1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lại quay trở lại Box Thanh Hoá thấy topic này mình lại nhớ đến bạn. Mình cảm thấy mình thật vô tình với bạn thật đấy. Ai cũng nói rất khó một tình bạn khác giới lâu bền nhưng mình và bạn đã làm được điều khó này rồi. 12 năm không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn. Mỗi lần mình gặp khó khăn mình lại tìm đến bạn. Cả mấy tháng mình và bạn ở gần nhau nhưng ít khi nào mình mình gởi email cho bạn hay một tin nhắn dù là tin nhắn miễn phí mặc dù bạn vẫn thường xuyên nhắn tin cho mình. Mình nhận tin nhắn của bạn xong rồi nếu rảnh thì mình trả lời ngay còn bận chút xíu thôi là mình quên ngay nhưng bạn vẫn không giận mình. Thậm chí đêm Noel bạn còn canh đúng lúc 0h nhắn tin cho mình nhưng mình vì mải đón Noel với bạn bè mà quên mất nhắn tin lại cho bạn và đến giờ hết Noel rồi mình vẫn chưa làm điều này nữa. Bạn biết ? Khi mình gặp khó khăn bao giờ mình cũng tìm đến bạn để bạn khuyên mình nên làm gì bất cứ là khó khăn trong công việc hay trong quan hệ thường ngày nhưng chưa bao giờ mình cám ơn bạn về điều này.
    Mình biết bạn rất bận nhưng khi nào mình gặp khó khăn bạn đều dành thời gian cho mình. Mình cám ơn bạn thật nhiều nhé. Chắc hôm nay bạn nhận được tin nhắn này rất bất ngờ đúng không? Thì ra mình cũng biết cám ơn bạn chứ gi???. Mình luôn cám ơn bạn nhưng mình không nói ra đấy thôi và là chưa có cơ hội để nói ra đấy chứ.
    Thời gian này bạn đang bận lắm phải không? Ai bảo làm giảng viên trẻ làm chi? Lại còn ngày nào cũng phải trả lời điện thoại mấy cô SV dễ thương nữa chứ? .
    Thôi mình phải làm việc rồi. Chúc bạn luôn hoàn thành công việc một cách tốt nhất nhé. Nè. Nhớ là chấm bài công bằng đấy nhé, không phải cứ cô SV nào dễ thương là cho điểm cao đâu đấy. Chúc bạn hoàn thành tấm bằng thạc sỹ một cách xuất sắc, một thầy giáo trẻ với những bài giảng đầy sáng tạo và là một anh kỹ sư dễ thương trên công trường. Nhiệm vụ không khó lắm đâu. Thật đấy. Hôm nay là lần đầu tiên mình cám ơn bạn trên này nên mình sẽ "chịu khó" gởi đường link cho bạn. Nhưng lần sau mình không làm điều này nữa đâu nhé.
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Rung động có cường độ 8,9 độ richter ngoài khơi biển Indonesia, gây ra sóng thần khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng hôm qua, là trận động đất lớn thứ 5 kể từ năm 1900. Cơ quan điều tra địa chất Mỹ (USGS) cho biết như vậy.
