1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã có một người sắp ra đi khỏi hội độc thân rồi. Còn lại mình không biết khi nào ra khỏi hội đây.Em! em đã cho anh cái cảm giác quen có hình bóng của em giờ đây chính hình bóng của em lai là con dao cắt ngang tất cả suy nghĩ của anh về tình yêu.Giờ này anh vẫn chỉ nhớ về em....
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    " không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay...gặp lại nhau rồi bỗng dưng em khóc , giọt nước mắt anh làm sao ngăn được ..em bây giờ như xa một tầm tay..chẳng có điều gì để trách cứ nhau , khi trái tim không cùng suy nghĩ ..." khi trái tim không cùng suy nghĩ làm sao mình yêu được hả anh ...trái tim em hướng về phương đó , còn tâm hồn anh gửi ở nơi nào ..thôi thì " ..đau sót cho ai bây giờ em xa lạ , đành hẹn từ đây , chỉ có bạn bè thôi " ...Bạn thôi anh nhé
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    " không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay...gặp lại nhau rồi bỗng dưng em khóc , giọt nước mắt anh làm sao ngăn được ..em bây giờ như xa một tầm tay..chẳng có điều gì để trách cứ nhau , khi trái tim không cùng suy nghĩ ..." khi trái tim không cùng suy nghĩ làm sao mình yêu được hả anh ...trái tim em hướng về phương đó , còn tâm hồn anh gửi ở nơi nào ..thôi thì " ..đau sót cho ai bây giờ em xa lạ , đành hẹn từ đây , chỉ có bạn bè thôi " ...Bạn thôi anh nhé
  4. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho em một điều ước ..em ước mình chẳng bao giờ biết nhau ..em ước cuộc đời chúng mình chỉ là hai đường thẳng song song ...mà điểm đầu và điểm mút là vô tận , cuộc đời không vô tận phải không anh .. người ta nói .." bạn chỉ cần ba giây để suy nghĩ lời yêu , cần ba phút để nói lời yêu và chỉ cần có ba giờ để thể hiện tình yêu nhưng để quên một người thì có khi cả cuộc đời là chưa đủ " ...có khi nào cả anh và em phải dùng đến cả cuộc đời để quên đi điềi đó không anh ?
    Có những lúc tôi buồn trong những cuộc vui
    tôi cười tôi nói nhưng lòng tôi ai hiểu
    những lúc vui nhất là khi lòng buồn nhất
    bạn bè ơi ai người hiểu lòng tôi
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho em một điều ước ..em ước mình chẳng bao giờ biết nhau ..em ước cuộc đời chúng mình chỉ là hai đường thẳng song song ...mà điểm đầu và điểm mút là vô tận , cuộc đời không vô tận phải không anh .. người ta nói .." bạn chỉ cần ba giây để suy nghĩ lời yêu , cần ba phút để nói lời yêu và chỉ cần có ba giờ để thể hiện tình yêu nhưng để quên một người thì có khi cả cuộc đời là chưa đủ " ...có khi nào cả anh và em phải dùng đến cả cuộc đời để quên đi điềi đó không anh ?
    Có những lúc tôi buồn trong những cuộc vui
    tôi cười tôi nói nhưng lòng tôi ai hiểu
    những lúc vui nhất là khi lòng buồn nhất
    bạn bè ơi ai người hiểu lòng tôi
  6. NTVT

    NTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đêm trắng đêm tàn ...
  7. NTVT

    NTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đêm trắng đêm tàn ...
  8. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Vây là cái ngày ấy cuối cùng đã đến,em và tôi hai đứa đã phải xa nhau để cùng xây dựng tương lai.Tôi nhớ em vô cùng và cái nhớ mới da diết làm sao,co những lúc tôi nghĩ cuộc đời sao nỡ quay lưng lai với mình, không nhưng tôi đã nhầm bản thân tôi từ lâu cuộc sống đã cho tôi nhiều thứ và dường như tôi đang đánh mất đần những điều tuyệt vời đó ,tôi vẫn từng nghĩ rồi một ngày nào đó mình sẽ phải hối tiếc.Ngay lúc này đây... tiếc rằng thời gian đã trôi qua sẽ chẳng bao giờ trở lại và những gì mà mình đã để mất đi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được ...Bạn biết không với tôi lúc này lòng tin là quan trọng nhất ..lòng tin của gia đình ,của bạn bè,và lòng tin của người yêu dấu ! Tất cả với tôi giờ đây cũng như là cành cây khô không còn sưc sống,tôi đang buồn thực sự rất buồn .Tôi chợt nghĩ một ngày nào đó Tất cả xung quanh không còn ai tin mình nữa thì liêu rằng tôi sẽ phải sao đây..............
    KHÔNG CÓ TÌNH YÊU VĨNH CỬU MÀ CHỈ CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VĨNH CỬU TRONG TÌNH YÊU!
  9. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Vây là cái ngày ấy cuối cùng đã đến,em và tôi hai đứa đã phải xa nhau để cùng xây dựng tương lai.Tôi nhớ em vô cùng và cái nhớ mới da diết làm sao,co những lúc tôi nghĩ cuộc đời sao nỡ quay lưng lai với mình, không nhưng tôi đã nhầm bản thân tôi từ lâu cuộc sống đã cho tôi nhiều thứ và dường như tôi đang đánh mất đần những điều tuyệt vời đó ,tôi vẫn từng nghĩ rồi một ngày nào đó mình sẽ phải hối tiếc.Ngay lúc này đây... tiếc rằng thời gian đã trôi qua sẽ chẳng bao giờ trở lại và những gì mà mình đã để mất đi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được ...Bạn biết không với tôi lúc này lòng tin là quan trọng nhất ..lòng tin của gia đình ,của bạn bè,và lòng tin của người yêu dấu ! Tất cả với tôi giờ đây cũng như là cành cây khô không còn sưc sống,tôi đang buồn thực sự rất buồn .Tôi chợt nghĩ một ngày nào đó Tất cả xung quanh không còn ai tin mình nữa thì liêu rằng tôi sẽ phải sao đây..............
    KHÔNG CÓ TÌNH YÊU VĨNH CỬU MÀ CHỈ CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VĨNH CỬU TRONG TÌNH YÊU!
  10. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    ngày mai rồi sẽ khác......i hope that.....

Chia sẻ trang này