1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Melfice, 31/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Giong nói khác quá , co một cái gì đó ngăn cản lại. Những gì để dành để nói nhung cũng không thể nói ra được . Những câu hỏi vu vơ , những câu trả lời nhát gừng , tại sao lai vậy ? Ko hiểu được , liệu những gì bạn nói có thể tin được chứ? Ko thể biết được nếu thái độ bạn trở nên như vậy !
    Xa lạ ! Thật xa lạ , có gì đó đã ngăn cách chăng?Đừng như vậy nữa nhen . H ko muốn như vậy đâu , hãy cứ thẳng thắn , nhiệt tình như ngày nào ! Cái đó là cái đẹp nhất của bạn đó !
  2. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    CỨ tưởng nó có thể thay đổi,sao động vì 1 người nào khác nhưng mình đã nhầm.Khi mình đối diện với anh,đối diện với cảm xúc thật thì mình hiều ra rằng mình vẫn chưa quên được anh.Anh nói"A X L",em đâu cần 3 từ ấy đâu.E chỉ cần biết tình cảm của anh bây giờ thôi.Hic,người yêu ?????????có thì sao?để làm gì khi mà em biết chắc chắn khi đối diện với anh,mọi thứ xung quanh em đều k cần.Cũng cô đơn lắm chứ nhưng làm sao để k có ai khổ vì mình và mình cũng phải sống thật với mình thôi.anh hỏi"Bạn trai em tặng à",em chỉ lặng người và tự hỏi chẳng nhẽ hết thẩt rồi sao?Nhưng anhnghĩ vậy cũng làm em thoải mái 1 phần và trong em lại muốn khởi đầu 1 cái gì mới.Nếu em làm được,chỉ hy vọng em k phả hối hận về nó thôi
    Được lovejunhan sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 22/02/2005
  3. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn nói là A X L em. Hay ra fết nhỉ ?
  4. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng nói A X L!
    Áo xịn lắm!
    Das hay Nike thế?
  5. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Anh quỷ xuyên tạc quá, ANH XIN LỖI lại thành ÁO XỊN LẮM !
    ........................................................................
  6. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Thời gian gần đây, cả 2 cùng bận rộn, chẳng có thời gian dành cho nhau. Khi em cần anh nhất, khi em cần có 1 người nghe em nói, thì lại kô thể liên lạc được với anh. Anh nói rồi anh lại quay lưng lại với chính những gì anh nói. Bây giờ thì em chẳng còn cảm thấy giận hờn gì nữa, điều đó có lẽ chẳng còn ý nghĩa với em nữa.
  7. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng cuộc đời mình lại trở về với sự cô đơn , bùn , chán quá
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Sao gio` tự nhiên thèm cảm giác được quan tâm đến một người...!
    Đã lâu lắm rồi ko còn điều đó trong mình nữa..kể cũng buồn thật !!!!
  9. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu trở lại là mình.
  10. Yuri__85

    Yuri__85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ cảm thấy......
    Bạn đã bao giờ để ý rằng khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất là khi người đó ngay bên cạnh bạn mà người đó không phải là của bạn?
    Bạn đã bao giờ để ý rằng điều nào đau lòng hơn : nói về một điều rồi về sau ước giá như bạn không nói; hay là không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói ?!
    Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất luôn là những điều khó nói nhất ?
    Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó ?Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm đau lòng họ.
    Bạn đã bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn ?
    Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống ngập những rủi ro và cần những bước nhảy vọt ? Đừng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì, mình đã không nên làm gì? Vì không ai đợi bạn được mãi mãi?

Chia sẻ trang này