1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Melfice, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    các bạn vui thì nhớ đi tiễn tớ với 2 bộ mặt thật tuơi tắn xinh xắn như 2 con mắm nhé,hihi

    A rose by another name would smell as sweet
  2. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Ngu vì lăn theo bước xe đổ của tao với thằng Còi. Tuy nhiên rất hoan nghênh cái "ngu" này!

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
    I love U ( love means .... :) )​
  3. chlorantus

    chlorantus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đã lắng nghe lời trái tim muốn nói
    Đã chờ đợi lời trái tim muốn nói
    Đã mong muốn được nghe lời trái tim nói
    Đã khẩn thiết yêu cầu trái tim phải nói...
    nhưng từ bao giờ...trái tim vẫn câm lặng...
    và...con tim vẫn khô héo vì tất cả những thứ ko trọn vẹn, dở dang, đứt gãy...chia xa...
    Thế giới này là 1 ma trận.
     Thực và ảo
     Tôi đang ở trong ma trận
     Và bạn cũng ko ngoại lệ
  4. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại cứ làm mình phải khóc nhỉ?Những lúc cô đơn nhất,mệt mỏi nhất,buồn nhất...mình luôn nhớ đến bạn,mình muốn được ở bên bạn lúc đó biết bao.Nhưng nhiều lúc nhớ đến bạn cũng thật là buồn...quá nhiều kỉ niệm....quá thân thiết...ko phải trong thoáng chốc mà có thể rũ bỏ tất cả...Dù hiểu những lí do,dù có những điều bắt buộc,dù có những sai lầm.Bạn ra đi để lại cho mình quá nhiều khoảng trống...mình đã cố gắng quên đi nhưng sao bạn lại cứ hiện ra rõ ràng đến thế?Mình ghét bản thân mình ko thể ghét bạn một chút,ko thể bớt yêu bạn một chút.Mình giận bạn rồi lại quay ra giận mình...đau đớn tinh thần,ốm yếu thể chất...bạn có biết là chưa bao giờ mình tệ hại như bây giờ ko?
    tomorrow is a new day...
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Cái lần bạn gọi điện hỏi kết quả thi của mình - bạn chúc mừng mình đỗ -mình cảm thâý trong giọng nói của bạn có gì không ổn ? Kết quả thi của bạn ??? Mình không biết , không dám hỏi bạn .Và cái lần đó - lần cuối cùng bạn gọi điện cho mình . Biết tin bạn trượt , mình buồn lắm , mình muốn nói chuyện với bạn , muốn làm cho bạn vui lên nhưng bạn đã không để mình làm điều đó , bạn đã tự tạo khoảng cách giữa hai chúng ta , và tình bạn dần tan mất . Mình muốn nói với bạn nhiều nhiều nhưng không có cơ hội , mình muốn bạn vượt qua muốn bạn vươn lên , muốn bạn là bạn của mọi ngày nhưng không được nữa rồi . Tại sao lại vậy chứ ?
    Dù cho cuộc sống này có nhiều khó khăn nhiều thử thách chúng ta vẫn phải vượt qua , vẫn phải vươn lên mà sống chứ ? Có ai không bao giờ vấp ngã trong cuộc đời này đâu ? Cái quan trọng và bạn đối mặt với nó như thế nào ? tự vươn lên thế nào ? Đỗ trượt cũng là cái số cả , có ai tránh được đâu ? có muốn cũng khó mà .
    Bạn đã từng nói nếu trượt năm nay thì năm sau bạn sẽ trở thành thủ khoa của trường mà ? Mình biết lúc đó bạn nói vui vậy và không muốn điều đó xảy ra , mình cũng vậy , mình nghĩ điều đó là khong thể xảy ra với bạn được . Bạn hơn mình nhiều nhiều lắm , vậy mà giờ đây ...........
    Đã nhiều lần bạn đã cố tình tạo trong mình một hình ảnh xấu về bạn nhưng qua đó mình càng thấy bạn tốt đẹp biết bao ? Nếu bạn vô tình đọc được bài này mong rằng bạn sẽ cố gắng lên nhiều nhiều nha , hãy mãi đối đầu và vượt qua thử thách - tên bạn là vậy và con người bạn cũng thế - hãy cho mình thấy sự kiên cưỡng vững trãi của bạn và cho mình thấy lại một người bạn thân như ngày nào .
  6. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Nó cố tìm 1 nơi ko ai biêt đến nó để giãi bày những điều nó mang trong lòng, nhưng ở đâu đây? Nó hay cười, nó có vẻ rất yêu đời, nhưng thực ra trong lòng nó cứ canh cánh 1 nỗi buồn mà nó không nói ra! Có lẽ nó vẫn đang chạy trốn 1 cái gì đó, chính nó?

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
    I love U ( love means .... :) )​
  7. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Đáng ghét,tủi thân và cay đắng,đây là tâm trạng của một con bé đang cười tít mắt sao?
    tomorrow is a new day...
  8. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nói gì hơn vào những lúc như thế này....chỉ gửi đến ông lời bài hát này mong ông hiểu.....
    Giờ chia tay đã đến bạn ơi mới đây thôi ta còn với nhau
    Giờ chia tay đã đến bạn ơi mới đây thôi ta còn với nhau
    Tay trong tay vai sát vai chung đường
    Này bạn thân ơi giờ này chia tay và xin nhớ
    Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm dù thời gian trôi
    Dù nhiều ngăn cách và xin nhớ nhau từ đây
    Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ
    Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau
    Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai
    Không bao giờ quên hình bóng nhau
    Vẫy chào bạn hiền ơi xin chúc
    Môi muốn nói mấp máy không thành câu
    Thôi xin chúc mãi mãi không thành công
    Luôn yêu đời trên đường sắp đi luôn bình an.

    Quen nhiều người ,tin vài người,yêu một người


  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người,rất vui ,chỉ mỗi tội cái đấy thì.......hic

    A rose by another name would smell as sweet
  10. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    To M : hôm qua tại papa đón nên e kô đi đc vứi M.. Dù sao thì cũng chuc M lên đg vui vẻ... nhg từ h đến trc hôm M đi nhất định sẽ gặp M một lần... có 1 surprise.. mong là M sẽ thích....
    Bye M ''n Gud Luck![:)

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường

Chia sẻ trang này