1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Melfice, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngày trôi qua với những tiếng cười vui vẻ...Đến một ngày,tất cả đóng sầm trước mắt,những gì còn lại bây giờ là khoảng tối bao trùm...Ngày trước ta có tất cả nhưng bây giờ ta chẳng có gì nữa...Liệu ta có thể tự vượt lên và thoát ra cái bóng tối đấy,để đón lấy ánh sáng ko?Dù nó chỉ là ánh sáng le lói thôi...Ta ơi cố lên,nhưng liệu rằng ta có thoát ra khỏi cái tôi quá lớn của mình...Ta kiêu căng quá,ta ích kỷ quá.....Ta sắp đánh mất một điều vô cùng quan trọng của cuộc đời rồi,nếu như......
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  2. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    To Anhcva:cám ơn bạn vì bạn đã hiểu mình và động viên mình những lúc thế này,cái sms của bạn đã giúp mình có thể trở lại bình thường......cám ơn cám ơn bạn nhìu nhìu.......
    To mel :sao ông vẫn chưa liên lạc gì với tôi vậy,có cần bặt vô âm tín thế này không..........
    Quen nhiều người ,tin vài người,yêu một người


  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Sáng bà làm tôi muốn phát điên lên ý , chưa ngủ dậy đã nghe bà cằn nhằn rồi , đáng ghét . Bà cứ đợi đến tối , tôi đánh cho mấy cái cho bõ tức. Hè hè , nhưng thôi , chỉ vài ngày nữa không được thấy bà rồi , không được nghe bà cằn nhằn rồi ,cho wa vậy .
  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Biết mình sai , hãy sửa , đừng cố chấp quá , đến khi ta phải hối hận , trong mỗi con người đều có cái ngang bướng , nhưng ta phải biết sửa , phải biết cảm hoá nó để đi lên . Cuộc sống đã dạy cho ta biết nói lời cảm ơn , xin lỗi . Đó là những điều rất giản dị nhưng không phải ai cũng làm đuợc đâu. Tôi đã từng rất khó khăn khi nói 2 tiếng đó nhưng rồi thời gian , sự cô độc trong con người trỗi dậy buộc ta phải trở về với thực tại , phải nói lời xin lỗi khi ta sai và biết cảm ơn mỗi khi ta được giúp đỡ . Trước hết hãy sống thật với bản thân mình , bạn sẽ thấy cuộc sống này còn nhiều điều thú vị biết bao , hãy học cách bình tình đè nén tình cảm lúc cần thiết , có vậy con người ta mới tồn taị trong cuộc đời này được , không ta sẽ mãi là người tuyệt vọng . Cố gắng lên nhe ta , đừng tưởng những điều đó dễ dàng ai mà chẳng có nhưng thật ra rất khó khăn đó , cố gắng lên , cố vượt qua đi .
    Đã rất nhiều lần chia tay bè bạn đi xa , buồn thật nhưng ta vẫn đứng vững cơ mà ? Vậy thì lần này hãy cố lên nhe , dù khó khăn hơn trước rất nhiều .
    Muốn khóc nhưng phải nín lại , không được khóc , phải tỏ ra con người ta mạnh mẽ , hãy cố lên , ta làm được điều đó mà .Dù cho có thế nào đi nữa thì nước mắt cũng thể hiện sự yếu đuối , mà ta không đuợc yếu đuối , phải mạnh mẽ phải đứng vững .
    Cái lần ở trên núi Nghing Phong , ta đã hướng rabiển , đón ngọn gió vào lòng và tự nhủ hãy cố quên những gì sinh ra không phải là của ta và những gì làm ta buôn, hãy cố nhớ những gì làm ta vui mang lại hạnh phúc cho ta , cầu chúc cho những người bạn không còn bên ta có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ dù ta rất đau khổ . Hãy nhớ lại hỡi ta ơi , cố lên nhen , không gian bao la đó , những suy nghĩ rất trẻ con cũng chẳng trẻ con chút nào đó , hãy cố lên nhen . Cuộc sống rồi sẽ bù đắp cho ta , không phải ngày nào cũng là ngày vui nhưng không phải ngày nào cũng buồn phải không ? Tự đứng vững , tự vươn lên mới là chính mình , phải không ? Hãy biết đón nhận thử thách , đón nhận cuộc sống để ta mãi là chính mình .
  5. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    thằng ôn này,thì đừng viết còn hơn,văn vẻ củ chuối quá
    hôm nay gặp rồi nhé,thoả mãn chưa,he he
    nhớ nhớ nhớ,kô biết R có nhớ kô nhỉ?
    lời từ trái tim :thằng ôn kia,xem nào,600k,cái máy ghi âm nữa,hiểu chứ?

    to u,: đứng vững nhé

    A rose by another name would smell as sweet
  6. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    lời từ trái tim:Thế tính sao cái vụ tôi chịu đòn thay cho ông đây
    Quen nhiều người ,tin vài người,yêu một người


  7. hoa_si_mu

    hoa_si_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn đã sắp đi. Bạn ơi bạn có biết 3 tháng bạn về mang lại cho mình bao niềm vui ko? Liệu có những thời gian vui vẻ đó những năm sắp tới khi cả 2 chúng ta mỗi người một nơi, khi chúng ta đã lớn, chẳng còn vui vẻ lê la quán xá, vù lên BT làm vài cái đĩa.... Những kỉ niệm đó thật chẳng xa rời đc đâu bạn ạ. Mình chỉ muốn nói với bạn rằng, bạn có biết rằng khi bạn đi, sẽ có người buồn và nhớ bạn lắm đấy...... (to DS21...)
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Chơi thjì vui nhưng về lại thấy buồn wá, sắp không còn được gặp bà được đi chơi với bà rồi , không biết giủ ai đây? Bà còn ở đây mỗi khi tôi chán có thể gọi bà nhưng .....bà đi biết gọi cho ai ? Tất cả mọi người đều đi hết , chans thật , cuộc sống không có bạn ở bên khác nào địa ngục với tôi đâu ? Mọi thứ nhanh quá , từ giờ đến năm sau 85 chắc còn nhiều người đi lắm đấy. Ai cũng chuẩn bị cho TL cả , biết vậy nhưng vẫn thật buồn biết bao.
    Don''t cry! Không thể để rơi được , dù có thế nào nữa , mạnh mẽ lên chút chứ ? Chẳng hiểu sao lúc này khó khăn quá đi , vẫn phải cố gắng thôi . KHông biết nên làm gì bây giờ đây !
  9. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    you''re such a coward when can''t face your life or past. but whatever it is, whatever it takes i know ur so wrong ''bout us. we thought the situation is contemporary, but now it seems to never be healed. i quit! too much to worry in my life now, no other place for anything else. damn it! it''s only 2 months and i feel like dead. I''m so stupiddddddd to be in college :(( how can i go on now? :((
    (sorry em poket lại l''anglais rồi iem thông cảm :D)
    Close your eyes and think of me...
  10. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Thời gian của tôi kín mít,nhưng lại có những lỗ hổng quá lớn.Những tiết triết dài lê thê,những bài giảng nặng nề...nhớ bạn da diết!Những nụ cười cứ quay cuồng trước mặt.Bây giờ việc nhoẻn cười với tôi cũng đã trở thành thói quen,1 thói quen đáng ghét!
    Cám ơn nhiều những người bạn của tôi,các bạn đã giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn nhất,các bạn quá tốt với tôi.Từ tận đáy lòng mình tôi biết ơn các bạn nhiều lắm.
    Try my best!
    tomorrow is a new day...

Chia sẻ trang này