1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Melfice, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katia

    Katia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi. Hôm qua bố lại cáu mẹ ạ. Bố bảo với bà là bố vẫn giận, bố vẫn tức. Bố bảo mẹ đi chẳng được cái gì. Bố còn nói bố sẽ khôngviết thư cho mẹ đâu. Cứ để con viết thôi. Sao bố lại thế hả mẹ ? Bố đã đồng ý để mẹ đi rồi thì thôi chứ. Nếu bố không thích bố cứ phản ứng ngay từ đầu. Lại để đến ngày cuối cùng trước khi mẹ lên đường còn thế. Mắt mẹ sưng húp. Con thương mẹ lắm. Con khóc nhiều mà chăng dám để mẹ nhìn thấy, con sợ mẹ không yên. Lúc đó con giận bố lắm. Bạn của con bảo là hay bố mẹ có chuyện gì. Hay là mẹ đã làm gì đó nên mới thế. Nhưng không phải mẹ nhỉ ? Con tin mẹ mà. Và con cũng hiểu bố mà. Tính của bố như thế. Bao nhiêu năm vẫn như thế.
    Mẹ đi được vài hôm tự nhiên con thấy thương bố lắm. Bố cứ lủi thủi, ngồi phòng con chơi máy tính đến khuya. Con muốn ngủ mà cũng chẳng dám nói. Biết bố có lên phòng cũng chẳng ngủ được ngay. Con đã cố làm hài lòng bố. Con nói chuyệnv ới bố nhièu hơn, kể những chuyện vui nhiều hơn. Con cố gắng cho em học cẩn thẩn. Con rất ngoan phải không mẹ ?
    Thế mà hôm qua bố lại cáu, không phải với con. Nhưng mà con buồn lắm. Bà thì lúc nào cũng thích nói cái kiểu chọc ngoáy như thế. Bố thì cố chấp, bảo thủ và gia trưởng nữa, đến cả Tí cũng hư lắm, lười học kinh khủng. Con chẳng biết phải làm thế nào nữa mẹ ạ. Con gửi thư cho mẹ, kể toàn chuyện vui, báo những tin mừng. Không biết mẹ có đỡ lo hơn không.
    Mẹ à. Con của mẹ giỏi lắm. Không hiểu sao thầy chủ nhiệm lại cho con học báo hình luôn. Chiều nào con cũng phải học về truyền hình. Thầy bảo cứ thế này thì chỉ cuối năm là con có thể làm được các chương trình. Thầy bảo nếu có dịp đi làm chương trình thầy cũng sẽ cho con đi học hỏi ngay, gửi con vào các đoàn làm phóng sự. Tốt quá phải không hả mẹ ? Tối đến con còn đi học tiếng Anh nữa. Thực sự 24h của con là không đủ nữa rồi. Con tham lắm. Con tham gia vào đủ các hoạt động. Con còn muốn làm nhiều việc nữa cơ. Nhưng không còn chỗ để nhét nữa rồi mẹ ạ.
    Mẹ à, thứ hai này là sinh nhật Nghé của mẹ. Con gái mẹ tròn 18 tuổi rồi. Sinh nhật đầu tiên của con không có mẹ. Ở nhà cũng chẳng làm gì đâu. Các bác chắc cũng đến chơi. Nhưng mà buồn lắm mẹ nhỉ ? Mà thôi, không sao đâu mẹ ạ. Con của mẹ lớn rồi. Con tự lo được mẹ ạ. Mẹ cứ yên tâm mẹ nhé
    Con thực sự nhớ mẹ rất nhiều. Yêu mẹ
    Nghé
    ~ногда, Я ждf ,ебя как зв'зда...
  2. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Chào cậu!Đọc đến đây là cậu hiểu tôi đang nói với cậu rồi chứ?Lần này cậu đã vượt lên trước tôi rồi đấy.Nhưng rồi tôi sẽ đuổi kịp cậu thôi.Và nếu ko cố gắng thì sẽ có ngày tôi tiến xa hơn cậu,chắc chắn đấy.Thôi,với cái loại đầu óc thiểu năng như cậu thì nói nhiều cũng vô ích.Chúc lên đường may mắn và đừng có làm "xoè" máy bay đấy!
