đời này tao chưa nhớ ai bao giờ mày có biết ko ? Và chưa bao giờ tao nói với ai những lời dịu dàng và nhẹ nhàng như nói với mày . Chưa bao giờ tao ở bên cạnh ai mà hiền lành như ở bên cạnh mày . Cảm ơn mày !
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    To Chíp:
    Bi lại được viết lại vào cái topic của Bi rồi,mấy lần định lục đưa nó lên ko tìm được may mà tự nhiên lại có ở đây.Thi xong rồi ít đi chơi dần nhỉ,nhưng vẫn nhớ về nhau mà đúng ko,mỗi lần nhận được tin nhắn hay điện thoại của chip là Bi rất vui.Sắp biết điểm thi rồi,Bi lo lắng lắm ,hic hic nói dại mà trượt ko biết thế nào,cứ ra vẻ thế thôi nhưng nếu trượt buồn lắm chip ạ.Hãy giữ sức khỏe nhiều chip nhé,bọn mình vẫn bên nhau mà,dù ko học nhưng mãi là bạn thân,mãi thế!
  4. ao_thuat_gia

    ao_thuat_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,gặp tigerfire86 hả,sợ gặp rồi thì ...chạy trối chết,chạy mất dép,chạy quên thế gian,chạy thục mạng,chạy như điên.....để lấy cái bút xin chữ ký đấy.Đừng gặp không thì tâm hồn chao đảo,đất trời nghiêng ngả,chân tay bủn rủn
    .................................
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ối ối bạn ao_thuat_gia là bạn nào mà ko nói tên để tớ cám ơn bạn.Chẳng biết tớ có vinh dự gặp bạn chưa ko biết nữa.À mà chắc gặp rồi nhưng lại ko biết có bạn thấy mình như thế.Tớ thấy bạn cũng thừa thời gian lắm hay sao ấy nhể,nếu bạn thấy cần lên tiếng nói người khác nhiều như thế sao ko gặp hẳn tớ mà nói,sao phải qua đây mà viết cái bài làm người ta phải đánh giá bạn thế nhỉ?.Thế nhé!
  6. ao_thuat_gia

    ao_thuat_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Híc,bạn Bi nóng tính quá.Tôi không hiểu bank đọc bài của tôi với thiện ý hay không?Hay là hôm đó trời nóng làm bạn cũng tăng nhiệt độ theo?
    Thế này nhé,tôi nghĩ ban nên hiểu hết "thâm ý" người ta gửi gắm theo đúng cái nghĩa "tảng băng trôi":Bạn nghĩ tôi chê bạn sao?tiêu cực thế?
    tại sao bạn không nghĩ đó là một lời khen?
    Không hiểu các pác đã bao giờ gặp 1 người mà chỉ ánh mắt đầu tiên đã làm mình chao đảo vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thùng à nghiêng thành chưa .Tôi thì rồi.Sự thật lần đầu thấy cô ấy,chân tay bủn rủn.Con tim đập loạn lên,muốn chạy đi lấy cái bút xin địa chỉ và điện thoại.Nói chung la information của her.
    Vì thế mong bạn T-G hiểu kỹ nhé.Đừng theo chủ trương :thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
    Thanks!
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh:
    Chắc là em đợi được anh ạ!
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sao mãi mà mày ko về thế hả con giời , mày có biết là tao trông mày lắm ko ? Tao đang rất cần mày nè !

Chia sẻ trang này