1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi InterPolGirl, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conang_cuchuoi_nktp

    conang_cuchuoi_nktp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ! Đây là lần đầu tiên con nói về mẹ . Con chẳng biết phải nói gì nữa , nhưng con chán lắm . con đã 18 tuổi rồi , sắp đủ tuổi vào tù rồi đấy , không còn nhỏ bé gì nữa đâu . COn biết mẹ quan tâm đến con , nhưng hình như quan tâm hơi quá mức thì phải ? Mẹ nghĩ sao nếu như có người đọc trộm thư của mẹ . mẹ nghĩ sao nếu như mọi hành động cử chỉ của mẹ bị người ta xoi mói . Con đang bị như thế đấy , mẹ đọc trộm thư của con , mẹ xin số điện thoại của bạn bè để theo dõi hành trình của con , con thực sự không hợp với mẹ một chút nào , người ta là con gái thì chỉ muốn tâm sự với mẹ , nhưng con thì khác , con chẳng bao giờ nói chuyện với mẹ , vì mẹ không hiểu tâm lý của con , mẹ không hiểu con muốn gì . Mẹ cũng như bố , ngăn cấm con đủ thứ , con hiểu là bố mẹ lo cho con , nhưng con đủ tuổi để tự biết xem việc gì là đúng là sai . Dù năm nay học lớp 12 , nhưng các bạn của con vẫn được xem tivi , vẫn được đi chơi ,.. còn con thì sao , lúc nào cũng học , nhưng con có học được cái gì đâu , con căng thẳng lắm , đầu óc con bây giờ chỉ biết nghĩ đến việc làm sao để có thể đi chơi , có thể lên mạng ....Con mệt mỏi lắm rồi , không còn muốn nghĩ gì nữa
  2. InterPolGirl

    InterPolGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    anh yêu ơi , sắp sinh nhật anh rồi , em rất buồn vì không thể ở bên anh , làm sao em lên Hn được bây giờ . Mấy hôm nay anh online nhiều ghê , nhìn webcam em nhớ anh qúa . Thế là đã được gần 2 năm wen nhau , hơn 4 tháng yêu anh , càng ngày em càng yêu anh , càng ngày em càng thấy em cần anh , và càng ngày em càng quyết tâm thi đỗ ĐH , lúc đó em sẽ được ở bên anh nhiều hơn , phải không anh ? Hãy tin vào em nhé . EM yêu anh nhiều lắm
    [​IMG]
    you think that I can't live without UR love , U'll see
  3. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ôi , mình chẳng có ai để mà gửi lời trái tim muốn nói cả , biết đến bao giờ mới như chúng nó đây ? Bây giờ thì chỉ có mỗi cái ví nó muốn nói vì nó đói thui .
    The smile on your face let's me know that you need me . There's a truth in your eyes saying you'll never leave me .
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    The smile on your face let''s me know that you need me . There''s a truth in your eyes saying you''ll never leave me.
    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình em vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trùng, mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
  5. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    yes, I ''ll never leave you and I ''ll never stop loving you ...
  6. satthu_datinh