    Còn bạn nữa,bạn làm mình tủi thân quá,dù mình biết là vô tình thôi.Nhưng mình vốn đang buồn mà.Huy động hết khả năng che giấu cảm xúc mới tạo được 1 bộ mặt vô hồn.Ngay cả tham vọng trong công việc cũng ko làm mình vui được nữa.Bạn,bạn,và bạn...tại sao lại bỏ rơi mình cùng 1 lúc vậy?Mình biết là ở bên mình luôn có các bạn nhưng sao mình lại cảm thấy cô đơn đến vậy?
    Bạn à,cảm ơn bạn nhiều lắm.Lâu lắm rồi mình ko dám dựa vào một người nào khác bản thân.Mình thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.Tự nhiên lúc đó mình cảm thấy rất tin tưởng bạn.Cảm ơn,cảm ơn thật nhiều!
    tomorrow is a new day...
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    thinking ''bout your words

    A rose by another name would smell as sweet
  4. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Mình đang vui,mình đang buồn?Bạn ko nhìn ra,bạn ko biết,mà có lẽ bạn cũng chẳng quan tâm.Cũng như tôi,bây giờ quá chìm đắm vào tâm sự riêng,vào công việc riêng nên cũng chẳng buồn quan tâm đến gia đình nữa.Tôi sống như người khách vậy,đi từ sáng đến tối và chỉ về nhà khi đã mệt mỏi.Tôi sợ chính căn phòng của mình.Đó là nơi an toàn nhất để tôi có thể hoàn toàn buông lỏng mình nhưng đó cũng là lúc tôi yếu đuối nhất.Mà bây giờ thì tôi ko được phép yếu đuối,cứ thả nổi những cảm xúc của mình thì tôi sẽ phát điên mất.Tôi cần phải ra ngoài,phải đứng giữa nhiều người,để mà gồng lên,để mà quên đi,để mà nói nói cười cười,để mà người khác tưởng rằng tôi đang hạnh phúc lắm...Có thể lúc đấy tôi hạnh phúc thật,nhưng như thế thì lúc ở nhà lại là bất hạnh đối với tôi ư?Đêm luôn luôn là ác mộng...ngày thì là 1 giấc mơ dài...Ko,tất cả giống như một cơn hôn mê vậy,bao giờ tôi mới thoát ra đây?Bạn có hiểu ko?Liệu đã bao giờ bạn thực sự hiểu tôi?
    tomorrow is a new day...
  5. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    chán cậu quá,nghĩ ngợi suốt,khéo cậu chết già vì cái suy nghĩ của cậu đấy,tôi nói với cậu nh` lần rồi,cậu co'' nghe đâu,ban đêm ư? đi ngủ cho lành,nghĩ ngợi gì nhiều, hà hà,tôi thực dụng quá a`? kô thực dụng,sao tôi tồn tại đc? buồn ư? là ng`,ai chả có lúc buồn,nhưng mà buồn kinh niên như cậu thì tôi chưa thấy ai cả, cuộc sống của cậu hiện h còn thiếu điều gì nữa đây? mà sao cậu suy nghĩ,biết bao ng` mong đc như cậu,cậu có biết kô? đã cho đc bao nhiêu mà nhận nhiều thế? nói dai nói dài nói dai,bởi tôi nói với cậu quá nhiều rồi,thôi,cố gắng đạt cho đc mục đích của mình nhé,tôi vẫn luôn sẵn sàng giúp cậu bất cứ khi nào cậu cần
    đến giờ,coi như tỉ số giữa chúng ta là 1-1,tôi nhất định sẽ kô chịu thua thêm 1 lần nào nữa đâu


    A rose by another name would smell as sweet
  6. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    i played "nothing else matters" yesterday on my show. it''s the first song u played the guitar and sang for me, did u remember that? it reminded me of the time we had a blast together, we could never come back to it...life is hard and i''m stepping on a rough road, w/o u. i miss u and miss this past summer. not only u, but also my friends, made my summer an unforgettable one. it''s far gone now, and you''re gone, faraway from me, but i never regret that i know u. things just didn''t go as i wish, and nothing is going as i wish right now, but "nothing else matters" right?
    Close your eyes and think of me...
  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Tại sao những người tôi yêu mến đều lần lượt rời xa tôi ? Phải chăng cuộc sống này khắc nghiệt quá??
