1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Melfice, 31/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn mình thường nhớ tới người yêu thương nhất, rất nhớ đấy bạn biết không?Mình chúc bạn ngủ ngon.Please don''t go away.Không biết có phải là chuyện buồn hay chỉ là một chốc lát mình mệt mỏi, một thoáng khát khao những điều vội vã.Nhưng lúc này mình đang rất nhớ bạn.Có những điều mình muốn nói nhưng mình không sao nói đươc, mình xin lỗi bạn nhé.Bạn có hiểu mình không?Don''t go away.
    "Cause nothing lasts forever" bạn đừng tin điều đấy nhé, hãy tin mình, được không?Please don''t go away....

    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  2. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    I have thought a lot about what happened these days. Two many things occured so hasty that I don''t even have enough time to look back and see what were wrong and what were right.
    Tried to refresh my own mind and think about nothing now. But I couldn''''t, if not in reality, it appears all the time in my dreams, each time I sleep, those fantasies which I coundn''t get them out of my head.
    "How such small happiness is warming our important moment
    Hey, inside this heart and mind, I began to feel such kind of feeling
    .......
    the beginning of a little story on the eve''s falling snow
    the true self I''''ve fallen in love with, don''t let go of these hands
    walking our future together in each footsteps
    how warm, how gentle, hugging you deeply as my winter wish"
    I wish I had known this song a little earlier, it tears out all my wrong idea about some ambiguous future I had dream.
    No, I won''t ever rush anything anymore. I know what I want to do now, but I won''t do it. Let''s wait for another day, when we''re both free and have time to think better for a delightful life.
    But for a lover, it''s not the same...
    Lovers were strangers to begin with...
    To stay together, effort is required!
    Được Artist sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 02/02/2004
  3. ngocquynh85

    ngocquynh85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết nói gì !
    "But I belive, for you and me. The sun will shine one day"
  4. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi ta mới đặt chân về trường xưa. Đi bên bạn ta vẫn còn cảm giác như ngày trước, vui vẻ, hồn nhiên như thời cấp 3. Gió lạnh và rét buốt chỉ làm ta thêm nhớ... Vẫn bác bảo vệ ngày nào. Nhìn thấy bác, cả mấy đứa xổ 1 tràng chúc tết. Bác cười sướng. Đi trong sân trường, ta thấy ta còn bé lắm, như khi mới vào lớp 10, từ sân trường nho nhỏ cấp 2 đi vào sân trường của cấp 3, ta thấy sao nó mênh mông lắm... Giờ, vẫn có chút bỡ ngỡ năm lớp 10, vẫn có chút thân thuộc sau 3 năm học, nhưng lại có cảm giác hơi xa lạ... Trường nay đã khác nhiều rồi. Vài cây cổ thụ già cỗi, mục nát và nay chỉ còn cái gốc. Mấy quán cá và cả quán bún quen sau trường nay chỉ còn là đống gạch vụn. Trường xưa sau sẽ đẹp hơn, nhưng ta không còn thấy thật quen thuộc như trước nữa, có lẽ vì sự thay đổi của khung cảnh, và cũng vì lớp thế hệ học sinh sau, chúng không như chúng ta ngày trước... Nhưng, ta sẽ không bao giờ ngừng nhớ và yêu trường !!!
    Canteen đây rồi, lại được nếm những mùi vị món ăn quen thuộc. Ta và bạn, cả năm lớp 12, đã từng lượn ra lượn vào đây cả hàng trăm lần. Mùi xào nấu, mùi bánh, mùi mì và mùi cơm... tất cả quyện vào nhau, ta không thấy khó chịu chút nào, bởi ta đang chìm trong sự gần gũi, những gì ta đã có thời cấp 3.
    Lâu lắm rồi ta mới đặt chân về trường xưa... Đang giờ học, yên tĩnh lắm. Chỉ nghe quanh ta gió xì xào... Bạn đi cạnh ta, 2 đứa khoác tay nhau, cũng ấm áp, và tất cả kỷ niệm xưa hiện về...
    "... Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô... Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha... nhớ bạn bè, nhớ mãi thầy cô ... "


