1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dontmakemewait

    dontmakemewait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Trời đã lạnh, cái lạnh thấu xương nhưng có hai người nào đó vẫn đang lang thang ngoài biển ngắm những con sóng xô nhẹ vào bờ, trông họ rất hạnh phúc , cái lạnh không làm cho họ cảm thấy ngần ngại vì họ yêu nhau rất nhiều, mọi cái xung quanh không cản trở họ , và cái khung cảnh này làm cho họ cảm thấy yêu nhau hơn . Niềm vui , niềm hạnh phúc đang chạy trong dòng máu của họ và nó đang sưởi ấm tâm hồn của họ , mong sao họ được hạnh phúc...
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng nay ..ngày đi làm đầu tiên của năm ..khi đứng lại mua báo theo thói quen mình nhìn thấy có 2 em bé..1 em khoảng hơn 10 tuổi và một em 15 tuổi đi hát rong ...em hát bài " dấu chấm hỏi "...giữa mùa đông lạnh giá ..từng câu hát " cha ơi , cha ở đâu , mẹ ơi , mẹ ở đâu .." như một nỗi đau cứa vào trái tim những người xung quanh em " em nào có tội gì , tuổi thơ em không một mái nhà , tuổi thơ em không được đến trường ..." giữa cuộc đời còn biết bao nhiêu dấu chấm hỏi ???
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng nay ..ngày đi làm đầu tiên của năm ..khi đứng lại mua báo theo thói quen mình nhìn thấy có 2 em bé..1 em khoảng hơn 10 tuổi và một em 15 tuổi đi hát rong ...em hát bài " dấu chấm hỏi "...giữa mùa đông lạnh giá ..từng câu hát " cha ơi , cha ở đâu , mẹ ơi , mẹ ở đâu .." như một nỗi đau cứa vào trái tim những người xung quanh em " em nào có tội gì , tuổi thơ em không một mái nhà , tuổi thơ em không được đến trường ..." giữa cuộc đời còn biết bao nhiêu dấu chấm hỏi ???
  4. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    box thanh hoá có topic này hay quá,?
    cảm thấy số phận mình bất hạnh thật nhưng mà cảm ơn U rất nhiều trong lúc buồn nhất U đã bên tôi động viên an ủi tôi
  5. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    box thanh hoá có topic này hay quá,?
    cảm thấy số phận mình bất hạnh thật nhưng mà cảm ơn U rất nhiều trong lúc buồn nhất U đã bên tôi động viên an ủi tôi
  6. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đã bao nhiêu mùa đông ta rong ruổi một mình với cái lạnh thấu xương của mùa đông miền sơn cước đến mức ta đã quen với nó.Những tưởng ta sẽ mãi mãi là mùa đông,nhưng vầng dương nào đã chiếu vào làm tan lớp băng bao phủ cái vật thể mang hình trái tim của ta?Phải chăng đó là điều kì diệu cuộc sống đã ưu ái ta?Ta hoàn toàn ngỡ ngàng và chưa biết phải làm gì với món quà đó.Tự cầu chúc cho ta được bình yên !
  7. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đã bao nhiêu mùa đông ta rong ruổi một mình với cái lạnh thấu xương của mùa đông miền sơn cước đến mức ta đã quen với nó.Những tưởng ta sẽ mãi mãi là mùa đông,nhưng vầng dương nào đã chiếu vào làm tan lớp băng bao phủ cái vật thể mang hình trái tim của ta?Phải chăng đó là điều kì diệu cuộc sống đã ưu ái ta?Ta hoàn toàn ngỡ ngàng và chưa biết phải làm gì với món quà đó.Tự cầu chúc cho ta được bình yên !
  8. Hoa_tuyet_nguyet_Lua_thieng_ruc_chay

    Hoa_tuyet_nguyet_Lua_thieng_ruc_chay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi? Hơn một tuần nay, ở nhà trời rét quá anh ạ?Năm ngoái khi anh còn ở nhà, chúng mình kỷ niệm một năm anh có nhớ thời tiết khi đó không anh?Ngày hôm đó trời có lạnh có rét thật nhưng đến trưa thì sắc trời đã trở nên ấm áp hơn với những tia nắng hiếm hoi của ngày đông.Cả ngày hôm đó dù ở công sở hay khi về nhà, chỉ còn hai đứa bên nhau anh dã dành cho em những phút giây tuyệt vời của người con gái được yêu.Em hạnh phúc lắm !Vậy mà năm nay, ....Hai chúng ta hai phương trời cách biệt....Anh !Anh có biết em nhớ anh đến nhường nào không anh?Anh đi xa mà vẫn nhớ đến em, vẫn không bị những cám dỗ nơi đất khách quê người giàu sang , và phú quý kéo anh xa vòng tay em!Em biết thế, nhưng không sao làm em quên nỗi nhớ anh cồn cào được!Hết năm nay, anh sẽ về với em rồi, chúng ta lại được đoàn viên anh nhỉ? Sắp rồi!Những ngày cuối cùng bên Pháp, anh cố gắng giữ gìn sức khoẻ anh nhé?Để ngày về anh trọn vẹn là của em.......
  9. Hoa_tuyet_nguyet_Lua_thieng_ruc_chay

    Hoa_tuyet_nguyet_Lua_thieng_ruc_chay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi? Hơn một tuần nay, ở nhà trời rét quá anh ạ?Năm ngoái khi anh còn ở nhà, chúng mình kỷ niệm một năm anh có nhớ thời tiết khi đó không anh?Ngày hôm đó trời có lạnh có rét thật nhưng đến trưa thì sắc trời đã trở nên ấm áp hơn với những tia nắng hiếm hoi của ngày đông.Cả ngày hôm đó dù ở công sở hay khi về nhà, chỉ còn hai đứa bên nhau anh dã dành cho em những phút giây tuyệt vời của người con gái được yêu.Em hạnh phúc lắm !Vậy mà năm nay, ....Hai chúng ta hai phương trời cách biệt....Anh !Anh có biết em nhớ anh đến nhường nào không anh?Anh đi xa mà vẫn nhớ đến em, vẫn không bị những cám dỗ nơi đất khách quê người giàu sang , và phú quý kéo anh xa vòng tay em!Em biết thế, nhưng không sao làm em quên nỗi nhớ anh cồn cào được!Hết năm nay, anh sẽ về với em rồi, chúng ta lại được đoàn viên anh nhỉ? Sắp rồi!Những ngày cuối cùng bên Pháp, anh cố gắng giữ gìn sức khoẻ anh nhé?Để ngày về anh trọn vẹn là của em.......
  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    nhóc à : hôm qua gọi điện cho nhóc mà không gặp ... giờ thì có lẽ phải đợi ngày mai mất ... muốn nói 1 cái gì đó nhưng khó quá ... 1 điều thật giản dị nhưng chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc ... lời trái tim muốn nói ư ... muốn nhiều lắm ..
    miss you

Chia sẻ trang này