1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Melfice, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deepgalek

    deepgalek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không có gì nhiều lắm, chỉ là một chút thất vọng. Chờ đợi một cái gì đó, một cái mail chẳng hạn, một cái PM, hay chỉ là một dòng tin nhắn. Nhưng không. Làm sao vậy?
    Cũng tại mình, nhìn thấy mà không gọi. Vì sao vậy? Sao cứ phải thế để rồi bây giờ ngồi viết những dòng tâm sự ngu ngốc này?
    Mệt mỏi lắm rồi đấy.
    Mai là một ngày mới, một ngày không có những mong chờ.
    Đêm nay liệu có là một giấc ngủ ngon, hay lại là nhưng cơn mơ không đầu không cuối.
    Ngày nghĩ sao đêm chiêm bao là vậy.
    Chả nghĩ nữa.
    Mai là một ngày mới .......

    From the bottom of one's heart ...
  2. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Only Love
    2 a.m. and the rain is falling
    Here we are at the crossroads once again
    You''re telling me you''re so confused
    You can''t make up your mind
    Is this meant to be
    You''re asking me
    But only love can say - try again or walk away
    But I believe for you and me
    The sun will shine one day
    So I''ll just play my part
    And pray you''ll have a change of heart
    But I can''t make you see it through
    That''s something only love can do
    In your arms as the dawn is breaking
    Face to face and a thousand miles apart
    I''ve tried my best to make you see
    There''s hope beyond the pain
    If we give enough, if we learn to trust
    I know if I could find the words
    To touch you deep inside
    You''d give our dream just one more chance
    Don''t let this be our good-bye​
    Quen nhiều người........
    Tin vài người.........
    Chỉ yêu một người...........
    Baby_I_L_U................
  3. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Di tích lịch sử
    Được kmikze sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 08/01/2004
  4. Kimi-o-ai-Shiteru

    Kimi-o-ai-Shiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Anh ko nói và em cũng ko nói.Cứ âm thầm lặng lẽ rời xa nhau...Em chẳng buồn đâu,miệng cười rơi nước mắt...Nếu em cố có lẽ giữ được anh.Nhưng trong em vẫn mang đầy mặc cảm.Đến bao giờ....
    Dù ko muốn chửi ở đây,nhưng có một đứa mặt dày quá đấy!
    Why do you love her?
    Why do you love him?
    Why do you love me?
    Why...
  5. deepgalek

    deepgalek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Một chút thất vọng, một chút khó chịu. Ta lại thế rồi, sao ta không thể vui mừng cho sự thành công của người, không vui mừng vì những thay đổi tích cực của người. Ta chỉ muốn giữ khư khư người, còn ta thì bay nhảy, ích kỷ thật. Tuy ta và người không là gì của nhau, nhưng những hành động của người khiến ta hiểu lầm. Nguy hiểm quá! Ta đã nghĩ đó là những chuyện bình thường rồi, thế mà lại có chuyện khác đến. Ta đa nghi, ta mộng tưởng hay đó là sự thật. Ta sắp co cơ hội nói hết ra rồi, lúc đó mọi chuyện sẽ kết thúc, như thế nào cũng được! Ta có mong chờ điều gì đâu và tất cả rồi cũng qua đi.
    Điều đó rồi cũng qua đi ...
  6. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    to u : hix.. đến h này rồi mà vẫn chưa thấy anh gọi điện lại vào máy Quýt cho em... định gửi icq cho anh nhưng lại ngồi đúng cái máy hỏng icq .. hết máy rồi anh ơi..... huhu ... kô biết anh có đi HL nữa kô anh đi nhớ cẩn thận đấy, lo lắm... 2 ngày... nhiều quá, nhiều nhiều lắm... có ngắn đâu cơ chứ... ... biết là đi cũng chẳng sao đâu nhưng mà em vẫn lo mà, anh lại mới ốm dậy nữa chứ, đã đi suốt ngày rồi .. .. sau lần này về mà có làm sao, làm luật luôn... đợi đấy .. hix... vừa lội mưa xong, ướt hết rùi.. lạnh quá, ... oài... nhớ+yêu anh nhiều nhiều nhiều lắm... Baby_i_Luv_U
    U'r da person who r luved 'n h8d !!! ^_^ a BeAuTiFuL LiFe :) _- van_babie -_
  7. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Di tích lịch sử
    Được kmikze sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 09/01/2004
  8. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Long time no see
    Thấy vui! Nhóc vẫn thế, béo hơn một chút, đồng nghĩa với xinh hơn một chút. Chả biết nói gì nữa cả.
    Yêu nhoc nhiều!

    When you're weary, feeling small ... when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side when times get rough and friends just can't be found.
    Like a bridge over troubled water ...
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình trong đêm tối lặng lẽ
    Tôi ngắm nhìn giọt nước mắt đang rơi
    Với trái tim tan vỡ, rã rời
    Đêm đen.
    Hãy lắng nghe tiếng gió rít gào
    Trên thảo nguyên mênh mông
    Trên đỉnh núi băng tuyết
    Từng cơn gió lướt đi
    Mang theo hơi thở
    Mang theo lời thổn thức
    Có gió lạnh, tuyết rơi, lá rụng, và tiếng nghẹn ngào, nức nở
    Giọt nước mắt rơi, trái tim tan vỡ
    Tôi ngồi đó mặc thời gian qua mau
    Bởi em ra đi không bao giờ trở lại.
    Em như chiếc lá, lá màu vàng
    Xoay trong không gian, không gian xám xịt
    Vụt lướt qua không gian đời tôi, đêm tối mờ mịt
    Cho thời gian
    Tựa như trôi mau chút ít
    Đêm tối
    Còn tôi với tôi.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  10. deepgalek

    deepgalek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cháy âm ỉ, rồi có ngày cũng tắt. Không bị dập thì cũng sẽ tàn phai theo năm tháng. Bùng cháy e lại đốt hết cả những gì đã mất công xây đắp bao ngày qua. Haha, chán, và cũng sợ cái thói đời xấu xa. Cái rào cản vô hình giữa ta và người cứ lớn dần. Thôi, cũng chả sao. Cho nó xong đi.
    Tự nhiên thấy cái chữ ký của bạn Aki_kokoro hay thật, cho mình mạn phép nhé:
    "Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong
    "
    ... ngày và tháng qua đi thời gian sẽ quên ...
    Điều đó rồi cũng qua đi ...

Chia sẻ trang này