1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Melfice, 31/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi bản thân sao cái số mình nó ch....'' thế k biết.AI như mình không?Bây giờ chỉ muốn để lại mọi thứ sau lưng và đi đến 1 nơi không ai biết mình.Như thế là chạy trốn nhưng với bây giờ nó là cách giải quyết tuyệt vời nhất
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Sư Phụ ah , chắc chẳng bao giờ Sư Phụ đọc được những dòng này đâu . Thực sự là Đệ Tử buồn lắm . Hôm trước , gặp lại Sư Phụ lần cuối mà buồn , buồn quá ! Khuôn mặt sạm cả lại . Nước da trắng hồng giờ tai tái . Nụ cười cũng khác xưa quá . Nói là khác xưa là khác cách đây 1 tháng .
    Sư Phụ ạ , trong cuộc đời này , mỗi con người chỉ tìm được một con người yêu mình và mình cũng yêu người ấy thật lòng mà thôi . Cũng giống như mỗi người chỉ có một chiếc bóng mà thôi . Nếu đã tìm được thì hãy cố giữ lấy nó . Đừng để mất rồi . Sẽ đau đớn lắm , Sư Phụ có biết ko ?
    Người ta vẫn bảo cái tốt thì khó chứ cái xấu thì có khó bao giờ . Để Tử ngẫm câu ấy đúng lắm . Sa nga thì dễ , chứ giữ được con người mình trước cuộc sống đầy mưu mô và toan tính này thì khó thật . Sư Phụ liệu có hiểu mình đang làm gì không ? Liệu có bao giờ nghĩ là đến khi nào đó , nghĩ lại mình sẽ phải ân hận ko ? Không phải không ? Sư Phụ hãy nhìn thử vào đôi mắt của cái con người lúc nào cũng quấn lấy Sư Phụ ấy , hãy xem trong đôi mắt ấy có hồn không ? Hay chỉ là đôi mắt của loài rắn độc ? Hãy nghĩ xem anh Minh ngày trước như thế nào ? Ôi , nghiệt ngã quá . Đệ tử chưa bao giờ nghĩ Sư Phụ lại rơi vào hoàn cảnh như thế .
    Sư Phụ ơi , thương ư ? Đừng , nhầm rồi đấy , không phải đâu . Làm thế Sư Phụ tưởng cả vùng đất ấy hô hào Sư Phụ là con người có lòng từ bi ư ? Nhầm rồi ? Họ nói lại thêm 1 thằng ngốc nữa . Đau thật !
    Sư Phu ah , Đệ Tử không muốn Sư Phụ lại như anh Minh . Buồn lắm !
    Đừng đánh đổi một cách vô ích .
    Ôi , Đệ Tử buồn quá , làm sao có lại đuợc những ngày tháng xưa nhỉ ? Khi Để Tử , Sư Phụ , và anh H. luôn đi bên nhau , cùng nhau chia sẻ . Rồi Noel , Sư Phụ và Đệ Tử cùng nhau đi chọn quà cho anh H. . Chẳng lẽ Sư Phụ lúc ấy và bây giờ khác nhau lắm ư ?
    Lần cuối cùng gặp , Sư Phụ nói " Ừ , Sư Phụ nghe Đệ Tử " . Đệ Tử vừa mừng , vừa lo . Mừng là Sư Phụ vẫn còn thương Đệ Tử , nên đã lắng nghe những lời Đệ Tử nói . Nhưng lo là Sư Phụ có thực hiện được không ...
    Sư Phụ , còn 4 ngày nữa Đệ Tử đi rồi . Hôm ấy chắc Sư Phụ cũng từ Bezier về phải không ?
    Cuộc đời dài thật , nhưng tuổi thanh xuân ngắn lắm . Hãy sống sao cho tuổi già không phải tiếc nuối gì , Sư Phụ nhé !
    Đệ Tử của Sư Phụ !
    Nous, on était pas comme les autresNous, on décidait d?Títre entre autresLes plus forts, les plus fousNous on avait rien à prouverNous, on avait rien à gâcherSauf, sauf notre libertéNous, on a rien vu passerRien vu se déchirerPas míme la force de ces annéesNous , on a joué le tout pour le toutOn s?Test dis on s?Ten foutOn a l?Tunivers rien qu?Tà nous
  3. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mình nè,người ta rong ruổi khắp nơi tìm mình,bây giờ mới thấy....chẹp chẳng hiểu sao dạo này lại thấy nhớ mình thế ko biết...nhớ kinh khủng ấy,nhớ ứ chịu được ấy.....chẳng biết mình có nhớ người ta ko mà mấy hôm nay...cứ mở mồm ra ăn là người ta lại cắn vào lưỡi mới chết chứ...đau đớn lắm...thế rưng mà vưỡn cứ vui....hì hì (eo ơi...đọc xong cái này chắc mình ngất trên giàn quất vì sung văn sướng ấy chứ nhỉ?)
    KÍ TÊN:Người ta của mình
  4. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy cà?Thấy tận mắt saoo mình lạ vậy?Nếu là hồi trước thì đã nôỉi bnong bóng mắt,nhwung lần này cũng có chút gì đó thất vọng vì không còn cơ hội nhưng nó không mãnh liệt như trước.Nhưng chỉ biết chắc 1 điều rằng nó vẫn còn.
    Tim đau?????cũng chẳng biết nữa.Thế chưa đủ à?Cần khi đau là đau cả 2 chứ không chỉ 1,mình sẽ tìm cách giải quyết thôi.
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Đau đau wá , nếu như không phải thời điểm này thì tốt hơn biết bao , mọi thứ quay cuồng , thật sự bất ngờ trước những lời nói đó ,nếu không phải là thời điểm này sẽ vui vẻ biêt nhường nào , thế này thì còn thi cử gì nữa ? Mọi người thật độc ác biết nhường nào , buồn ghê cơ?
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn nói là:
    = tớ yêu tất cả mọi người - những ai yêu tớ và những ai là bạn tớ.
    = tớ ko ghét ai cả , kể cả những người ghét tớ --- trừ một người ( nhưng người đấy lại không ghét tớ !!!)
    = nếu được tặng một điều ước... tớ sẽ ước.. tất cả những điều ước của mọi người và của tớ trở thành hiện thực ... !!!!
    ...
  7. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn kêu chứ không muốn nói
  8. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là vui ! Đi xa thấy HN chán òm ! Về mà chỉ muốn đi tiếp ngay ! 85 đi chơi xa tổ chức SN đê :D Về quê ai đó chơi là bét nhè :D
  9. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Hãy dành tất cả những zì tốt đẹp nhất cho người mình yêu quý khi vẫn còn của nhau
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Chó con, bỏ cái kiểu củ chuối đấy đi ! ^_^ Bao giờ thì em mới nhớn được đây ??!!

Chia sẻ trang này