1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Buồn buồn...nhăn nhăn...chan chán...Hôm qua đến giờ người cứ như bị trầm cảm,nói ít,cười thì meo méo..Cứ nghĩ đến 1người lang thang vô định cho hết ngày lại thấy đau đau.Bản thân đã có lúc như vậy nên cũng chẳng biết nói gì.Mong sau 1 giấc ngủ giậy mọi buồn phiền đã theo ngày hôm qua thành dĩ vãng.Hãy cố vui lên mà sống...Nhé!!
    Được nguyennguyenlinh sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 03/08/2007
  2. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chả biết nói gì? Chán lắm! Việc vẫn làm như một con trâu, mà sếp và bà chị chăm sóc khách hàng bắt mình phải chạy chỗ này chỗ kia, mong sao ông trời cho con phép phân thân để con
    Ông nguyen nguyen nói nhiều nhỉ?? Có tâm sự ah?
  3. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi trái tim con đang băn khoăn tự hỏi ..... con nhiều gold quá nên dùng vào việc gì bây giờ
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác thật bất cần! Ko muốn nghĩ gì nữa, chán lắm!!!
  5. banhbao0505

    banhbao0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko ngăm nghía cây bàng thân yêu nhà mình.Nó đã cao lên nhiều.Tán cây đã lên tầng 3 rồi.Aaaaaaa.......quả bàng đã chín rồi.Nhìn những quả bàng chín mọng,thơm lừng,vàng ươm mà ........ực ực ực.Bây giờ cuộc sống đầy đủ,chả còn nhóc nào nhớ đến món bàng nữa.Nhưng mình vẫn ko thể loại món bàng thơm ngon ra khỏi thực đơn.chẹp chẹp ......Năm nào cũng bon chen được vài quả.Cũng muốn ăn nhiều hơn .....nhưng ko hái được.Thỉnh thoảng Rình được quả nào gần lan can thì ko cho nó thoát.hehe..............Chả lẽ lớn to đầu ròi mà còn vác sào ra chọc bàng.Xấu hổ chết đi được
    Phải tranh thủ hái vài quả ngay thôi,trời sắp có mưa to (sắp có bão mà) , ăn ko ngon nữa.Lạ quá cây bàng nhà mình nổi tiếng ngon nhất phố mà.Sao hôm nay ăn thấy thế nào ấy nhỉ.Àaaaàa......thiếu mất 5 người rồi.Bây giờ mà có 240 ở đây nhỉ.Cái cảm giác giành giật vì miếng ăn.Lao động là vinh quang mà.Ăn ngon hơn nhều (mặc dù mấy cây đó ko ngon bằng cây nhà minh).Cả một dãy bàng,khoảng 10 cây làm việc hết công suất mà ko đủ chiến đấu với 6 cái tàu há mồm.Chiều nào 6 cũng ra ghế đá,ngửa cổ lên ngắm mấy trái bàng chín từng ngày.May mà bàng chín rộ vào kì nghỉ hè và mọi người đi thực tập hết.Chỉ còn 6 con quỷ sứ bám trụ lại với ngôi trường và ký túc xá.Không có chắc là sứt đầu mẻ trán.....
    Nhớ 240 quá.........Nhớ những liveshow lúc nửa đêm......,nhớ những tiết mục kể truyện đêm khuya...........,nhớ những lúc thả bước cùng mọi người trên con đường lãng mạn,giữa 2 hàng cây hoa sữa va hoa phượng.........,nhớ những chuyến tàu vào nam ra bắc.........,nhớ những lần liên hoan đặc sản quê nhà mỗi lần nghỉ tết xong,đồ đạc đầy phòng từ ngoài cửa vào đến nhà 3...........
    Thời oanh liệt nay còn đâu........
  6. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Mưa mưa mưa ........ lại mưa. Mưa cả ngày , mưa từ sáng tới đêm. Không biết làm gì cả chỉ nằm im 1 chỗ, suy nghĩ. Trong 1 khoảng thời gian ngắn mà đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Mình cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, càng nghĩ càng đau đầu nên quyết định không nghĩ nữa. Có nghĩ cũng chẳng để làm gì vì mình cũng có giải quyết được gì đâu, có khi sự việc lại trở nên rắc rối hơn . Nếu như cuộc sống bớt phức tạp đi nhỉ. À không đúng, phải nói là giá như con người đừng làm cho cuộc sống phức tạp hơn nữa vì cuộc sống vốn dĩ đã rất phức tạp rồi
    p/s banhbao0505 : ê con cún kia , sao mi nhớ 240 mà ko nhớ tau................ tự ái rồi à nha, tủi thân
  7. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hì mình thì ngược lại, càng suy nghĩ mình cảm thấy mình càng thông minh ra, đôi khi mình còn nghĩ sau này viết truyện cũng được.
  8. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
    Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
    Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
    Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau.
    Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
    Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ
    Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
    Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em...
    Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
    Bầu trời lấp lánh, những cánh hoa như sao tỏa bay
    Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
    Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn
    nghe xong mình lại ước... có những điều ước tưởng chừng quá đơn giản nhưng mãi mãi mình cũng không thể biến nó thành hiện thực . Có những điều ước khiến cho trái tim đau đớn nhưng vẫn ước......... ước gì mình không còn phải ước nữa...... ước gì mình không còn thấy đau nữa......... ước gì sẽ không ai phải khóc
  9. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Có những lời không thể nói nhưng để giải quyết mọi chuyện thì nên nói! nhưng đâu có dễ dàng đến vậy! Sự khác biệt đã làm mọi thứ thay đổi. Mọi ước muốn đều thay đổi theo. Cần phải có một cái gì đó chung nhất : Địa hình, tâm hồn, niềm tin...không thể đạt được. Có một cái gì đó ngăn cách mà không thể nói nên lời được.
  10. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Công việc là công việc chung. Để nó nói vào mặt thì không xấu hổ hay sao?

Chia sẻ trang này