1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Melfice, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Thà chờ đợi còn hơn hối hận. Cái chính là chờ đợi mà ko mất mát gì, thế là yên tâm nhé. Trừ khi mình có ý định chăm sóc hộ!
    ... searching my conscience ...
    ... N5 ...
    ... rebuilding K-List ...
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Aki hát rất hay đấy chứ.
    Nhưng hi vọng lần sau sẽ hát hay những bài vui hơn, hì hì.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  3. willynilly

    willynilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi học về , chưa muốn về nhà , muốn tìm một chỗ để viết những cảm xúc vừa mới tự phát . Hôm nay , tự nhiên nó thế . Mới sáng nay thôi , cũng đã lên mạng rồi , vô cảm , à , nghĩa là ko có cảm xúc gì ý mà . Thế mà tự nhiên ...
    Tìm , nghĩ ngợi , ồ , lên mạng nhiều , nhưng ko có chỗ nào để viết , nghĩ đi nghĩ lại , chỉ thấy ttvn là hợp nhất . Nobody knows , nobody cares , nobody comments and guesses anything .
    Người tiếc cho một tình bạn diễn ra và kết thúc trong một năm , chắc chỉ có một mình mình thôi . Người mặc kệ chuyện tình cảm , để mặc người mình thích , và dường như đã chắc chắn rằng sẽ mất , ko hề muốn tranh giành , cũng chỉ có một mình mình hay sao .
    Người tự đánh mất những xúc cảm rất bình thường , lạnh lùng đối với những người xung quanh , tự biện hộ cho những điều đang mất đi hàng ngày mà ko chịu nhận ra , cũng chỉ có một mình mình . Tự biện hộ rằng những người xung quanh mà mình yêu thương thực ra chỉ là người đến đúng lúc và may mắn được ta tôn trọng , chứ ko phải người mà mình muốn gục đầu vào lòng họ , khóc lóc trước mặt họ và bày tỏ niềm vui .
    Thực ra bây giờ cũng chẳng còn gì để khóc lóc , cũng ko có gì để vui , và sự cô đơn cũng đã thành quen thuộc .
    Mình ko còn là mình nữa rồi .
  4. deepgalek

    deepgalek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có những khi, buồn, thật buồn. Một nỗi buồn thật vô lý với lí do không thể chấp nhận được. Đáng nhẽ không được buồn, nhưng cái cảm giác ******** này cứ xâm chiếm làm mình không muốn làm gì.
    Hay là cứ tiến tới nhỉ? Nhưng tiến tới thì lại là sự sợ hãi. Sợ cho người chứ không phải sợ cho mình. Ôi, tôi là người như thế nào vậy?

    Things will never be the same again ...
  5. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    1 Tuần qua đối với anh là những chuỗi ngày vô cùng hạnh phúc...có em bên cạnh..anh cảm thấy mình thật may mắn...em à anh yêu em nhiều lắm...tất cả đối với anh trong lúc này chỉ có em mà thôi....anh mong rằng ty của chúng mình sẽ mãi mãi bền lâu..em nhé.....
    Baby...I...Love...U...
  6. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đào sâu chôn chặt!!!!!!
    Không hối tiếc vì những gì mình vừa viết ra ở đây.
    Được dinh-lan-huong sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 01/01/2004
  7. deepgalek

    deepgalek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh không thực sự nhớ em nhiều lắm đâu, chỉ thỉnh thoảng thôi, bỗng cảm thấy nhớ em ghê gớm. Nhưng vẫn như mọi khi, mình chả có lí do gì để gặp nhau cả. Mỗi người mỗi việc. Có những lúc anh tự hỏi anh là cái gì trong em? Bởi ngay đối với anh, nhiều khi em chỉ là một người bạn bình thường.
    Lâu lắm rồi mới gặp em. Em không khác nhiều như anh nghĩ. Đáng mừng! Em vẫn là cô gái ngày xưa thôi, không thay dổi, không thay đổi ngay cả trong cái cách em nhìn thấy anh và quay đi. À mà không, nụ cười của em giờ tươi hơn trước nhiều, và tất nhiên là em cũng xinh hơn nhiều .Haha, đáng lo hay đáng mừng đây?
    From the bottom of one's heart ...
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Mệt thật đấy! mới đầu năm mà đã toàn chuyện dở hơi, chuyện học chưa bao giờ thê thảm như thế này , mà chẳng hiểu kỳ hai có cố nổi không, không thì ra khỏi lớp, chắc mẹ buồn lắm! Đúng là mình dở hơi, lại để cho chuyện khác ảnh hưởng đến chuyện tình cảm, rõ là chán!!! Mình ơi là mình, thật đáng xấu hổ!
    Yêu nhau chẳng nói được nên lờiTha thiết nhìn nhau chỉ thế thôiTình yêu là một bài thơ ngắnChưa trọn trong tim đã hát rồi!...
  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hi`, đúng là đầu óc có vấn đề thật, đáng lẽ phải viết là lại để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến chuyện học thì lại viêt ngược lại, hic,,,,
    mà càng lớn mới càng thấy và càng hiểu là người ta nói đúng, con gái càng học lên cao thì sẽ càng không giỏi bằng con trai, vì bị chi phối bởi nhiều thứ, ví dụ như chuyện tình cảm chẳng hạn, xì, đúng là....
    Bố mẹ mình vẫn nặng nề với mình thế không biết, có lẽ linh cảm của mẹ đúng... nhưng mà thôi thì cứ kệ đi..........
    Ừh đúng rồi Aki nhỉ:
    " Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong"
    Aki tiếp tục viết thơ đi nhé!
    Yêu nhau chẳng nói được nên lờiTha thiết nhìn nhau chỉ thế thôiTình yêu là một bài thơ ngắnChưa trọn trong tim đã hát rồi!...
  10. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Di tích lịch sử
    Được kmikze sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 04/01/2004

Chia sẻ trang này