1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Melfice, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    KHông biết mình đang nghĩ gì , không biết mình đang làm gì ? Không biết cuộc sống này sẽ tiếp diễn thế nào đây ?
    Quá mệt mỏi ,quá rã rời ,thật là khó khăn biết dường nào . Nghe tin đứa bạn lại sắp đi , càng buồn thêm , giờ ccchẳng còn ai bên ta nữa rồi . Ngẫm lại câu hát : Có một người , ......bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta. Giờ còn gì đâu nữa?/ Xót xa ? hừ!Chẳng thể làm gì được nưẫ rồi.Cái cần lúc này là nghỉ ngơi , thư giãn , không cái đầu này sẽ nổ tung lên mất . Có sự mất mát nào lại không gây buồn đâu , nhưng ở đây bên cạnh sự mất mát còn có sự thất vọng về những người ở lại , đáng ngán thật , còn gì để nói ? Quên đi tất cả có lẽ tốt hơn , và bây giờ cái ta cần là thời gian để có thể quên ??????????/
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc được 2 trong hàng mấy chục định luật của Murphy : "nếu bạn cố làm hài lòng tất cả mọi người thì thể nào cũng có ai đó bị mất lòng"."Nếu 1 vấn đề có 2 cách giải quyết,1 cách đúng,1 cách sai thì bao giờ người ta cũng chọn cách sai trước".Con người là thế mà.Công nhận sao ông ý giỏi thật, nghĩ ra đủ thứ,hehe,toàn là cái rất hiển nhiên con người ko từng nghĩ tới...
    1 ngày với 1 cú shock thật lớn.Bây giờ ta phải học cách quên...No feeling,nói chung em đang là 1 con người thật lạnh lùng và nhạt nhẽo,nhạt hơn tất cả mọi thứ trên đời.Bây giờ,hãy nhạt hơn nữa với những gì ta đã đối xử thật "nhạt",hãy quên tất cả đi....."Hãy yêu ngày tới,dù quá mệt kiếp người !!"
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  3. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày ko còn ai đứng bên ta???Thực sự nghe đến đây tôi rất sơ??Có lúc tôi đã thầm tự nhủ rằng ko sợ sự cô đơn nhưng hình như tôi đã tự dối mình thì phải.Gia đình tôi làm tôi thực sự mệt mỏi bạn bè thì sao??Tôi cũng chẳng biết nữa thiệt là buồn những người tôi quý mến đền lần lượt đi và rồi bạn cũng vậy bạn cũng đi thế mà trước đây bạn đã nói dù gì bạn cũng ở vn cơ mà.Mình cũng chả trách bạn được phải ko???Sang bên đó bạn sẽ ở bao lâu???Bạn luôn khuyên mình hãy sống và dành thật nhiều tình cảm cho gia đình hãy yêu mến mọi người nhiều hơn họ yêu mình.Nhưng bạn ơi cái gia đình mà bạn luôn khen ngợi đấy giờ đây nhiều chuyện buồn lắm bạn biết ko??MÌnh ko muốn cho bạn biết chuyện buồn của mình mình muốn bạn ra đi mà ko phải lo nghĩ gì cho mình.Mình sẽ sống và cứng cỏi hơn.Sao cùng là con gái mà bạn lại luôn có những cái mà mình ko có.Mình ko biết nhưng mọi người thường nói 2 bọn mình chơi với nhau thật trái ngược đúng ko.Học với nhau 12 năm có ai có thể học lâu như thế ko??Thi Đh mình trượt bạn đỗ nhưng bạn vẫn phải đi buồn nhỉ.Thôi dù gì bạn hãy yên tâm nhé mình sẽ sống như bạn nói mà.và vẫn luôn là bà bé mà bạn hay gọi
    You were born crying and everyone around you was smiling. Let yourself die smiling and evryone around you crying
  4. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Nó bỏ tôi đi rồi , tôi nhớ nó lắm , và lại càng thương nó nữa
    Hàng ngày đi học về nó kêu , nó quấn quýt quanh tôi , đi ngủ nó ngủ cùng tôi , nó rúc vào người tôi ấm áp làm sao...
    Vậy mà
    Đã 4 ngày rồi còn gì...
    Hi vọnh về tính mạng của nó có lẽ mong manh quá......
    Hình ảnh của nó tôi chưa quên được
    Ở nhà bây giờ chỉ còn con Fông ......còn nó chắc ..không còn trên thế giời có quá nhiều con người độc ác và tham lam này........
    Míu ơi , tao ân hận vì hôm đó đã đi ăn tôi ở ngoài mà không mang thức ăn về cho mày
    Có lẽ mày đói nên mói bỏ đi như thế
    Tao nhớ mày phát điên lên được........
    Tao iêu mày lắm.........
    I tried so hard
    And got so far
    But in the en*** doesn't even matter
    I had to fall
    To lose it all
    But in the end
    It doesn'y even matter.......
  5. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    đã bảo fải cẩn thận ma` kô nghe,he he,ma` có la`m dc việc đâu cơ chứ,he he
    dạo na`y sao mọi người tâm trạng thế nhỉ,sợ quá cơ,như Mel mày,vẫn vui vẻ yêu đời như thường,cho dù kô hiểu sao từ lúc sang đây,đói triền miên,hic,hôm qua đc ăn rau cùng với cơm rang,chưa bao h thấy nó ngon đến thế,he he