    Từ ngày hôm qua đến giờ , trên tất cả các kênh thông tin đều đưa về hậu quả của sóng thần và động đất ...một cơn đại hồng thuỷ đã cướp đi sinh mạng của mấy chục nghìn con người mà cho đến giờ này mới chỉ tìm được 23 .000 người ...còn biết bao nhiêu người bị nước cuốn trôi ra biển . Mặt biển lúc nào cũng đẹp nhưng đâu phải lúc nào cũng êm đềm ...trái đất này xanh là vậy , đẹp là vậy nhưng ẩn chứa trong lòng nó không chỉ có tài nguyên , khoáng sản mà là một sự chết chóc khủng khiếp ..một cái cựa mình của đất mẹ khiến biết bao nhiêu sinh linh vô tội không còn nhìn thấy anh sáng mặt trời .Việt Nam là một trong những nước may mắn ở khu vực Đông Nam Á nói riêng và Nam Á nói chung không bị ảnh hưởng bởi sóng thần và động đất ...nhưng những trận thiên tai bão lũ " đến hẹn lại lên " ở khúc ruột miền Trung , ở đồng bằng sông Cửu Long cũng đã làm chúng ta xót xa biết bao nhiêu ..những đứa trẻ vô tội mất cha mất mẹ , những gia đình đầm ấm bỗng chốc tan nát ...qua màn ảnh nhỏ , qua internet ..nhìn những bà mẹ vật vã khóc chồng khóc con , nhìn cảnh con người bất lực , hoảng sợ, những khuôn mặt tái dại đi vì sợ và không biết làm thế nào ...chỉ còn biết nguyện cầu sự giúp đỡ của đấng tối cao .Một giáng sinh bình an vừa trôi qua chưa được 48 tiếng đồng hồ thì nỗi đau đã bao trùm lên toàn bộ 8 nước ở Nam á và Somali ở Đông Phi ...Người Srilanka, Ấn độ , Thailand, Indonesia ..sẽ còn hoảng sợ nhiều sau sự chấn động mạnh mẽ về người và vật chất này ...nói gì lúc này cũng là dư và cũng là chưa đủ ...tôi cầu mong sao các nước bạn sớm bình yên
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Rung động có cường độ 8,9 độ richter ngoài khơi biển Indonesia, gây ra sóng thần khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng hôm qua, là trận động đất lớn thứ 5 kể từ năm 1900. Cơ quan điều tra địa chất Mỹ (USGS) cho biết như vậy.
    Từ ngày hôm qua đến giờ , trên tất cả các kênh thông tin đều đưa về hậu quả của sóng thần và động đất ...một cơn đại hồng thuỷ đã cướp đi sinh mạng của mấy chục nghìn con người mà cho đến giờ này mới chỉ tìm được 23 .000 người ...còn biết bao nhiêu người bị nước cuốn trôi ra biển . Mặt biển lúc nào cũng đẹp nhưng đâu phải lúc nào cũng êm đềm ...trái đất này xanh là vậy , đẹp là vậy nhưng ẩn chứa trong lòng nó không chỉ có tài nguyên , khoáng sản mà là một sự chết chóc khủng khiếp ..một cái cựa mình của đất mẹ khiến biết bao nhiêu sinh linh vô tội không còn nhìn thấy anh sáng mặt trời .Việt Nam là một trong những nước may mắn ở khu vực Đông Nam Á nói riêng và Nam Á nói chung không bị ảnh hưởng bởi sóng thần và động đất ...nhưng những trận thiên tai bão lũ " đến hẹn lại lên " ở khúc ruột miền Trung , ở đồng bằng sông Cửu Long cũng đã làm chúng ta xót xa biết bao nhiêu ..những đứa trẻ vô tội mất cha mất mẹ , những gia đình đầm ấm bỗng chốc tan nát ...qua màn ảnh nhỏ , qua internet ..nhìn những bà mẹ vật vã khóc chồng khóc con , nhìn cảnh con người bất lực , hoảng sợ, những khuôn mặt tái dại đi vì sợ và không biết làm thế nào ...chỉ còn biết nguyện cầu sự giúp đỡ của đấng tối cao .Một giáng sinh bình an vừa trôi qua chưa được 48 tiếng đồng hồ thì nỗi đau đã bao trùm lên toàn bộ 8 nước ở Nam á và Somali ở Đông Phi ...Người Srilanka, Ấn độ , Thailand, Indonesia ..sẽ còn hoảng sợ nhiều sau sự chấn động mạnh mẽ về người và vật chất này ...nói gì lúc này cũng là dư và cũng là chưa đủ ...tôi cầu mong sao các nước bạn sớm bình yên
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của chị Tchyp, tim shoneti muốn nói rằng: cảm ơn trời đất vì đã cho Vietnam nằm sau những dải đất của Malaysia and Indonesia... cảm ơn chúa giáng sinh vì đã cho chúng con được bình yên. Ký tên: tim của Shoneti
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của chị Tchyp, tim shoneti muốn nói rằng: cảm ơn trời đất vì đã cho Vietnam nằm sau những dải đất của Malaysia and Indonesia... cảm ơn chúa giáng sinh vì đã cho chúng con được bình yên. Ký tên: tim của Shoneti
  6. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn nói rằng anh thực sự rất hạnh phúc bé ạ...người mà anh luôn hằng mong muốn, người mà anh mong muốn có thể mang đến cho anh hạnh phúc và những niềm vui chính là em...là người có thể chia sẻ với anh cuộc sống này...
