1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhquang_phamtran

    minhquang_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Những gì anh muốn nói và cần phải nói với em, anh đã viết rất rõ và tỉ mỉ cảm xúc của anh những ngày không gặp em ở Đề số 72 - Bộ đề tuyển sinh Đại học môn toán , và trong quyển Nháp Nguyên hàm - Tích phân, trang 23, bắt đầu từ dòng thứ 5 từ dưới trở lên!......
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    chiều mùa đông buồn thật ..giá như lúc này có ai ở bên mình thì ấm áp hơn rất nhiều đây ..hạnh phúc là điều gì đó nghe đơn giản mà mình tìm hoài , tìm mãi cũng không thấy ..có khi thấy rồi thì chính mình là người làm mất nó
    Như một vật em vô tình đánh mất
    Trong cuộc đời đâu thiếu sự lỡ tay
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    chiều mùa đông buồn thật ..giá như lúc này có ai ở bên mình thì ấm áp hơn rất nhiều đây ..hạnh phúc là điều gì đó nghe đơn giản mà mình tìm hoài , tìm mãi cũng không thấy ..có khi thấy rồi thì chính mình là người làm mất nó
    Như một vật em vô tình đánh mất
    Trong cuộc đời đâu thiếu sự lỡ tay
  4. A_men___

    A_men___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì đáng nói ...........
    Trái tim mà biết nói thì cái miệng chả còn ý nghĩa
  5. A_men___

    A_men___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì đáng nói ...........
    Trái tim mà biết nói thì cái miệng chả còn ý nghĩa
  6. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu !
    Ước chi là cái cốc
    Anh liệng vỡ ... cho rồi
    Hay như tờ giấy thôi
    Anh xé ra mảnh vụn

    Nếu ai thấy cần phải làm một điều gì đó , thì theo tôi
    hãy nhớ là phải có một chữ " Nhẫn " một chữ " Định "
    Bởi vì Hạnh phúc luôn dành cho những người muốn
    được có nó mà , cho dù là rất lâu phải không ?
  7. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu !
    Ước chi là cái cốc
    Anh liệng vỡ ... cho rồi
    Hay như tờ giấy thôi
    Anh xé ra mảnh vụn

    Nếu ai thấy cần phải làm một điều gì đó , thì theo tôi
    hãy nhớ là phải có một chữ " Nhẫn " một chữ " Định "
    Bởi vì Hạnh phúc luôn dành cho những người muốn
    được có nó mà , cho dù là rất lâu phải không ?
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
    nhặt cánh hoa rơi chẳng biết buồn
    nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    tôi chờ người đến với yêu thương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    dải đường xa vút bóng chiều phong
    và phương trời thắm mờ sương cát
    tay vít dây hoa trắng chạnh lòng
    người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    thở dài trong lúc thấy tôi vui
    thầm bảo hoa dáng như tim vỡ
    anh sợ tình ta cũng thế thôi
    thuở ấy nào tôi có hiểu gì
    cánh hoa tan tác của sinh ly
    cho nên cười bảo màu hoa trắng
    là chút lòng trong chẳng biết suy
    Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
    thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
    mà đỏ như màu máu thắm pha
    ....................................................
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
    nhặt cánh hoa rơi chẳng biết buồn
    nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    tôi chờ người đến với yêu thương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    dải đường xa vút bóng chiều phong
    và phương trời thắm mờ sương cát
    tay vít dây hoa trắng chạnh lòng
    người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    thở dài trong lúc thấy tôi vui
    thầm bảo hoa dáng như tim vỡ
    anh sợ tình ta cũng thế thôi
    thuở ấy nào tôi có hiểu gì
    cánh hoa tan tác của sinh ly
    cho nên cười bảo màu hoa trắng
    là chút lòng trong chẳng biết suy
    Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
    thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
    mà đỏ như màu máu thắm pha
    ....................................................
  10. NHI20

    NHI20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ ngày mai ................. chúng mình sẽ ko còn là gì của nhau nữa ..........Em cảm ơn anh đã cho em biết sự thật này.Tuy ko bằng lời nói , nhưng hành động của anh đã chứng tỏ điều đó . Những gì mà em cho anh đó la tình yêu đích thực chứ ko phải sự giả dối nào .Nhưng đến hôm nay thi em mới biết được tình cảm thật của anh..........dành cho em .Em biết sơm muộn gì rồi điều này cũng xảy ra .Nhưng nó đến làm em đau lòng quá . Em rất buồn ........khi một cuộc tình tốt đẹp như thế đến bây giờ cũng phải đặt dấu chấm hết .Có lẽ khi ko còn tình cảmvới nhau thì ko gì có thể níu kéo lại được .Anh còn nhớ những gì anh đã nói vơi em chứ ;ANH YÊU EM ......... ANH CÓ THỂ RỜI BỎ GIA ĐÌNH MÌNH ĐỂ CẢ EM VA ANH BO TRỐN...........VA còn rất nhiều nữa ...........Lời nói chỉ là lời nói thôi đúng ko anh ..........Anh đã đạt được những điều mà anh mong muốn ở em ...........và cái gì dễ đạt được thì thường mau chán phải ko anh ........... Mùa đông năm nay sẽ thật vô vi với em .Em luôn cầu chúc cho ânh hạnh phúc bên người ânh thục sự yêu
    ..

Chia sẻ trang này