1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời ngắn nhất là hành động. Từ nhỏ tớ đã thích câu nói này. Và tớ cũng muốn làm như vậy. Nhưng dù là hành động thì cũng phải xuất phát từ tình cảm chân thành, xuất phát từ trái tim... bạn của tôi ạ!
  2. Jean_Paul_II

    Jean_Paul_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hai năm là quãng thời gian anh dành nhiều tình cảm nhất cho em , lúc nhẹ nhàng như "LẮNG NGHE MÙA XUÂN VỀ" , rồi có lúc cuộn trào như " SÓNG TÌNH " . Anh cố gắng bằng tất cả những gì mình có thể làm được cho em vui , nhưng em vẫn im lặng " NGHOẢNH MẶT LÀM NGƠ" . Để mặc "CÔ ĐƠN MÌNH ANH " thất thểu bước qua " GÓC PHỐ RÊU XANH ". Ngày lại nối tiếp ngày đi qua , những cơn " MƯA TUYỆT VỌNG" vẫn dâng đầy và không thề ngớt " YÊU EM" . Có những lúc trái tim anh tưởng chừng đã " ĐỔI THAY ", anh càng cố quên bao nhiêu thì hình ảnh đó lại càng dâng đầy thêm trong trái tim anh . Đến một ngày kia , " GIỌT NƯỚC MẮT ĐẦU TIÊN " của em rơi xuống lăn tròn trên đôi má , đó cũng chính là lúc em nhận lời yêu anh . Cũng chính cái ngày ấy anh mới thấy sự thi vị của cuộc sống bởi chính em là " MÙA XUÂN NHO NHỎ " của riêng anh. Không biết em có muốn cho anh nói với toàn nhân loại rằng : anh "YÊU EM TRỌN ĐỜI "
    To ...:
  3. Jean_Paul_II

    Jean_Paul_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hai năm là quãng thời gian anh dành nhiều tình cảm nhất cho em , lúc nhẹ nhàng như "LẮNG NGHE MÙA XUÂN VỀ" , rồi có lúc cuộn trào như " SÓNG TÌNH " . Anh cố gắng bằng tất cả những gì mình có thể làm được cho em vui , nhưng em vẫn im lặng " NGHOẢNH MẶT LÀM NGƠ" . Để mặc "CÔ ĐƠN MÌNH ANH " thất thểu bước qua " GÓC PHỐ RÊU XANH ". Ngày lại nối tiếp ngày đi qua , những cơn " MƯA TUYỆT VỌNG" vẫn dâng đầy và không thề ngớt " YÊU EM" . Có những lúc trái tim anh tưởng chừng đã " ĐỔI THAY ", anh càng cố quên bao nhiêu thì hình ảnh đó lại càng dâng đầy thêm trong trái tim anh . Đến một ngày kia , " GIỌT NƯỚC MẮT ĐẦU TIÊN " của em rơi xuống lăn tròn trên đôi má , đó cũng chính là lúc em nhận lời yêu anh . Cũng chính cái ngày ấy anh mới thấy sự thi vị của cuộc sống bởi chính em là " MÙA XUÂN NHO NHỎ " của riêng anh. Không biết em có muốn cho anh nói với toàn nhân loại rằng : anh "YÊU EM TRỌN ĐỜI "
    To ...:
  4. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    "Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan " ..xuân đi rồi xuân tới ...đến hẹn xuân lại về ,xuân gieo niềm thương , xuân gieo niềm vui và nỗi nhớ nhung vào từng trái tim từng tâm hồn ...từng ngọn gió xuân mơn man trên cành lá , những hạt mưa xuân không làm ướt sợ tóc em thơ ...nắng mùa xuân không làm nên nóng bức nhưng đủ làm hồng đôi má thiếu nữ .."Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài ..người người gặp nhiều duyên may , xuân thăm tươi hương nồng say "...Ngoài kia từng cánh **** đang nhẹ nhàng đùa giỡn trên cành hoa , và thấp thoáng đâu đây là bóng dáng " đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thắm xinh ..."...thiên nhiên vạn vật hữu tình , người và người yêu nhau hơn khiến ta thấy cuộc đời rực rỡ biết bao nhiêu ..''"còn mùa xuân đem vui đất trời , còn nụ cười nở trên môi, nhân thế luôn mong đợi xuân " ...xuân ơi về, xuân nhé
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    "Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan " ..xuân đi rồi xuân tới ...đến hẹn xuân lại về ,xuân gieo niềm thương , xuân gieo niềm vui và nỗi nhớ nhung vào từng trái tim từng tâm hồn ...từng ngọn gió xuân mơn man trên cành lá , những hạt mưa xuân không làm ướt sợ tóc em thơ ...nắng mùa xuân không làm nên nóng bức nhưng đủ làm hồng đôi má thiếu nữ .."Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài ..người người gặp nhiều duyên may , xuân thăm tươi hương nồng say "...Ngoài kia từng cánh **** đang nhẹ nhàng đùa giỡn trên cành hoa , và thấp thoáng đâu đây là bóng dáng " đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thắm xinh ..."...thiên nhiên vạn vật hữu tình , người và người yêu nhau hơn khiến ta thấy cuộc đời rực rỡ biết bao nhiêu ..''"còn mùa xuân đem vui đất trời , còn nụ cười nở trên môi, nhân thế luôn mong đợi xuân " ...xuân ơi về, xuân nhé
  6. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Tchyp chị đang ở đâu vậy,tết này lại làm Tchyp thất vọng rùi..híc số của Tchyp thật không may trong đường tình duyên ..Khi Tchyp đi người ta cứ hỏi Tchyp đâu ...Hổng biết trả lời sao hết..Sang năm mới chúc tchyp có một thêm một tuổi mới , thời cơ mới, mối tình mới ..Hạnh phúc mới....
    TRần chung Đấy !
  7. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Tchyp chị đang ở đâu vậy,tết này lại làm Tchyp thất vọng rùi..híc số của Tchyp thật không may trong đường tình duyên ..Khi Tchyp đi người ta cứ hỏi Tchyp đâu ...Hổng biết trả lời sao hết..Sang năm mới chúc tchyp có một thêm một tuổi mới , thời cơ mới, mối tình mới ..Hạnh phúc mới....
    TRần chung Đấy !
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    chị đây chú em ....tội nghiệp cái nỗi gì chứ ...chắc Trần Chung của chú chẳng có duyên với chị roài ...thôi em ạ .kiếm mối khác nhá ...trăm sự nhờ chú
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    chị đây chú em ....tội nghiệp cái nỗi gì chứ ...chắc Trần Chung của chú chẳng có duyên với chị roài ...thôi em ạ .kiếm mối khác nhá ...trăm sự nhờ chú
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Người đi một nửa hồn tôi chết
    Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ

Chia sẻ trang này