1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Melfice, 31/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Hy vọng vào một ngày sẽ đạt được tham vọng của mình.
    Vẫn mong ko ai đau khổ vì 1 người chỉ là ảo ảnh.
  2. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói với bạn thật nhiều nhưng ko hiểu sao lúc đấy mình chỉ đứng nhìn bạn ôm từ biệt mọi người và cười, đến khi sực nhớ ra phải chào tạm biệt bạn thì bạn đã đi rồi. Mình vẫn mong bạn quay đầu trở lại, chỉ là ngoảnh lại thôi cũng được, để mình có thể vẫy tay chào bạn lần cuối nhưng bạn vẫn là bạn, lúc nào cũng có vẻ ngoài dứt khoát, lạnh lùng, bất cần đời. Có lẽ thế cũng tốt vì nếu bạn quay lại mình sợ sẽ làm bạn buồn?Mình chỉ muốn nói là mình sẽ rất nhớ bạn.
    Failure is the mother of success !
  3. November_day

    November_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Có điều gì sâu trong đáy mắt em
    Nỗi căm thù hay lòng em chan chứa
    Hay trái tim em đã đến ngày tắt lửa
    Hãy nói đi, nói dù chỉ một lời
    Anh vô tình để nước mắt em rơi
    Lên câu thơ viết cho em ngày cũ
    Lời thơ đẹp mà lòng giờ đã rũ
    Anh hiểu em sao không nói thành câu
    Anh mê mải ngắm đáy mắt em sâu
    Mà không biết tay vuột tay trôi mất
    Hãy cho anh thêm một lần duy nhất
    Đã qua rồi, chẳng giữ nổi đâu em
    Anh biết sau những khoảnh khắc dịu êm
    Những giây phút anh chìm trong đáy mắt
    Sẽ là giằng xé, là quặn lòng đau cắt
    Cũng có sao đâu
    Hãy cho anh ngắm em thật lâu
    Nếu đây sẽ là một lần sau cuối
    Có những cái nhìn dường không có tuổi
    Là cái nhìn cuối, vào đáy mắt em sâu.

    Hãy kết liễu tất cả, sắp hết rồi
    Đau, đau quá......
  4. November_day

    November_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì những ngày đã qua.Bạn sẽ không hiểu vì sao mình cảm ơn bạn nhưng có những điều chúng ta vô tình làm cho người khác happy.Bạn sẽ không hiểu được vì sao mình lại thích điều mà phần lớn đều không thích, nhưng có những điều dù giản đơn những rất có giá trị với một người.Bạn sẽ không hiểu được mình tìm được điều gì ở bạn, nhưng cũng đừng nghĩ làm gì, vì đấy chính là cái mình tìm được ở bạn.Và bạn cũng sẽ không hiểu được vì sao mình biết ơn bạn vì những điều mà dường như mình làm cho bạn, nhưng bạn ạ, có làm điều tốt, người ta mới thấy mình còn tốt và cần phải tốt lên.Bạn sẽ còn nhiều điều mà bạn không hiểu được, nhưng sau tất cả, mình thật lòng rất rất cảm ơn bạn.
    P/S: đi học chính trị ở Ngoại thương rất vui.Thank FTU very much

    Hãy kết liễu tất cả, sắp hết rồi
    Đau, đau quá......
  5. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    quyết ko thể như thế được !
    dù thế nào cũng ko thể thua chúng nó được ! cố lên !
    Đứng dậy em ơi! Sống cõi đờiĐời dầu khổ nhục đến mười mươiEm nên điểm phấn tô son lạiNgạo với nhân gian một nụ cười...
  6. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    To M: Hôm nay thía nèo roài M?? Everythin''s alrỉght??? Hoping it''s oki!

