1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Gà bật đèn xanh kìa Gu em.
  2. lacmochotlep

    lacmochotlep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đã một thời gian dài trôi qua mà sao không thể quên được em. Hôm nay anh bất ngờ bắt gặp hình ảnh của em , người con gái đó cũng dịu dàng trong mái tóc đen dài xoã hờ hững bên vai, giống em kỳ lạ. Anh ngu ngốc , ích kỷ và mông muội ,để bây giờ ngồi tìm lại dư âm hình bóng của em .Khi biết được tình yêu của mình thế nào là lúc em đã bước ra khỏi đời anh .Giờ đây anh ước mình có thể quay đầu trở lại , lúc đó anh sẽ biết giữ chặt em bên mình - Hạnh phúc đến nhưng anh không biết đón nhận , trước mắt anh bây giờ là con đường quanh co . Con đường đó sẽ êm ả và bớt gập ghềnh biết bao nhiêu khi có em ở đó , điều mà đến giờ anh mới nhận ra . Muộn quá phải không em?
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 ...lại sắp hết một tuần . Ngồi lọt thỏm giữa đống tài liệu , mọi người xung quanh vẫn làm việc và hào hứng với bóng đá , một đề tài trở nên quen thuộc với mọi người , kể cả một người chuyên đi nói xấu bóng đá như mình . " uống đi em " " cảm ơn anh , em không uống cà phê " " em thử đi " ..nhấp thử một ngụm cà phê ...đắng ngắt " em thấy đắng à , rồi sẽ thấy ngọt " ....Mở available ..beng , beng , beng ..chuyển invisl ..bíp bíp ...3h chiều rồi ...điện thoại rung ..bố gọi " con gái à , sao giọng nghẹt mũi thế , nói chuyện với mẹ này - mẹ gửi một ít đồ qua chỗ chị , tí nữa về thì qua lấy đi , Tối đi ngủ nhớ đừng để quạt thẳng vào mặt nhé, nhớ uống thuốc đi nhé - dạ , con nhớ rồi " chuẩn bị đi về thôi ...lại điệp khúc quen thuộc cũ mỗi lần lấy xe " thứ 7 sao lại một mình thế em ?" ... mỉm cười dắt xe đi ..chiều nay nắng thật ...hình như hồi sáng quên găng , mũ rồi ..đi đầu trần ..mẹ lúc nào cũng mắng mình về tội không mang mũ nón để tối về lại gật gà gật gừ ..nhớ mẹ quá .. thôi , chuẩn bị đi về nào ,uh , đi mua thuốc nữa , dạo này mình hay quên thật ...
  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Chýp ôi, sao thứ 7 lại 1 mình thế em? Đi xem Uôn Cúp với anh đê
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    6h kém 15 ..ước gì hôm nay lại là chủ nhật nhỉ.. . Lẹt quẹt đi đánh răng ...đứng trước tủ quần áo ..1.2.3.4.5...quần jean áo sơ mi trắng ..ngúng nguẩy trước gương và ước ao mình cao thêm khoảng 6cm ...quái , cuốn au*** mình vừa đọc tối hôm qua đâu rồi..còn cái usb nữa ..quàng cái ba lô nặng trĩu lên vai lao xuống dưới nhà ...meoooooóoo...con mèo ngu ngốc , lúc nào cũng nằm ở bậc cầu thang ...6.15 , dắt xe ra khỏi nhà ...hự hự ...sao mà nặng thế không biết ..lại bị càng xe đập vào cẳng chân rồi ...có lẽ hôm nào phải đi mua bảo hiểm cho cái chân mình mới được, nhân tiện mua luôn cho con méo ...khởi đầu một tuần mới chẳng lấy gì làm suôn sẻ cho lắm cho cả người lẫn mèo..thôi kệ ..đen trước đỏ sau , mèo nhỉ .
    Phóng vù vù trên đường , trường ơi sao xa thế ..mới sáng sớm mà đã tắc đường rồi ...kiểu này lại đến muộn rồi ..ôi , thầy ơi .7h5 phút lao xe qua cổng trường , bố già sê lốc cốc lắc đầu ngao ngán " nhanh đi , muộn rồi" ...chạy hùng hục lên tầng 5 .."xin phép thầy cho em vào lớp " ..oái ..hình như nhầm lớp à ...híc, đúng lớp mình mà , sao mọc ở đâu ra ông thầy trẻ măng thế không biết .." Vào đi " ..lom khom chạy vào chỗ ngồi , con bạn ngồi bên quay sang " mày sao cứ đi muộn thế " " thế mày nghĩ tao phải đi học từ 5h sáng à , tại trường xa thôi , mà khai quật ở đâu ra ông thầy , à không , anh thầy trẻ con thế mày" " thầy này từ bây giờ dạy bọn mình đấy , cụ kia đem con bỏ chợ rồi , sinh năm 81 đấy" " đồ trẻ con" " mày quá đáng , cũng đẹp trai mà , hy vọng chưa có người yêu " " mày ngồi đó mà mơ , nhớ mơ hộ tao cái bánh bao đi , đói rã họng "
    8.10 ..chuông reo là bắn , đang hớn hở với cái bánh bao con bạn từ bi phân phát cho thì " beng beng beng " ..." em à , file tổng hợp hôm qua em làm để đâu " "chết rồi , em mang về nhà làm , nhưng giờ em đang trong lớp - mày điểm danh hộ tao nhá , tao về công ty đây " ...
    Chiều " nhóc con , tránh cho cô vào " ..vèo ...oái ..măm ..măm ra lúc nào thế măm " mày ăn uống kiểu gì mà người ngợm rạc đi thế con " " mốt đấy mẹ ạ " " mốt cái cha ***** nhà cô " ..hự hự ...dám chắc tối nay hai cái lỗ tai của mình mất ngủ ...
  6. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Thi xong +hết tiền = ở nhà ==>> buồn quá
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Gu em, anh ở quê nhà vào in tơ lét thấy nói Du học sinh ở bên Nga bị bỏ đói nhiều lắm hả. Chú có cần anh nhắn thầy bu ở quê bán đi ít thóc giống để gửi tiền cho chú đặng về nước ko????
  8. lacmochotlep

