1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Melfice, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đang nghĩ gì về nó thế???NÓ làm thế có sai ko?Hãy nói cho nó biết với có những lúc nó cảm thấy nó thất bại thật rồi ko biết có đứng lên được nữa ko??Dù gì cũng cố gắng thôi.Sao mọi người ác thế?Dù chỉ là một lời nói như thế sao ko nói với nhau nhẹ nhàng hơn nhỉ?Tại sao lại nói với nó những lời như thế??Đau thực sự là đau lắm mọi người có biết ko?NÓ thấy nó bị xúc fạm thực sự nó cũng ko biết còn có lần sau để ngồi như thế và nói chuyện với mọi nguời nữa ko?Nó cần thời gian suy nghĩ......
    You were born crying and everyone around you was smiling. Let yourself die smiling and evryone around you crying
  2. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nhiều điều khó chịu với mình lắm phải không, ừ mình biết, mình cũng còn thấy lạ.Bạn có nhiều điều cần trách mình lắm phải không, ừ mình biết, mình cũng muốn nghe bạn trách để có thể nói lời xin lỗi.Bạn biết không, năm tháng sẽ qua đi, cứ âm thầm mãi, bạn sẽ chẳng hiểu tại sao muốn trách mắng mình, mình sẽ chẳng bao giờ nói được lời xin lỗi.Bạn ơi, bạn biết vì sao với bạn mình trở thành đứa trẻ con, ngây ngô với những điều đòi hỏi không hả bạn?Bạn có biết cái sự chậm chạp và khép kín của mình vì sao không?Mình vẫn kể cho bạn mình là người nhanh nhẹn cơ mà, phải không?Vì mình mệt rồi bạn ạ.Là một người nhanh nhẹn thì có gì hay, là một người hoà đồng thì có gì tốt.Làm đúng thì có ích gì đâu.Bạn ơi, bạn biết không, những người ở lớp mới của mình ấy mà, có nhiều người khóc vì lời nói của mình rồi đấy.Ừ thì mình nói đúng, lẽ nào mình lại làm sai.Bạn ơi bạn biết không, làm một người nhanh nhẹn thì trách nhiệm lớn lắm, công việc của chung cũng là công việc của riêng, vui là cái vui chung, chán lại là cái buồn riêng của người nhanh nhẹn.Bạn có biết vì sao mình chẳng thể đi xe nhanh nữa không, vì chỉ khi nào mình căm giận hay uất ức, mình mới thường phóng xe nhanh, tự lúc nào, sự chậm chạp đã thành cố hữu.Mình chậm chạp trong động tác vì những suy nghĩ bâng quơ mà mình không tách rời ra được, cũng có lẽ vì mình muốn nghe lời động viên chỉ bảo.Mình e ngại tiếp xúc người lạ, vì mình sợ những mối quan hệ sẽ phá vỡ trạng thái của bọn mình.Mình trở thành khép kín.Mình đã có 1 cuộc sống mà mình phải nhanh nhẹn, phải hoà đồng, phải có trách nhiệm và phải biết cho đi.Mình với các bạn đã có 1 cuộc sống riêng, minh xin lỗi vì đã biến nó thành của riêng mình.Ừ thôi, mình sẽ không thế nữa, mình sẽ cố.
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0

    Được melfice sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 19/11/2003
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0

    Sao em lại nói những lời như vậy chứ? vẫn biết là em đùa,đùa thật vô tư,nhưng những câu đùa tưởng chừng vô hại đó lại khiến anh buồn,khiến anh suy nghĩ nhiều,thật nhiều đấy em biết kô?
    Em có biết điều đó với anh quí giá đến thế nào kô,đã từng 1 lần,bước chân của 1 thằng con trai mới lớn đã từng lỡ 1 lần,và anh kô muốn điều đó lặp lại.Anh chờ,anh chấp nhận chờ,anh muốn chờ và anh mong được chờ. 1 điều thật đẹp,thật thú vị khi nó là 1 điều kô ai nói ra cả,dù ai cũng biết điều-đó-là-cái-điều-gì-đấy.Em có hiểu cho anh không,anh mong chờ ngày đấy,anh thực sự mong chờ,nhưng....sẽ kô fải bây giờ,em nhé.Hãy luôn là em-như anh đã từng biết, vẫn luôn hiểu thấu và vẫn yêu thương,vẫn mong chờ. Đừng bao h 1 lần nữa nói ra điều đó với anh em nhé,cho đến 1 ngày.............
    Rồi ngày đó sẽ đến.
    Anh của em


