1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Melfice, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    What can I do for u, my friend??? !!!...So sad...
    Failure is the mother of success !
  2. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến cũng phải đến...cũng chả trách ai được trong chuyện này...có trách thì tự trách bản thân mình...mình quá vội vàng mình đã hi vọng quá nhiều...để rồi đến khi nhận được kết quả thì quá hụt hẫng,quá đắng cay......là 1 thằng con trai mình kô thể quá yếu đuối trong chuyện này ....mình sẽ vượt qua được mà.....hãy tự hứa với bản thân mình cố lên nhé............
    Uneseule.........I Love U.............
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    kô vượt qua đc đâu!!!!!!
    nhớ đến em,lòng nayc nhớ đến em
    anh nhắn gió mây mang em đến đây
    bao h mới đc gặp đây,lâu quá


    A rose by another name would smell as sweet
  4. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm qua tớ đã không ngủ được U ạ...gần sáng có chợp mắ được 1 tẹo nhưng chỉ 1 lát là lại dậy...sáng dậy tớ đã nghĩ rằng câu chuyện tối qua chỉ là 1 giấc mơ mà thôi...nhưng tớ đã kô làm được điều đó...cái sự thật đó dường như quá nặng nề đối với tớ...trong đầu tớ vẫn ám ảnh những lời nói của U :''''Trong cơn mơ u sẽ tìm ra thật nhiều ly'' do để ghét tớ".....vậy mà cả đêm hôm qua tớ đã kô tìm được 1 lí do nào cả....càng nghĩ về U tớ lại càng nhớ và yêu U nhiều hơn......U à sao U lai có thể nghĩ mọi chuyện của mình nó chỉ đơn giản thế thôi hả U...
    Tớ sẽ chờ tớ sẽ kô bao h bỏ cuộc đâu U ạ....................
    Uneseule.........I Love U.............
  5. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Good luck to KLC, chúc Còi chờ được, chẹp, có cái gì đó như đồng cảm.Chỉ có điều mình không chờ đuợc.
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Mel chờ,và Mel thành công
    chỉ có điều Mel lại kô hề muốn điều đấy đến với Mel nhanh đến thế
    đúng là kẻ ăn kô hết,kẻ lần kô ra
    khôi hài thay cuộc sống

    Được melfice sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 08/11/2003
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    chúc Còi thành công,cố chờ đi,vội quá cũng có đc gì đâu
    Được melfice sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 08/11/2003
  8. willynilly

    willynilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em ghét anh lắm . Cứ thấy tức tức thế nào ấy .
    Hay là ta từ bỏ nhỉ ? Từ bỏ cho đỡ khổ nhỉ ?
    Đời còn dài , rồi sẽ tìm được người ....ấy ấy (2 phía) thôi .
    Bây giờ còn bỏ được , hay là bỏ quách cho xong ?
    Người nào yêu được những kỷ niệm của tôi thì mới có thể yêu tôi .
  9. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    I''m sorry for the days I went away.....
    Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
    Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
    Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.
    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
    Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
    Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.
    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
    Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.
    Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên em mà anh không trân trọng
    Trái tim yêu ngày xưa tưng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.
    Để một ngày khi năm tháng trôi qua
    Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
    Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
    Em chính là bờ bến của đời anh.
    Chỉ còn lại những điều rất mong manh
    Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
    Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em.


    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  10. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0

    Có 1 cái gì đó rất ....

    ".. nếu có ước muốn trong cuộc đời này
    hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."

Chia sẻ trang này