    satthu_datinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    còn đúng một tuần nữa là đến ngày giỗ đầu tiên của anh , cách đây đúng một năm anh đã bỏ em . bỏ gia đình đi . Đến bây giờ em vẫn không tin là anh của em đã mất . Tin đó đến quá bất ngờ với em , đi chơi về , em chưa kịp kể cho anh , chỉ nghe tin bố em nói qua rằng anh bị tai nạn ở ĐỒ SƠN , lúc đó em chỉ biết ngồi cầu nguyện cho anh tai qua nạn khỏi , hy vọng chỉ bị xây xước nhẹ thôi , nhưng bố em gọi điện về , nói là anh đã mất . ANh có biết lúc đấy em thế nào không ? Choáng váng , không tin vào tai mình , 11h đêm cái tin đấy đến với em , em chỉ biết khóc oà lên , khóc to lắm , gọi tên anh trong tuyệt vọng . Anh em mình mới gặp nhau trên mạng thôi mà , anh nói rằng anh không được vào đội tuyển nên anh buồn . Lẽ ra năm nay anh đã là sinh viên đại học , lẽ ra anh có thể yêu một cách công khai , anh đẹp trai như vậy cơ mà , anh tốt như thế cơ mà / Có lẽ cả cuộc đời em sẽ chẳng bao giờ có được một người anh như anh nữa , một người anh đầu gấu nhưng học vẫn giỏi , vẫn chiều em gái . một người con hiếu thảo , đảm đang và vẫn vô cùng nam tính , một người đẹp trai với dáng vẻ mạnh mẽ , hào hiệp . Lớn lên bên anh , sống với anh hồi còn nhỏ , anh em mình có rất nhiều kỉ niệm , cả hai anh em cùng bị đánh , mà chính anh đã nhận tội đó cho em , chính em mới là người xé vở , vậy mà em chỉ bị một roi , vậy mà em vẫn có thể đứng nhìn anh bị cái roi bằng dây điện gập 4 đấy quât tơi tả vào người , sau đó thì thế nào ? trên người anh không có chỗ nào không có những vết roi lằn lên , máu tứa ra , đến mức mấy ngày sau đó anh cũng không đi học được thậm chí không đứng , không ngồi được, mẹ anh phải chăm sóc anh . Bây giờ nghĩ lại em thấy hối hận nhiều lắm , nhiều chuyện em chưa kịp làm , chưa kịp kể với anh , em nào có ngờ được chuyện đó lại đến với anh , tại sao ông trời bất công bằng như thế ,tại sao lại bắt những người như anh phải chết . Trong đám tang đưa anh hôm đấy , anh có biết mọi người thế nào không , mẹ anh thì cắn lưỡi muốn chết cùng con , chị anh thì ngất lên ngất xuống , hàng xóm từ những cụ già đến những đứa trẻ con cũng khóc , thậm chí cả bà hàng xóm của bạn anh - người mà anh hay đến chơi - cũng đến đưa tiễn anh , và cả em cũng thế , em không muốn khóc , em không muốn tin , em không tin anh ạ , em chỉ tỉnh ra khi người ta nhẫn tâm chôn anh xuống đất, lúc đấy em mới nhận ra là mình đã mất anh mãi mãi ., bạn bè anh cũng như mọi người gào lên , muốn giữ anh lại mà không được , em thấy chị người yêu anh ( chị ấy yêu anh phải không ) gục xuống , thấy chị ấy rên " bọn mình còn phải thi đại học mà " . Anh có thấy là anh ác không ? anh có thấy là anh nhẫn tâm không , anh có biết là anh để lại nỗi đau trong lòng mọi người không ? Còn đâu những buổii đi học về anh huýt sáo ầm ĩ từ ngoài ngõ , những bà cụ cũng nói rằng ", chắc chẳng có thằng nào trêu bà cho bà vui nữa ", còn em , em sẽ chẳng thể tâm sự được với ai nữa . Em tiếc lắm , hối hận lắm , anh có biết không ? Khi ngồi viết bài này , em đã khóc , em không muốn ai nhìn thấy em khóc anh ạ , emtin là anh cũng muốn em là một con người mạnh mẽ , em muốn được như anh , em muốn là chỗ dựa của mọi người , em phải làm sao đây , ai sẽ nói cho em biết rằng em phải làm gì , sao anh ác thế hả anh ??
  7. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    ko biết nói với cái trái tim nào ..chẳng lẽ ra đường nói với mấy đứa bạn no lại bảo mình điên ..hik ..anh biết giờ này em ở đâu ..em yêu ..em có nghe thấy anh nói gì ko? ..< mà đến giờ anh vẫn chưa biết em là đứa nào " ?



