1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ajisai

    ajisai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hê hê anh vợ con đê? huê? rô?i,đê? cho các chú trai tre? tranh ta?i.Ơ nhưng sao em nói sắp đi Mefo...theo chô?ng bo? cuộc chơi
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    ối trời ..bác cứ như ma xó ấy nhỉ
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái này lên cho Bác nào muốn nói gì thì nói...
  4. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Em muốn nói ...
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Anh đi rồi , một mình tôi ở lại
    đếm bóng dài , nghe lạnh đầy bờ vai
    người đi mang nỗi nhớ , người ở lại vương nỗi chờ
    ngõ hồn cô quạnh bơ vơ , mắt lệ buồn tuôn mặn bờ môi
    .................................................................................
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    ..." Có phải rượu đâu mà chờ rượu nhạt
    có phải trầu đâu mà chờ trầu giập mới cay"
    ..Chiều , lang thang cùng con bạn thân , nó đọc cho em nghe 2 câu thơ . Bất chợt em nghĩ đến anh , nghĩ đến chính mình ? Tình yêu là cái gì mà thiên hạ cứ phải đổ xô nhau đi tìm , tìm được nó rồi lại lo lắng không biết liệu nó có phải là của mình hay không ....nhiều lần bất chợt hỏi anh " anh có nhớ em không ? " ..câu trả lời là sự im lặng đến khó hiểu .
    Trong lòng thấy chùng xuống một niềm tin , nhưng rồi lại tự nghĩ " nhớ đâu cứ phải nói thành lời đâu nhóc ạ " ..có phải em đang tự an ủi chính mình không nhỉ . Em vẫn thường hay nói rằng " em cũng AQ lắm " ..uh ..nhiều lúc em muốn mình cũng như AQ , đứng trước cái chết mà vẫn tin con mình sau này vẽ cái vòng tròn sẽ tròn hơn mình ..chết rồi thì làm sao có con để mà vẽ cơ chứ ...mà mình đang viết cái gì đây , ôi chao ơi , suy nghĩ bắt đầu lẩn thận rồi ...không lẽ mình già thật sao ...
    ". Tôi biết rồi đây có nhiều đêm thức trọn vì tình yêu , vì thương anh vẵng xa, .Biết có người bên song nhớ mong , khấn nguyện cùng trời cao ...... Rồi ngày mai giữa muôn hoa , Người về khơi thương nhớ cho câu hát nên thơ ......... Người đi biết đâu rằng , giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm , tìm hái cánh hoa mềm , ép vào lòng mà nghe yêu thương thêm ......Một lòng tin mai đây nắng ấm , tìm vào đôi lòng giữa phút tương phùng .........."
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    " Em đi để lại chuỗi cười
    Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê
    Trăng vàng đêm ấy bờ đê
    Có ai ngồi gỡ lời thề cỏ may "

  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của kẻ đang iêu:
    "... Em đi rồi mây cũng sẽ ngừng trôi
    Chim không hót và loài hoa chẳng nở
    Ví như anh đừng bao giờ thương nhớ
    Thì bây giờ đâu đến nỗi chênh vênh
    Em đi rồi anh cảm thấy buồn tênh...hức..hức..."
  9. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Anh không nói yêu tôi.
    Anh không nói đợi tôi.
    Tôi chưa bao giờ hết yêu anh
    Tôi sẽ đợi anh đến...
    Có những lúc ngập vùi trong sách vở
    Tôi vô tình đặt bút viết tên anh.
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    <-- Thế thui!

Chia sẻ trang này