1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ! Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa .... Cho dù em có làm điều gì đi chăng nữa ..... Anh vẫn luôn yêu em !
  2. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    @ HellR4iser : thank U. Chúc U thi làm bài tốt. Vừa đi off về . mệt ơi là mệt nhưng mà vui. 2 ngày nữa là lại phải xa nhà rồi
  3. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    tìm 1 điểm tựa vừng chắc cho mình thật khó. Mà minh đã bao giờ tìm kiếm đâu nhỉ........... cứ để tự nhiên , cái gì đến thì sẽ đến. Đến bao giờ cảm giác hụt hẫng này mới biến mất. Chưa bao giờ mình nghĩ là nó kéo dài đến như vậy.... kéo dài tưởng chừng như vô tận
  4. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Nhím thân mến !
    Vấn đề của em thật đơn giản,chẳng qua chỉ là 2 bao xi măng + 2 cây thép phi 6 là có thể đúc được một cây cột thât vững chắc cho em dựa rồi.Cuộc sống là một chuỗi dài của thời gian,rồi thời gian sẽ cho ta câu trả lời tất cả.Anh tin rằng có một ngày nào đó khi Nhinconlonton mệt mỏi và ngả lưng vào một cái gì đó.Khi đó không phải là cột bê tông nữa mà là một bờ vai vững chăc của một người noà đó.[hl]Bờ vai đó giống như bờ vai của anh đã từng làm điểm tựa của bíêt bao người con gái vậy ..[/hl]Hi hi
  5. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    cám ơn tuandan ù pa. Em cũng nghĩ như vậy . Em đang chờ đợi mà, rồi sẽ đến ngày đấy thôi. Lần này nhất định sẽ có kết cục tốt đẹp. Em sẽ cố gắng hết sức. Đến lúc đó em sẽ thông báo với anh nhé. Cầu chúc cho em may mắn đi he he he he tuandan ù pa
  6. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    khi trao đi tất cả mới nhận ra mình đã trao nhầm chổ. Tình yêu đã mất đi không bao giờ còn có thể lấy lại được. Một lần vấp ngã là một lần ta kiên cường hơn
  7. pinarello

    pinarello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra mình trao nhầm rồi thì mai tìm chỗ mới để trao, nếu nhầm nữa thì lại tìm chỗ mới. Năm năm, mười năm, hai mươi năm ... hoặc lâu hơn nữa, tới khi nào đúng thì thôi Tình yêu mất đi rồi cũng giống như đánh mất cái gì đó, ta tiếc một ngày, một tháng, một năm rồi cũng quên bởi vì lúc đó đã có cái mới Đôi khi cũng nhớ lại, tiếc nuối giống như ông già tiếc thời trai trẻ vậy . Cũng cần phải vấp ngã dập mặt, sứt quai hàm, gãy răng, bật móng chân tầm độ ... 100 lần hoặc hơn, khi ấy thì có đủ kinh nghiệm để không bị vấp nữa. Cũng có thể vấp đến khi không còn gì để vấp nữa mới thấy mình là ... hỉ
  8. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là nhìn người đi trước vấp thì biết đường mà tránh ra...như thế mới đúng. Rồi cứ bảo là có sai lầm, có trả giá thì mới lớn khôn lên được....đời mấy tí mà cứ suốt ngày đi trả....Mạnh mẽ lên và rut kinh nghiệm từ người đi trước em nhé!
  9. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11

    [/quote]
    Nhận ra mình trao nhầm rồi thì mai tìm chỗ mới để trao, nếu nhầm nữa thì lại tìm chỗ mới. Năm năm, mười năm, hai mươi năm ... hoặc lâu hơn nữa, tới khi nào đúng thì thôi Tình yêu mất đi rồi cũng giống như đánh mất cái gì đó, ta tiếc một ngày, một tháng, một năm rồi cũng quên bởi vì lúc đó đã có cái mới Đôi khi cũng nhớ lại, tiếc nuối giống như ông già tiếc thời trai trẻ vậy . Cũng cần phải vấp ngã dập mặt, sứt quai hàm, gãy răng, bật móng chân tầm độ ... 100 lần hoặc hơn, khi ấy thì có đủ kinh nghiệm để không bị vấp nữa. Cũng có thể vấp đến khi không còn gì để vấp nữa mới thấy mình là ... hỉ
    [/quote]
    Nếu nhận ra nhầm rồi lại tìm chỗ mới để trao, rồi lại tìm lại tìm nữa .,,,,,,,,,, ko đủ thời gian để làm như thế. Còn nhiều việc khác để làm hơn là tìm mí ông dở hơi mà iu he he he he
    Nếu mà vấp với ngã đến 100 lần hoặc hơn chắc em chít ngắc rồi ...... ở đó mà còn thấy mình........... thấy được chết liền
  10. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    @NNL: Cảm ơn vì đã quan tâm, thời gian làm cho mình nhận ra nhiều điều...bây giờ cảm thấy thoải mái với những gì đang có.
    @NCLT: Khi nào về TH và tham gia off với anh, chị, em anh em mình sẽ trao đổi nhỉ!!!

Chia sẻ trang này