1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Melfice, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Bùng học , ra chỗ để xe thì gặp bạn, nói chuyện bâng quơ vài câu như mọi khi. Nhưng, hôm nay mình lại có cảm giác rất lạ, không biết diễn tả thế nào nữa. Có vẻ như mình vẫn chưa thể chấm dứt mọi thứ bạn ạ, bạn vẫn là một cái gì đó, khác biệt. Mình vẫn chưa thể làm như những gì mình đã nói, đã nghĩ. Buồn cười, nói nghe buồn cười thật, nhưng cái sự đời nó thế thì biết làm sao? Mình và bạn đã là gì của nhau đâu phải không?
    Thôi, chả tin, chả nghe gì nữa. Cái gì phải đến nó sẽ đến thôi. Nhưng bạn ơi, mình vẫn muốn nhìn thấy nụ cười của bạn. Trước đây, bây giờ và cả sau này ?. Dù nó dành cho ai đi nữa!
    Mọi thứ vẫn thay đổi từng ngày ?..

    "... nếu có ước muốn trong cuộc đời này
    hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."
  2. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    sometimes da snow comes down in June
    sometime da sun goes round da mun.....
    .... U go ''n sav da best 4 last...
    Wishin'' u were here... beside me...:((... honey...

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  3. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0

    Có một ngày em không yêu anh
    Em đi thật xa
    Và mặc chiếc áo
    Anh chưa từng thấy bao giờ
    Em sẽ có cái cười
    Bằng ánh sáng của cái hôn khác
    Có nỗi buồn
    Bằng màu mưa khác
    Những buồn vui anh không có được bao giờ.....
    Có một ngày
    Em tràn đầy hạnh phúc
    Ngày em không yêu anh
    .........................................................

    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  4. Kimi-o-ai-Shiteru

    Kimi-o-ai-Shiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Anh đến với em bất ngờ kì lạ.Em ngạc nhiên mà cũng ko ngạc nhiên.Anh mạnh mẽ và dịu dàng,nhẹ nhàng kéo em ra khỏi những thù hận.Khi em đã cam chịu thì anh đến làm sự bướng bỉnh trong em lại bung ra,vỡ oà...và em thấy dễ chịu.Anh kiên nhẫn chờ em,để rồi bị mắng là "hâm",anh dỗi,còn em cười sằng sặc...anh ko biết...có chút hơi ấm len vào trái tim em...có người chờ mình là một hạnh phúc?Thỉnh thoảng em lại lãng đãng một mình,đột nhiên anh xuất hiện,sự bình an cũng xuất hiện.Em vẫn nhớ ánh mắt đầu tiên,anh dịu dàng còn em kiêu kì.Em vẫn nghĩ đã có một câu chuyện bắt đầu từ lúc đấy...anh cười,bắt đầu từ trước đấy cơ...cuộc sống ko thiếu những điều kì diệu phải ko anh?
    Why do you love her?
    Why do you love him?
    Why do you love me?
    Why...
  5. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Kimioai****ery,cái nik này có từ lâu lắm rồi,h mới thấy lại

    I asked God for a flower, he gave me a bouquetI asked God for a minute, he gave me a dayI asked God for true love, he gave me that tooI asked for an Angel and he gave me YOU !
  6. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0

    Không phải chuyện người con gái bỏ đi xa
    Hay về một người nào đã chết
    Không phải chuyện ngã lòng trước chông gai mỏi mệt
    Hay một phút yếu lòng nói dối trước tình yêu
    Em cứ nói đi, cứ nói biết bao nhiêu
    Thì câu chuyện tình, chuyện đời vẫn thế
    Anh vẫn là anh, vẫn tiếng cười ngạo nghễ
    Em lại là em, anh lại trở về anh
    Đừng nhắc lại lời xin lỗi chân thành
    Mong manh lắm, nếu phải kìm nước mắt
    Nếu đã một lần, em thấy lòng đau cắt
    Thì đấy là anh, là phút cuối cùng
    Hãy cứ nói đi chớ có ngại ngùng
    Có gì đâu, còn gì đâu nữa chứ
    Con Gấu Mèo vẫn nằm vô tư lự
    Nó bảo rằng chuyện mình chẳng đáng đâu
    Đừng bảo anh mình hôn nhau lần cuối thật sâu
    Để sau này không có nhiều tiếc nuối
    Thì em ơi những điều là sau cuối
    Suốt cuộc đời chẳng quên nổi đâu em
    Đừng bảo anh nếu nhớ hãy lấy ảnh ra xem
    Con Gấu Mèo cũng bảo chuyện chúng mình không đáng
    Đừng bảo anh thử đi về dĩ vãng
    Chẳng còn gì níu nổi bước hai ta
    Em hiểu lòng anh, anh hiểu hai ta
    Sẽ chẳng còn gì cho nhau nữa cả
    Những nụ cười, ánh mắt, hay bờ vai êm ả
    Em hãy quên đi, em cố quên đi
    Nếu có đứa hỏi chúng mày giờ gọi nhau là gì?
    Anh sẽ gọi em là kỉ niệm
    Để một ngày nếu có điều màu nhiệm
    Kỉ niệm sẽ về đúng chỗ bên anh.
    Không phải chuyện người con gái bỏ đi xa
    Hay về một người nào đã chết
    Không phải câu chuyện tình yêu đã hết
    Chỉ là một người đã chán rồi đi........................

    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  7. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chán và rất chán ( mượn Aki cái )
    Chán từ những cái tưởng chừng đơn giản, chán cả những điều phức tạp. Không ai hại mình. Minh không hại ai. Nhưng vô tình chúng ta làm tổn thương nhau. Vô tình thôi, thật vô tình thôi. Xin lỗi cũng trở nên thừa thãi mất rồi.
    Tự giải thoát rồi lại tự dính vào. Có biết đâu? Vô tình mà!

    Thank God,U gave me K-List to colour my life!No1 is redNo2 is yellowNo3 is greenand so on ...Wanna get into K-List?Just tell me!
  8. deepgalek

    deepgalek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không gì hơn tình bạn cả. Ừ, mà có thể hơn cả tình bạn đấy, nhưng mà cứ như thế thôi.
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Vấp ngã => ai cũng có đôi lần trong cuộc sống , điều quan trọng là phải biết vượt qua thê nào thôi . TA ơi cố lên nhé , không có nhiều cơ hội để ta vượt qua đâu . Phải tranh thủ lấy từng phút giây không thì sẽ đau đớn nhiều đó.
  10. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Yêu em.Nghe nhạc và có cảm giác của một thằng thất tình.Anh sợ một ngày không còn có em ở bên, không còn chờ, không còn đợi.If you go away, If you go away, If you go away, đừng khóc, chỉ là nỗi sợ.
    "Vẫn mong em bên anh chiều nay.......
    ...................................................................
    Vãn mong em trao anh một tình yêu thắm nồng
    Không hề dối gian, không đắn đo, không xót thương....."
    Hôm nay mình như một thằng dở hơi.Cảm ơn vì đã chịu đừng tiếng hát của tôi và những thứ điên khùng khác.Rất cảm ơn.Lần sau tôi sẽ hát hay hơn, và không phải là hét.Cảm ơn.

    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

Chia sẻ trang này