1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Haynoivoitoi2cau, 29/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Haynoivoitoi2cau

    Haynoivoitoi2cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lời trái tim muốn nói...

    EM ĐÃ TỚI

    Em đã tới và anh thôi không tới
    Căn phòng buồn vắng lặng đến đơn côi
    Góc bàn kia nơi anh vẫn thường ngồi
    Giờ trống trải bộn bề giấy trắng.

    Ngoài cửa sổ là trời xanh hoa nắng
    Nỗi yêu thương xui khế chín u hoài
    Trái đã vàng em biết nói cùng ai?
    Trong lặng lẽ chim bốn bề tao tác.

    Khi thương anh em thấy mình cũng khác
    Trước niềm vui em muốn được chia cùng
    Gặp nỗi buồn em muốn được san chung
    Không muốn khóc một mình khi yếu đuối

    Anh đi xa.. chặng đường dài gió bụi
    Bài viết say từng hơi ấm cuộc đời
    Bận lòng gì.. một buổi sáng này thôi
    Em đã tới, nghe mình buồn nông nổi...

    Anh2...
    Em cứ nghĩ em sẽ quên được Anh mãi... vì có gì đâu? Chỉ là 1 câu chuyện trên net, phải không Anh2? Trên net, Line không tình cảm, không buồn vui, không giọng điệu, không nụ cười, không nước mắt. Net là ẩn số sau những màn hình và làm em mất những điều em chưa từng có.

    Gần 2 năm trôi qua ... có ngờ đâu Anh2 nhỉ? 2 nickname, 2 cuộc đời, 2 con người, 2 cá tính, 2 số phận và một lần online.... em không dám tin là em gặp lại Anh. Hôm ấy trời Hà Nội lộng gió.

    Cảm ơn Anh vì chúng ta đã đi tìm nhau. Cảm ơn net đã tặng em duyên may thứ 2 cho một cuộc gặp gỡ. Xin đừng trách em tại sao trước kia lại ra đi dễ dàng như thế. Phải trái đúng sai với biết bao điều buồn vui trong cuộc sống... những tháng ngày qua em chưa giây phút nào quên lời dặn của anh.

    Em sẽ trở lại SG. (Nói với anh điều này có quan trọng gì đâu...) Có thể chúng ta không một lần gặp mặt, có thể kỉ niệm chỉ còn là một nickname hay bản tình ca về một loài hoa trắng ... ( Cuộc đời sẽ đẹp biết bao nhiêu, nếu không có những từ " gia'' như" hay "có thể"..) Nhưng em vẫn sẽ trở lại, giống như sông suối nào cũng muốn trở về biển sâu, giống như lối nhỏ nhớ một bàn chân bước... Anh2, Anh có tin rằng năm tháng cũng biết yêu không ?

    Năm tháng xa xôi.. còn có biết bao điều cần phải nói phải không anh? Nói đi anh nhé, một điều gì đó thật giản dị, về cuộc sống, về con người, về đất nước, về tình yêu...


    Hà Nội 29/2/2004...

Chia sẻ trang này