    A rose by another name would smell as sweet
  6. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, xin lỗi vì mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của bạn. Đáng tiếc khi phải nói rằng giờ mình chả có cảm giác gì, no feeling, mình ko quan tâm bạn mình nghĩ gì nữa. Bạn thất vọng lắm phải ko? Chắc chắn bạn sẽ thất vọng rồi, đối với một người hay quan tâm đến bạn bè như bạn thì suy nghĩ và hành động của mình bạn sẽ cho là rất ích kỉ. Mình ko muốn nguỵ biện gì cho bản thân, đơn giản mình thấy chán nản và mệt mỏi rồi. Bạn có hỏi vấn đề của bọn mình là gì đúng ko? Nó ko đơn giản như bạn nghĩ đâu, mình vẫn chưa tồi tệ đến mức vì một chuyện nhỏ như bạn nói mà đánh mất một tình bạn, complicated. Có thể mình sẽ mất một cái gì đó và mất một người nào đó như bạn nói, à mà không, mình đã mất chứ ko phải là sẽ mất nhưng biết làm sao được, có phải chuyện gì cũng được như ý muốn đâu, chẳng ai được mãi mà ko mất cả. Ko đau buồn, ko nuối tiếc, đó là mình bây giờ. Tất nhiên sau này mình mới thấy hết được những điều ngu ngốc, dại dột mà mình đã và đang làm nhưng mình chấp nhận. Nhiều cái cứ để tự nó đi, nhất là trong chuyện tình cảm, ko thể gượng ép được. Hi vọng lần tới nói chuyện bạn và mình sẽ ko phải đề cập đến vấn đề này nữa.
    P/S: To my special friend: I hope you ?Tll read it and understand. The only word I can say: sorry
    Failure is the mother of success !
  7. dunkchacha

    dunkchacha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em à !!!Em nên mạnh dạn lên nữa nhé !!!
  8. memories

    memories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...chậc biết bao lần nghe bài này rồi nhưng giờ mới thực sự thấm thía từng câu,từng chữ .từng dấu chấm dấu phẩy...
    Nếu có ước muốn tôi sẽ ước sao thời gian quay trở lại,cho chúng tôi sống lại những ngày tháng đã qua của tuổi học trò..tôi ko cần làm người lớn,người lớn thì có gì hay đâu cơ chứ..họ chỉ biết nói,đòi hỏi..mà chẳng bao h chịu lắng nghe.Người lớn thì sao chứ?Họ ko bao h đc vui quá mức,buồn quá độ vì như thế chả người lớn thế nào....
    Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn là những cô cậu học sinh vô tư hôm nay mỗi người đi một con đường riêng của mình,mỗi ng lại lớn lên một chút,cái gì cũng suy nghĩ nhiều hơn 1 chút...và dường như có 1 hố sâu khoảng cách ko gì bù đắp được ở giữa...Bạn ơi nếu để làm người lớn ,mà phải mất bạn thì tôi thà ko làm ng lớn còn hơn..Ng lớn với tôi ko có nghĩa là ko có bạn...Khi bước vào cổng trường ĐH tôi và bạn đi trên những con đường khác nhau,hoàn cảnh thay đổi buộc chúng ta fải thay đổi theo nhưng tôi ko ngờ,thực sự ko dám nghĩ có ngày chúng ta fải đối diện với nhau tỏng ngờ vực,buồn bã,chán nản,nghi kị nhau như thế...đến h nói cái gì với nhau cũng nghĩ trên dưới 10 lần...ko vui vẻ,thoải mái như trước...ngày xưa ...
  9. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Câu này..... bạn là.......Có phải P.H ko
    Failure is the mother of success !
  10. memories

    memories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    bạn nào????? mẹ của mày mà mày cũng quên hả??? hehe cục c.... yêu ..mẹ đây mà...
    bài của memorise viết cho 2 đứa bạn của mình..có lẽ văn chương khó hiểu nhưng tao mong 2 chúng mày hiểu...híc...

Chia sẻ trang này