    1 cú điện thoại , chỉ 1 câu nói thôi , tôi phải cố kìm nén lắm trước mặt cả nhà , không biết nói gì hơn , nén tiếng nấc , bà biết tôi buồn lắm không ? Chỉ trong vòng 2 ngày chia tay 2 người bạn thân , và chỉ trong vòng có vài tháng tôi đã mất rất nhiều bạn thân . Dù biết bà đi bà sẽ về nhưng tôi vẫn thấy mất đi một cái gì đó rất lớn . Đầu tiên là Q , tôi không biết nói gì trước quyết định của bạn chỉ biết rằng đó là sự lựa chon của bạn vì cuộc sống vì tương lai cả thôi .Và kế đến , BV , người tôi rất quí mến cũng không còn có thể thân thiết như ngày nào nữa ,không thể cùng nói chuyện cùng tâm sự buồn vui,kì thi đh - khắc nghiệt quá , bạn đã có lựa chọn của mình , tôi không thể thay đổi . Tôi biết bạn buồn lắm nhưng lại không thể giúp bạn điều gì để rồi bạn xa tôi .Rồi đến N , chỉ mới hôm qua bạn lên đường mà dường như cả thế kỉ rồi đó , biết rằng chỉ vài tháng thôi chúng ta lại có thể gặp nhau nhưng dường như tôi vẫn không thể tin vào điều đó , không thể đối mặt với nó . Rồi là bà , đã có lần bà nói với tôi bà sẽ đi nhưng rồi lại phủ nhận ,tôi nghĩ bà sẽ ở Vn , sẽ học trường đó nhưng không , bà nói : bà vừa lấy visa xong và chỉ khoảng một tuần nữa là bay . Liệu đây có phải sự thật không vậy ? Thật quá phũ phàng với tôi , tôi giờ đây không thể gượng gạo nổi rồi . Tôi thật sự bị sốc , tất cả những người tôi yêu mến đều rời xa tôi , bây giờ phải làm gì bay giờ ?
    Tôi không phải là con người chịu ngồi yên một chỗ ,chịu gặm nhấm nỗi ... một mình nhưng giờ đây , tôi chỉ muốn nằm ở nhà , không muốn đi đâu hết , cuộc sống xung quanh như tối sầm lại ,mất mát trong tôi là quá lớn .Cố gượng ? Khó quá , tôi không biết che giấu cũng không biết thể hiện tình cảm của mình .Phải chăng yếu đuối quá ? Không , không thể được, phải cố lên chứ ? Dù cho mọi thú có quá khắc nghiệt , không được ngã xuống , không được buông xuôi .
    Tôi đành tự an ủi mình thôi , biết làm sao đây , đành cố gắng , cố gắng tự vươn lên , tự vượt qua dù biết sẽ rất khó khăn , nhất là trong lúc này .
  8. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Người tỏ ra mạnh mẽ thường che giấu những xúc cảm yếu mềm.Có lẽ ta nên học cách lạnh lùng để mà sống..Cuộc đời không bằng phẳng như ta nghĩ...Đôi khi những điều ta ko hề muốn,nhưng ta buộc phải làm những điều đó....Ta nói thật những điều trong lòng ta nghĩ nhưng chẳng ai tin đó là thật,mà ngược lại,nó bị coi là ko thật lòng,là dối trá......Có nhiều điều ta muốn nhưng chẳng thể thực hiện được......
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  9. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được vài câu trong "Thương nhớ 12",thấy hay lạ : "Vui và buồn ở đời là tuần hoàn cả.Tất cả bí quyết của sự sống là biết tin tưởng và đợi chờ,vì tin tưởng và chờ đợi thì cái gì mà chẳng đến."Nhà văn ấy đã nói rằng : "càng vắng mặt thì lại càng thương gấp bội;chỉ có kỷ niệm là đẹp thôi,chớ hiện tại bao giờ cũng kém phần tươi tốt."
    Nhưng mà,ngẫm lại cho mình,liệu nó có luôn đúng ???
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mel ơi, giờ này chắc Mel đang trên đường đến với cuộc sống mới rồi nhỉ. Sorry vì chưa kịp chào Mel nhé. Đã nhiều lần Gà con định nhảy vào nick của Mel nhưng nghĩ Mel đang bận chát với Rem, nên Gà con ko muốn làm fiền 2 người. Thế là Mel đã fải xa gia đình, xa bạn bè ở VN , cũng giống Gà con 1 năm trước mà thôi. Thời gian sẽ giúp Mel quen với cuôc sống bên này và mang những thành công đế cho Mel hì. Cố gắng lên nhé. Gà con định viết nhiều lắm nhưng chẳng hiểu sao giò nó bay đi đâu hết rùi ý. Take care and goodluck
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever

Chia sẻ trang này