1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    MK, sao cái bài Mắt Buồn nghe mãi không chán thế này
  2. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    là 1 ngày ta ko biết nên đi đâu và làm gì......ngủ ngủ ngủ ngủ ..... và ngủ
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Tự vấn:
    -Hãy suy nghĩ,hãy nhìn rõ,hãy so sánh,hãy biết chấp nhận sự thật,.......
    -Biết rồi..........khổ lắm.........nói mãi.........
    -Biết sao còn cắn rứt làm gì?
    -Tim........
    -Vứt miẹ cái tim dở hơi đó đi.
    -Khó lắm.
    -Hãy sống không chỉ bằng trái tim.mà phải sống bằng trí óc.
    -..........
  4. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11

    thích nhất câu cuối cùng.... muốn nói với nhiều người câu đấy... còn bản thân mình thì đã nói rất nhiều lần và may là cuối cùng thì nó cũng đã hiểu
    @ all : đầu tuần vui vẻ
  5. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Đừng buồn...đừng buồn....đừng buồn......mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.Nhỉ???
  6. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Ồ!! Sao thế trái tim dấu kín-Buồn vì ai ? Đau khổ vì ai??
  7. emnhoanh313

    emnhoanh313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bờ môi run run, giọt nước mắt Nó rơi, vỡ oà, nóng bỏng và mặn chát ... Tim Nó cũng đang mặn chát. Đêm qua tim Nó cũng đã khóc ... Lâu lắm rồi nó có còn khóc như thể sẽ không bao giờ được khóc thế nữa đâu ...Nó ngác ngơ, Nó chơi vơi, Nó hụt hẫng ... Nó hiểu đã tự tay bóp vụn đi điều Nó từng nâng niu, gìn giữ ...Nỗi đau như bóp ngẹt từng hơi thở Nó ....Xa, xa mãi rồi ...
    Tất cả chỉ còn đọng lại là nỗi đau. Nó chấp nhận. Nó đáng bị như thế!
    Nó đã xoá tất cả những điều Nó lưu giữ bấy lâu nay. Chẳng còn lại gì. Nó không ngờ Nó lại chơi vơi đến thế, chống chếnh quá ...
    Chiều nay nó tình cờ nghe lại một ca khúc của Phú Quang, buồn vu vơ. Cảm giác hoang vắng đến cả đôi bàn tay ...
    "Xin đừng vò xé tim em
    Anh chỉ của em mãi thôi
    Em yêu anh trong từng hơi thở
    Người yêu ơi
    Lỡ ngày tháng trôi qua
    Cuộc đời buồn như tiếng thở dài
    Khi tình em vắng anh ..... "
    Nó chợt mỉm cười ngu ngơ. Tình yêu thường được ví như cái bóng, mà có ai có thể nắm được cái bóng của chính mình đâu?! Nó đã chân thành từ những phút đầu tiên. Nên nó thanh thản. Nó có lỗi. Nó nhận. Nó đã trót đặt tay vào cánh cửa khác nên phải tiếp tục mở nó. Người ta quay lưng ... Nước mắt rơi, nhưng Nó mỉm cười. Không còn sự dày vò. Không còn cảm giác day dứt. Ngước mắt nhìn lên, trời hôm nay xanh lắm. Nắng vẫn vàng, dịu dàng và ấm áp. Gió cũng không còn lạnh đến hanh hao. Nó bước đi, chân vẫn còn run, nhưng Nó vẫn bước. Nó có phải là đứa quá yếu đuối đâu nhỉ? Có người thường nói "Muốn thấy 1 Quềnh ... luôn vui vẻ" nên nó sẽ không để người ta thấy Nó buồn. Con đường phía trước sao dài hun hút đến thế?! Nó khẽ rùng mình rồi bước tiếp ...
    Cầu mong BÌNH YÊN sẽ luôn về với BẾN!
  8. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    sao thấy trống trải quá.... nhớ ... nhớ... cứ nghĩ là đã quên rồi cơ... cứ nghĩ đang bắt đầu 1 cái mới rồi chứ.... chuối thế ko biết..........chẳng đáng gì cả ...........đi ngủ thôi
  9. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    cuối cùng thì mình cũng hoàn thành được mục tiêu..... giờ có lẽ ko cần phải cố gắng như trước nữa.... cứ để cho mọi chuyện tự nhiên nhỉ......
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mong thật nhiều người tham dự Nam hôi Xứ Thanh... À mà thôi... in ít thôi cũng dược... không thì chấm thi mệt nhắm... khoảng 20 người thì là đẹp... hề hề...

Chia sẻ trang này