    lacmochotlep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Giá như có em bên anh lúc này .............
  9. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Anh già ơi ! Mấy thằng viết bài ấy " làm hàng " đấy anh ạ . Trước kia có vụ chậm học bổng thật nhưng lâu rồi có đâu . Mỗi tháng lưu học sinh nhà nước được 250 $ sinh hoạt phí . Trong khi mức sống bình quân của sv vn tầm 150$ một tháng . Thế thì làm sao mà có thể kêu là bị bỏ đói được . Hơn nữa đa phần sv nhà nước học bên Nga đều được miễn tiền ký túc xá, tiền điện,nước . Ngoài ra như trường em còn có học bổng từ 20$ đến gần 50$ hàng tháng dành cho sv có học lực khá trở lên nữa . Em là dân tự túc thôi, nhưng 3 ông sv nhà nước phòng em sống có khổ lắm đâu . HÍc, nghe từ bỏ đói trên báo điện tử mà thê lương thế . Đúng là mấy ông vn , được voi đòi ...2 bà Trưng .
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Này này ..hai anh em nhà này sao lại kéo nhau vào cái góc của tôi để mà bàn luận chuyện cơm áo gạo tiền thế này hử ...mất cả lãng mạn đi ..giận thật đấy nhé , hai người lo mua cái gì tạ lỗi đii không thôi chyp giận đến ngày mai luôn đấy ...
    To anh Lê: Chyp sửa bài của anh bên " Album ảnh ..." đó , đừng có giận nhé ...tại em thấy hơi nhạy cảm ...hì hì ...hôm nào em bao thầu anh một chầu " phở ngó " nhá ...

Chia sẻ trang này