1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    @thangit1911 : hì hì hì vâng. Vậy hẹn mọi người tết này nhé
  2. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    lần này là đi thật, ko hoãn nữa. Ra đi cũng là 1 điều tốt. Có nhiều việc cần phải lãng quên cũng như còn có rất nhiều việc mà ta cần phải làm. Và ra đi là 1 cơ hội để ta có thể làm những điều đó. Chúc mọi người ở lại vui vẻ. Hè này thật vui vì có mọi người--- những người bạn iu dấu. Mình sẽ nhớ trà đá LS, nhớ quán cafe Oasis, nhớ bún chả hàng than, bánh cuốn gần nhà.... nhớ nhớ....... SS, nhớ cái chòi gỗ, nhớ nhiều quá . Hẹn gặp lại mọi người. Đi rồi sẽ ít có thời gian ol hơn trước , ko đi spam được ... lại nhớ. Tết này nhé. Mình tin rằng khi trở về mình sẽ mạnh mẽ hơn và xinh hơn trước ( mặc dù bây giờ đã xinh lắm rùi )
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù phải xa bạn trong một thời gian dài,nhưng thời gian vừa qua thực sự tôi cám ơn bạn nhiều.cám ơn vì tất cả..............
    Mà quyết định là tết mới về à.Tưởng đến tháng 11 là về
  4. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Nhím đi nha! Đi rùi về thay đổi đi, anh là anh kô chấp nhận đâu!
    Cố lên em gái! Cố lên chiaki!!
  5. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Đã có ai thấy bầu trời sụp đổ chưa? đã có ai thấy mình xa lạ hơn những người xa lạ giữa ý nghĩ của mình chưa? có ai thấy tương lai của mình là quá khứ của những bước chân trên đường chưa?
    Tự tay mình phá bỏ hình tượng mình tôn thờ và đó là mục đích sống của mình ngẫm thấy vừa dại dột, nông nổi nhưng lại chính xác lạnh lùng. Gót chân Asin chưa từng dẫm vào nhưng đã trông thấy từ xa, trên chính cây cầu độc mộc mình đi qua, liệu có thể tránh không?
  6. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ lo dẫm vào vết xe đổ, còn gót chân Asin để chỉ điểm yếu của mình chứ không phải sai lầm sắp mắc phải. Cố mà nhảy qua đi, còn không thì nhảy xuống mà bơi đừng đi trên cái cầu độc mộc ấy nữa :D.
  7. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Điểm yếu là vết xe đổ khủng khiếp! bao nhiêu thứ đã xảy ra khi mình dẫm lên cái điểm yếu của chính mình.
  8. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Đủ và quá đủ! mình thật vinh dự khi được trở thành kẻ để mang đi so sánh. Nực cười.
    Mai đi VP rồi, hy vọng sẽ có cái gì đó mới mẻ hơn lấp đầy sự tức giận và tủi nhục
  9. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Chả biết có chuyện gì,nhưng anh luôn chúc cho Đốm những điều tốt đẹp nhất,có những quyết định chính xác nhất..Tạm biệt Đốm,hẹn gặp đốm
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm mà ttvn chúc mình buổi tối thoải mái ......mấy hôm nay thời tiết thật dễ chịu , mát mẻ ...làm cho mình cũng cảm thấy bớt ngột ngạt hơn trong cái bầu không khí lúc nào cũng căng thẳng vì sự o ép của công việc ..vẫn biết mình không phải là cái máy nhưng bỗng nhiên thấy mình đang dần trở nên máy móc ...buồn một điều là cả trong công việc lẫn cuộc sống ...

Chia sẻ trang này