    <STRONG>A rose by another name would smell as sweet</STRONG>
    Được melfice sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 19/11/2003
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    chú này đang có tâm sự gì thế ? ! Chat với mình vui vẻ thế cơ mà
    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F
  6. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Thời gian vẫn cứ trôi, mọi người tưởng như không có gì thay đổi, nhưng có cái bên trong cứ thay dổi từng ngày. Ai mà trách ai được. Tốt xấu, trái phải cũng là tương đối thôi. Trên đời này làm gì có cái gì là tuyệt đối. Cho và được cũng thế, cho đi nhiều, chẳng muốn đòi hỏi lại đâu. Nhưng thật sự là đôi khi cũng muốn nhận được một cái gì đó, dù là nhỏ thôi. Có điều là chưa được, hoặc là đến từ những nơi không muốn nhận!
    "... nếu có ước muốn trong cuộc đời này
    hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."
  7. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Giọng cô vẫn thế.Cách suy nghĩ của mình có phần nào giống cô.Quả đúng là tính cách mạnh mẽ từ hành động đến suy nghĩ, mình còn phải học nhiều.Áp dụng cho cái trước mắt đã.
    Nhìn người mà ta lại thấy vững tin hơn.Cô luôn dõi theo chúng con,con hiểu.Đôi lúc con đã chẳng dám chia sẻ với cô nhiều như con muốn.
    Trước mắt còn nhiều thứ lớn lao hơn cô nhỉ.Đừng lo cho con.

    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  8. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0

    Được zhaowei85 sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 22/11/2003
  9. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng làm 1 cái gì đó và được nhận lại cái gì thế này?
    Ngay bây h đây, tôi đang nghĩ về cô đấy. Cô không biêt đâu bởi ngay chính tôi còn không hiểu tại sao!

    "... nếu có ước muốn trong cuộc đời này
    hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."
  10. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Ừ gì nhỉ?Có gì mà phải buồn có gì mà phải cảm thấy ân hận?Giá đừng bao giờ biết đến mất mát giá đừng...thế mà để được cái giá đừng đấy thật là khó.Nó buồn nó ko biết làm gì cả?Chắc mọi người luôn nghĩ nó là một người vô tâm nhỉ?Có phải thế ko?Con ngươìi ai là ko một lần phạm sai lầm chứ?Nhưng bạn ơi bạn có biết cốc nước đổ đi thì dù cố gắng đến bao nhiêu nó cũng ko thể đầy được như cũ ko hả bạn?Mình đã từng hy vọng và tin tưởng thật nhiều để rồi giờ mình được gì hả bạn?Bạn ơi bạn có biết mình tức mình buồn mà ko biết làm gì hơn là trút giận lên mái tóc của mình ko nhỉ?Thế mà có một thời mình đã tự hứa là sẽ nuôi nó đấy?Ừ sao nhỉ?Bạn có biết nếu ko có sự can ngăn của đứa bạn đi cùng thì chắc mình còn cắt ngắn nữa ko?Bạn chúc mừng nhưng thực sự mình thấy bạn và mọi người làm điều đó vô nghĩa lắm bạn có biết ko?người ta nói để chứng minh một tình bạn đâu phải chỉ qua lời nói nó còn thể hiện qua cách cư sử với nhau.Bạn ơi bạn và mọi người có biết điều đấy ko nhỉ?Bạn ạ mình chỉ là một người như bao nhiêu người bình thường khác mình ko có lòng vị tha nhiều như mọi người nghĩ đâu bạn à.
    Mình khóc thực sự mình trở nên yếu đuối từ lúc nào nhỉ???Bạn bè gia đình là nơi mình luôn tin tưởng nhưng giờ 2 nơi đó có còn như mình đã nghĩ ko???Chưa bao giờ mình thấy suy sụp như bây giờ.Trước mặt mọi người mình luôn cố gắng cuời thật nhiều nói thật nhiều nhưng thực sự giờ thì mình ko thể!!!Ừ cái gì qua hãy để cho nó qua bạn mọi người và mình đều cần thời gian để suy nghĩ lại chính mình đấy phải ko?Mình cũng ko muốn vì những hiểu lầm đáng tiếc của nhau mà mất đi một tình bạn...........

    You were born crying and everyone around you was smiling. Let yourself die smiling and evryone around you crying

Chia sẻ trang này