    Trăm năm bia đá cũng mòn

    Ngàn năm bia rượu vẫn còn trơ trơ !

    Gần mực thì bia ...mà gần đèn thì hút hít !
  8. matsau_moitre

    matsau_moitre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em!Một sự khởi đầu mới ...anh đã tưởng rằng nó sẽ thay đổi được. ít nhiều cho tình yêu của 2 đứa mình...!!Nhưng rồi,tình cờ anh đã đọc được 1 bức thư em viết cho 1 người con trai khác''!!ANh đã nhận. thấy những tình cảm thật khác lạ của em trong bức thư đó.........như đó mới là tình yêu thật sự của em vậy.........những lời nói yêu thuơng đó.......chân thành đó.....chưa bao giờ anh thấy em nói với anh........viết cho anh!!Tại sao lại như vậy hả em........anh cứ nghĩ......và thắc mắc.......anh đã nghĩ rằng dù gì thì anh vẫn là người duy nhất đối với em.....vậy mà.....!!!Em đã giải thích về bức thư đó......nhưng thật sự anh ko thấy nó thoả đáng.......anh đã nói với em rằng.....em vẫn có sự chọn lựa của em........kể cả việc đó có là thật.......nhưng nếu em nói rằng em vẫn yêu anh......và em thấy mình có lỗi,nhận lỗi thực sự với anh.....anh sẽ vẫn yêu em như trước đây........em hãy suy nghĩ kỹ em nhé !Anh muốn mình phải thành thật với nhau,và em có chọn lựa ra sao.....anh cũng sẽ tôn trọng em ! ANh đợi em!!
  9. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết ko, tớ đã từng ngắm trăng một mình trên sân thượng, và nói chuyện với bạn........ ko biết những lúc ấy, bạn có hắt hơi ko nhỉ ??? ( nếu mà bạn có lỡ.... thì coi chừng nhé, cơn gió mà tớ gửi tới , có thể làm bạn cảm lạnh đấy ). Những hôm đó tớ chỉ có một mình, nhưng trái tim tớ thì ko chỉ đang đập đều vì tớ, mà còn vì tình bạn của tớ và bạn nữa........ tớ đang thở bởi vì tớ còn có bạn, và nhiều người bạn khác nữa......... tớ đang thở vì tớ còn có rất nhiều người đang ở xung quanh tớ............ Bạn có nhận thấy điều ấy ko ?????
    Tớ đã nói với ánh trăng, về những chuyện buồn ở lớp, những chuyện vui , những băn khoăn của tớ về bạn........ Tớ tin là bạn nhận được đấy, vì tớ đã nhận được thông điệp bởi một cái ...hắt xì hơi thật to mà, hì hì............
    Bạn có tin là gió có thể đi thật xa, để đưa nhịp đập trái tim tớ đến bên bạn, bạn có tin là gió có thể mang bản nhạc về tình bạn tới cuộc sống của tớ, cho dù cả tớ và bạn đều đang ở rất xa ????????
    Tớ và bạn sẽ mãi là bạn nhé, lời hứa ấy, gió, và trăng....... sẽ giữ cùng .......... phải ko ????
    Anh "......" ơi
    xuongca iu anh
  10. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Có những lúc ngồi cạnh em , anh muốn cầm lấy bàn tay nhỏ bé xinh xắn của em , anh muốn ôm em trọn trong vòng tay của anh , anh muốn tạo được cảm giác an toàn dành cho em cho em cảm thấy ấm áp , anh muốn đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào , muốn em biết rằng anh rất yêu em anh yêu em rất nhiều nhiều nhiều lắm em biết không ? anh muốn em chỉ là của riêng anh , anh muốn em giúp anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian , anh muốn nhiều quá , nhưng đó là chưa đủ để chứng tỏ với em rằng tình yêu của anh dành cho em là bao la và vĩnh viễn
     

Chia sẻ trang này