    Don't give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  5. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Trường xưa bây giờ cũng khác rồi,căng tin bây giờ cũng lớn hơn,ngày xưa chỉ có cái quán của cô Mai,vợ chú Chi bảo vệ,hàng rong của em Thuỷ để mỗi lần vào giờ học,ngồi ở đấy là lại phải lo trốn thầy Mão
    Không biết bao nhiêu bản kiểm điểm về tội đi học muộn,trốn tiết,ko mặc đồng phục nằm ở chỗ thầy rồi,hik,mất gần một quyển vở chỉ để xé ra làm bản kiểm điểm
    Giám thị ở nhà B có lẽ hiền hơn giám thị ở nhà A,hik,ngày xưa 8-3,muốn tặng quà bạn gái lớp C ,phải nhờ cô giám thị đưa hộ
    Bao giờ mới được quay về ,để nghe thầy Oánh,dạy toán làm thơ nữa,nghe cô Hải đôrêmi,yêu cầu em S**** lên bàn đầu ngồi
    Hôm kỉ niệm 95 năm,bạn bè cùng khoá về,gặp nhau vui thật,ai cũng thành đạt cả,chỉ có điều hội trại ko được qua đêm,đến chán
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi lúc, cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm anh nơi bến đợi
    Biển anh dài,con sóng mãi ngân nga.
  6. deepgalek

    deepgalek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không thể vô tư được nữa rồi, phải làm cái gì đấy, dù là rất nhỏ. Mà cũng đang làm đấy thôi! Nhưng lòng không thể yên được. Nghĩ nhiều, về bản thân, về tương lai, về người. Không hiểu lối thoát nằm ở đâu? Ai sẽ là người trả lời câu hỏi đó đây?
    Phía trước thật rộng lớn, nhưng mọi thứ, mọi thứ đều như ảo ảnh, thoắt ẩn, thoắt hiện. Sợ. Sợ thời gian cứ trôi mà người thì chỉ biết nhìn thời gian trôi đi! Sợ trở thành kẻ vô dụng! Sợ mất người!

    Điều đó rồi cũng qua đi ...
  7. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Lãng quên một điều ân hận ư?Có thể được chăng.Mong gặp bạn trong giấc ngủ.
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  8. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mệt mỏi qua, lăn đùng ra ngủ, biết đâu sắp nhận được mấy tiếng rung từ cái điện thoại. Sáng nay dậy sớm, 3 mes, chẹp, ai mes mà trâu thế này... Ku iu ơi, tao rất vui vì đọc được mấy cái mes đấy, hí hí, chẳng hiểu là hôm qua đã xảy ra sự vụ gì đây nhỉ... Gì thì gì, tao cũng cảm thấy mình được quan tâm hơn... Cám ơn ku nhé ku yêu

    Don't give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy cái topic này nó xuất hiện lại.
    Chợt nhận ra dường như mình gắn bó với nó quá, cho dù sự ảnh hưởng của nó với mình chẳng là gì, nhưng xa lâu cũng thấy nhớ. Sao mình lại quay lại nhỉ, tựa như đã là 1 phản xạ tự nhiên rồi... Favourite/.....
    Dạo này thấy vui thật, mặc dù chút gì đó trống rỗng vẫn còn đó.
    Mất nhiều quá, lúc trống rỗng nhất thì bạn xuất hiện. Vô tình thôi, nhưng vẫn thấy có chút gì là cố tình, 1 sự cố tình của...ông trời.
    Vui lắm, tôi thấy vui lắm, không biết bạn có như tôi không? Bạn vô tư, nói chuyện vui lắm.
    Nói chuyện với bạn, tôi cứ nghĩ đến hình ảnh 1 ốc đảo đang trui mòn, nhỏ dần, rồi bỗng nhiên 1 cơn mưa trút xuống thật bất ngờ, và mọi thứ lại tươi mới, lại tốt đẹp như nó vốn đã phải / từng thế.
    Tôi ít nói, từ xưa đã vậy, nhưng bạn nói chuyện với tôi tưởng như sẽ không bao giờ hết chuyện,chỉ cho đến lúc tôi và bạn fải "bb, cya".
    Từ ngày đó, tôi thấy yêu cái laptop của mình lắm, nó không chỉ còn là chỗ để tôi nghe nhạc, để chit chat linh tinh, để tra từ điển.... mà còn là chỗ tôi nhìn thấy bạn_1 fần tôi_mà tôi vẫn tìm kiếm.
    Cái gì fải đến sẽ đến, tôi đã bảo bạn thế
    Muốn nói nhiều lắm, muốn viết nhiều nữa, nhưng fải đi mấ rồi. Thôi, nói ít hiểu nhiều.
    Sẽ sớm gọi điện lại cho bạn. I hav just become an your voice-addictive




    :-)
  10. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    HIC,vậy còn gì bằng,nhưng nhớ gọi ít thui.để dành tiền mà zề chơi chứ.NHỈ

Chia sẻ trang này