1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Trở lại thực tại đi!
  2. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    anh tasma cung zậy nhé, thông báo đang tóm được cái quần của thằng béo rùi và cố kéo nó xuống thực tại cũng dễ thui tại nó béo mà.
    Spam thía thui
    Bé ơi hãy cố gắng trên con đường của mình nhé luôn nhớ rằng anh luôn động viên cổ vũ cho em mà , đừng nản chí đứng lên đi em
  3. NHI20

    NHI20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Dù chúng mình ko còn gặp nhau thường xuyên nữa.Dù anh ko con yêu em nữa.......... và dù thế nào đi chăng nữa .........em vẫn mãi mãi yêu anh...........dù em biết sẽ ko thể được ........
  4. 194

    194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Đã gần 4 năm xa nhau, bây giờ mới có dịp găp lại và không thể ngờ được rằng anh lại ở rất gần em, hay chính xác là anh làm việc rất gần với nơi em ở. Thật quả là bất ngờ. Lại nhớ về câu chuyện của 4 năm về trước, khi mà cả em và anh đều mới chỉ là những cô cậu bắt đàu bước vào cuộc sống sinh viên xa nhà, và chuyến tàu hôm đó đã xích chúng ta lại gần nhau hơn. Rồi câu chuyện thật đẹp đã diễn ra, nhưng mà nó cũng kết thúc một cách nhanh chóng mà cả anh và em đều không thể hiểu được vì sao. Thật là buồn cười và ngốc nghếch. Đúng là "Chuyện của chúng mình lơ đãng sông trôi" Một câu chuyện chưa bắt đầu mà đã kết thúc.
    Giờ đây, sau 4 năm gặp lại, trông anh vẫn giống như ngày nào. Vẫn cái dáng thư sinh đó, vẫn nụ cười và ánh mắt đó. Chỉ có điều anh đã chững chạc hơn nhiều, dù sao cũng đã đi làm, mà lại là công an ữa thì chắc chắn là phải người lớn hơn rất nhiều rồi chứ nhỉ? Tự dưng những cảm xúc cũ chợt về, lại nhớ lại những câu chuyện mà anh đã kể cho em nghe, những câu chuyện mà giờ đây, nếu nghe lại, em chỉ có thể khóc mà không còn cười được như trước, anh ạ!
    Anh bảo em, sao lại tham vọng thế ư? Em có tham vọng gì đâu, chỉ đơn giản là học để sau này có thời gian hơn cho gia đình thôi mà, vì em vẫn luôn nghĩ rằng cuộc sống và sự nghiệp của một người phụ nữ là gia đình chứ không phải là công danh. anh ạ! Nhưng mà cho đến tận bây gờ em vẫn chưa có gì cả, vẫn hoàn toàn trắng tay và quá nghèo nàn. Em đang trắng tay, về nhiều nghĩa ấy anh ạ!
    Dù sao, cũng cảm ơn anh đã đến trong đêm đó, thật sự là không nghĩ rằng anh có thể đến. Em đã muốn được nói chuyện cùng anh nhiều hơn, nhưng mà lại phải ra đi. Hẹn một dịp khác có thể gặp lại, hi vọng lúc đó anh sẽ chưa giới thiệu với em một cô gái nào đó, rằng đây là vợ anh.
  5. NHI20

    NHI20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mình sao nữa ???.............Mình đã thầm nhủ rằng chỉ yêu mình người ấy thôi ........... vậy mà khi khi đươc biết có một người hỏi thăm đến mình .......mình lại suy nghĩ vẩn vơ........bởi vì mỗi lần đi chơi với họ mình cảm thấy họ cũng Cảm mình..........để rồi bây giờ mình lại nghĩ về người ấy ..........chẳng nhẽ mình...........
  6. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Lúc em cần anh nhất cũng là lúc em muốn xa anh
  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    sắp sinh nhật rồi , nghĩa là lại già thêm một tuổi ..mà trái tim thì cứ mãi phập phồng . thịch thình thình ..cô đơn ..cô đơn và cô đơn
  8. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Trâm à ! ..... lâu lắm anh lại mới lên ttvn mà đọc bài của em anh vẫn thấy buồn quá .... em vẫn như ngày xưa tâm trạng cùng ttvn
    Có phải là đằng sau ánh mắt kia
    Còn leo lét những ánh chiều vắng lặng
    Mùa đông lạnh rét cồn cào miền vắng
    Cây lặng thầm ... lá vàng rụng ... nôn nao

    Vui lên chứ ! Hạnh phúc chẳng phải đang về bên ta đó sao
  9. ajisai

    ajisai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Em tchyp bố láo quá,miệng thì bảo sắp lấy chồng mà lúc nào cũng lên đây than cô đơn
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    úi trùi ui ..bác ajisai ni là ai rứa nhể ..nghe wen wen ..mà sao bác nói em sắp lấy chồng zậy hử ..từ xưa đến giờ chưa có răng chừ mà em nói em sắp lấy chồng nhá ..em chỉ nói em sẽ lấy chồng thui chứ ..còn lấy ai thì em đang mở hội để kén chồng đây ? bác chuẩn bị vô xí một chỗ nhá .hề hề

Chia sẻ trang này