    Cảm ơn những gì đã mang em đến với anh....
    I''m very happy...!
  7. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn nói rằng anh thực sự rất hạnh phúc bé ạ...người mà anh luôn hằng mong muốn, người mà anh mong muốn có thể mang đến cho anh hạnh phúc và những niềm vui chính là em...là người có thể chia sẻ với anh cuộc sống này...
    Cảm ơn những gì đã mang em đến với anh....
    I''m very happy...!
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay rét quá anh ạ ... từng dòng người hối hả ngược xuôi dường như cũng chỉ một tâm niệm là quay về căn nhà ấm áp ...cái không khí lạnh lẽo đáng sợ này làm em nhớ đến anh nhiều hơn ..em tự nhủ với mình , em ngồi đây áo đơn áo kép , khăn giày , vớ , áo ấm..mà còn thấy lạnh buốt thịt da ..còn anh ..ở đó anh có lạnh không? từng cơn gió mùa đông bắc tràn về có đánh thức giấc ngủ của anh không .Tối hôm qua em mơ thấy một giấc mơ lạ lùng lắm ...em thấy anh đứng trước mặt em mà anh không nói gì cả rồi anh từ từ quay đi , em cố gắng chạy theo để níu kéo anh lại , em thét và lạc giọng gọi anh nhưng anh vẫn đi ...khi choàng tỉnh dậy em mới biết mình đang mơ ...có lẽ mãi mãi chỉ là một giấc mơ anh nhỉ ..và em cảm ơn anh nhiều lắm , giữa cái gió rét của mùa đông ...mỗi lúc nhớ về anh em thấy lòng mình ấm áp lạ lùng ,và em cất lời hát ..bài hát ngày xưa em hay hát " ngày ban đầu yêu nhau , áo em trong màu hoa tím , màu hoa mà anh yêu , có tên hoa bằng lăng tím ...".......
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay rét quá anh ạ ... từng dòng người hối hả ngược xuôi dường như cũng chỉ một tâm niệm là quay về căn nhà ấm áp ...cái không khí lạnh lẽo đáng sợ này làm em nhớ đến anh nhiều hơn ..em tự nhủ với mình , em ngồi đây áo đơn áo kép , khăn giày , vớ , áo ấm..mà còn thấy lạnh buốt thịt da ..còn anh ..ở đó anh có lạnh không? từng cơn gió mùa đông bắc tràn về có đánh thức giấc ngủ của anh không .Tối hôm qua em mơ thấy một giấc mơ lạ lùng lắm ...em thấy anh đứng trước mặt em mà anh không nói gì cả rồi anh từ từ quay đi , em cố gắng chạy theo để níu kéo anh lại , em thét và lạc giọng gọi anh nhưng anh vẫn đi ...khi choàng tỉnh dậy em mới biết mình đang mơ ...có lẽ mãi mãi chỉ là một giấc mơ anh nhỉ ..và em cảm ơn anh nhiều lắm , giữa cái gió rét của mùa đông ...mỗi lúc nhớ về anh em thấy lòng mình ấm áp lạ lùng ,và em cất lời hát ..bài hát ngày xưa em hay hát " ngày ban đầu yêu nhau , áo em trong màu hoa tím , màu hoa mà anh yêu , có tên hoa bằng lăng tím ...".......
  10. dontmakemewait

    dontmakemewait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Trời đã lạnh, cái lạnh thấu xương nhưng có hai người nào đó vẫn đang lang thang ngoài biển ngắm những con sóng xô nhẹ vào bờ, trông họ rất hạnh phúc , cái lạnh không làm cho họ cảm thấy ngần ngại vì họ yêu nhau rất nhiều, mọi cái xung quanh không cản trở họ , và cái khung cảnh này làm cho họ cảm thấy yêu nhau hơn . Niềm vui , niềm hạnh phúc đang chạy trong dòng máu của họ và nó đang sưởi ấm tâm hồn của họ , mong sao họ được hạnh phúc...

Chia sẻ trang này