1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Melfice, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Đừng tra tên, tra nick mới được
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hĩ, Gà con vừa tra xong , biết được box mình tận 13 người nick bắt đầu bằng chữ M, khong biết bạn ad đang có ý nói đến bạn M nào hihiii
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    hé hé 2 đứa này mở topic vào chat chít với nhau đấy hả? mà ông melfice ng ta vừa mới nói đến M đã nhảy dựng lên, chứng tỏ có tật giật mình hé hé b-)
    Close your eyes and think of me...
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    đừng nói là Mel nhé
    1 nga`y mới lại bắt đầu,nhìu việc wá,đi làm thôi
    tranh thủ lên net 1 chút nhưng kô gặp bạn,chỉ gặp em,hihi,ăn ngủ như p.. thôi,ngủ ngon nhé
    1 ngày vất vả đây

    1 tuần mới bắt đầu bằng 1 ngày mới.chúc tất cả mọi ng` 1 ngày mới thạt hạnh fúc và nhiều may mắn nhé


    A rose by another name would smell as sweet
  5. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Happy new week...

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  6. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0

    Càng ngày mình càng thấy bạn ích kỉ, bạn rất ích kỉ là khác, chả trách bạn bảo bạn có nhiều kẻ thù. Có nhiều kẻ thù hay ko cũng chính ở suy nghĩ của bạn mà thôi, nếu bạn ko coi họ là kẻ thù thì đến một ngày họ cũng ko coi bạn là kẻ thù. Bạn luôn có cách nguỵ biện cho bản thân, lúc nào bạn cũng có lí do, lúc nào bạn cũng lên án mọi người nhưng thực sự đã có khi nào bạn tự xem lại bản thân mình chưa??? Mình nói thật là đến giờ mình vẫn chưa hiểu nổi bạn, đúng là ko ai hiểu nổi bạn vì bạn sống khép kín, khép kín một cách quá mức nhưng mình biết bạn rất quan tâm đến mọi người, bạn vẫn thầm đánh giá và theo dõi họ. Nhiều lần đọc những dòng tâm sự của bạn, thấy bạn nhận xét về người khác mình thấy thật đáng sợ, bạn thẳng tính nhưng có quá nhỏ nhặt ko??? Nhiều lúc bạn khiến mình phải thắc mắc bạn nghĩ gì về mình, đằng sau những câu nói đùa vui vẻ bạn có nghĩ về mình như nghĩ về họ ko, bạn có coi thường mình như họ ko, bạn có nghĩ mình là một đứa nông cạn, hời hợt ko??? Ko bao giờ mình biết bạn nghĩ gì, mỗi khi nói chuyện với bạn mình luôn cảm thấy có một giới hạn nào đó ko thể vượt qua được, và điều đó cứ ngày làm bạn và mình trở nên xa lạ, tại sao mình ko thể nói chuyện với bạn ở ngoài bình thường như với những người bạn khác???Dường như trong bạn có rất nhiều nét tính cách, bạn khi nói chuyện với mình trên net khác hẳn với bạn ngoài đời và cũng khác cả con người của bạn trong những dòng tâm sự. Trước đây mình cũng quý bạn, đối với mình bạn luôn tỏ ra là một người bạn tốt nhưng mình càng ngày càng chán cái lối sống khắt khe, sòng phẳng và nhiều khi hơi tàn nhẫn của bạn. Cái gì cho qua được thì hãy nên cho qua đi, ko phải là ko có người hiểu bạn mà chẳng qua là bạn chưa mở lòng mình thôi, đừng nên chỉ nhìn đời bằng con mắt bi quan. Mình biết là mình chả có tư cách gì để cho bạn 1 lời khuyên hay đánh giá nhận xét về bạn, đây chỉ là những dòng tâm sự của mình thôi.
    Failure is the mother of success !
  7. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc xong bài cua anhcva, ko biết viết về ai, mà sáng nay tự nhiên đi đường nghĩ ngợi về những điều HA nói, đúng thật con gnười ngoài đời thực,con người trong những cuộc chat, con người trong những dòng tâm sự,khác nhau nhiều lắm... KO phải cứ nhìn thấy tâm hồn người ta trong những gì viết ở trong này, ko phải cứ tâm sự là ở ngoài gặp nhau cũng sẽ như vậy!
    Cuộc sống muôn màu và con người cũng là tổng hoà của nhiều mặt, mỗi con người có nhiều mặt tồn tại trong chính họ, những con người trên kia cuối cùng nếu xuất phát từ một người thì nó chính là người đấy, tôi nghĩ vậy, có điều nó là những mảng khác nhau của họ , ko phải họ giả dối ,ko phải họ ko chân thậtt ko thể hiện đúng con người họ mà đó ,tất cả những cái đó là chính họ....
    Mình cũng vậy là một con người với nhiều mặt khác nhau, và bạn cũng vậy, tất cả chúng ta đều vậy....
    Hãy để gió cuốn đi những ưu phiền trong lòng bạn....
  8. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mày ạ,không cần quá chú tâm như thế đâu.Chẳng đáng đâu.Dù sao mọi chuyện đã kết thúc rồi mà.Mặc kệ nó đi.

    Đời là "hội chợ phù hoa"

    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG
  9. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá đi thôi, các anh các chị vừa thi xong thừa thời gian đến mức thế này cơ à!

    Gửi những người tôi yêu: tôi vẫn luôn yêu quý tất cả các bạn, cho dù tôi không nhận được gì cả, và vẫn mang chút nghi ngờ với tình cảm mọi người dành cho tôi, liệu nó có thật sự hay chỉ là một chút nhất thời và ko tồn tại nổi thậm chí chỉ 1 tháng, 1 năm? Chưa bao giờ muốn hát vang lời bài hát mà tôi vẫn yêu thích từ lâu: "We met we laughed we held on fast, and then we say good bye." Maybe it would be best if we don''t see each other anymore, but remember u guys''ll always be in my heart as one of my sweetest memories!
    Tâm sự thì nói chung mình còn nhiều lắm, nhưng thôi, có lẽ dể dịp khác, bây giờ nên giữ sức khoẻ đi là hơn!
    *** is evil, Evil is Sin, Sin is forgiven, So let's begin!
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    running_silences: have u ever hate me ?
    running_silences: answer me please
    running_silences: how can I talk to you when you are in silences ?
    running_silences: how can I tell you the "me" when I have no chance ?
    running_silences: have u ever care to listen ?
    Michael Corleone frustrated !!!

Chia sẻ trang này