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  7. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hai bạn, thực sự những ngày qua mình rẩt vui, có lẽ chưa tuần học nào của mình vui như thế, mình nói thật đấy.
    Mình ko biết mình có làm phiền bạn không và không biết có khiến bạn cảm thấy vui vẻ thực sự ko nhưng bạn đã làm rất nhiều điều cho mình, cảm ơn. Tuy những bài học về chính trị ko nhiều nhưng bạn đã cho mình hiểu được nhiều điều quan trọng hơn thế, bạn là một con người sâu sắc và rất tình cảm đấy bạn biết ko?
    Còn ngày hôm qua, cảm ơn bạn, mình chỉ biết nói thế với bạn thôi vì những cái bạn làm cho mình có lẽ bạn ko hiểu nó có ý nghĩa thế nào đâu, cảm ơn vì đã đi cùng mình tuy quãng đường không thật dài, cảm ơn vì đã nói chuyện với mình trong khi mình buồn nhất, cảm ơn vì những tấm ảnh, cảm ơn vì tất cả.
    Các bạn đều là những người bạn tốt, rất tốt?.
    Failure is the mother of success !
  8. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lời cảm ơn quá,thật ấm lòng khi nhận được những lời cảm ơn như thế.Tiếc thay mình chả mấy khi làm được gì cho ai để nhận được những lời cảm ơn chân tình đến vậy.Nhiều khi cảm thấy mình sống quá nhanh để có thể nhận ra một nỗi buồn ẩn trong mắt bạn.Luôn luôn là thế,chỉ có mình phải thầm cảm ơn bạn thôi.Biết quan tâm chia sẻ với người khác thật là khó,cho dù cố gắng mấy mình cũng vẫn cảm thấy mình chưa đạt.Con người sống quá vô tâm,quá "trơ" với những nỗi đau,những nỗi đau mình có thể vượt qua và cho rằng người khác cũng có thể vượt qua,nên mình dửng dưng.Mình quên mất rằng những lúc như thế mình cũng rất cần một lời nói,một bàn tay,một bờ vai...bởi vì những cái đó cũng rất ít khi mình nhận được.Mình biết người khác nhìn mình như thế nào,nhưng mình bất cần,mình ngạo ngược mà ko nhận ra trong những cái nhìn đó cũng có những ánh mắt rất ấm.Nhưng chính mình cũng đã phải chống chọi rất nhiều mà,mình chịu đựng những ánh mắt dè bỉu,ác ý một cách vô lí.Nếu mình ko phớt lờ đi thì mình phát điên mất,nhưng vô tình mình cũng đã lờ đi những người bạn có thể là chân tình nhất.Mình biết là bây giờ phần lớn ai cũng có chỗ đứng rồi,để chen vào trái tim của một người mới quen dễ hơn thay đổi vị trí của mình trong lòng bạn bè rất nhiều.Mình hay tự hỏi tại sao những lúc mình buồn nhất thì mình thường cô độc nhất,ko có ai bên cạnh cả,và khi mình ở giữa bạn bè thì mình đã có thể cười trở lại.Có lẽ là vì mình luôn giấu bạn những nỗi buồn,mình ko muốn để bạn bè thấy con người mình yếu đuối.Có lẽ vì ít khi chia sẻ nỗi buồn mà mình ko mấy khi nhận ra nỗi buồn của bạn,mình lại hay làm bạn buồn nữa và mình an ủi người khác rất vụng về.Nói vậy chứ mình luôn rất vui khi thấy bạn tìm đến với mình mỗi khi bạn buồn.Đó là cảm giác được tin tưởng và ở một mức độ nào đó mình cảm thấy mình đang bảo vệ bạn...mình thấy mình lớn hơn...Nhưng cho dù thế nào chưa bao giờ mình cảm thấy mình đã làm đủ những điều nên làm với bạn.Cho dù mình đã nhận được nhiều bài học mình vẫn quá vô tâm...một phần nữa là tính ích kỉ trẻ con nữa....BẠN À,MÌNH MUỐN NÓI RẰNG CÁM ƠN BẠN ĐÃ CHỊU ĐỰNG MÌNH...có những lúc sự có mặt của bạn rất cần thiết với mình nhưng bạn ko biết đâu...mặc dù có khi lúc đó mình lại cư xử ko phải với bạn...mình ngốc vậy đó,bạn hiểu ko?
    tomorrow is a new day...
  9. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mình biết mình hát không hay , không ai muốn nghe mình hát , nhưng hôm nay à không phải nói đêm qua , mình đã hát 5 lần bài Tiễn bạn lên đường vì mình muốn nói lời từ biệt với mọi người mà mình không thể gạp từng người 1 để chia tay ... mong các bạn thông cảm .
    to Em Gái Của Anh : anh biết em sắp sang singapo , anh biết những gì anh làm có lỗi với em , anh không giám gặp em , em cũng biết vì sao . Anh bây giờ chỉ có thể nói lời từ biệt em từ 1 khoảng cách rất xa , hoặc qua 1 người bạn nào đó ... Em đi , nhớ viết thư cho anh , anh quý em lắm vì em làm cho anh hiểu thêm tình bạn nên qúi trọng đến thế nào ... thôi em đi mạnh khoẻ ,mong em học tập thật tốt đừng làm phụ lòng ba mẹ và mọi người nha em !


    Quyết không yêu để tiền chơi NETKhông lấy vợ cho con gái nó thèm.
    Dù vẫn biết yêu nhiều đau khổ Đã thế thì anh xin khổ vì em .
    Anh thiếu em như nhà vắng chó ,Bát cơm thừ để phần cho ai .
    Thà hôn em để rồi ăn tát ,Còn hơn nhìn đứa khác hôn em ,Hôn em cho bọn nó thèm ,Dù biết em bị lở mồm !
  10. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tao rất muốn tâm sự với mày nhưng mày hình như đang có chuyện gì. Tao mong mày sẽ nói một điều gì khác cơ nhưng cuộc nói chuyện kết thúc nhanh quá, hì, tao lại đang quá đòi hỏi và ích kỉ rồi. Mong hôm nào đó lại được buôn dưa lê vui vẻ với mày
    Failure is the mother of success !
    Được zhaowei85 sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 20/09/2003

Chia sẻ trang này