1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Một sáng thức giấc , giật mình vì không ngờ có ngày mình trở thành dân cá độ đến mức ác liệt thế này . Cá độ từ nhà đến trường và vào cả văn phòng cũng không tha ...Đại diện cuối cùng của Châu Á - tớ đã vô cùng yêu quý các bạn - dù các bạn đã chơi bẩn các chàng đẹp trai Italia của tôi tại vòng tứ kết WC 2002 tại xứ sở kim chi của các bạn - vậy là lần này Nhân sâm của các bạn đã thua sữa bò của Thuỵ Sĩ - một kết quả 2-0 trước mấy chàng chăn bò trồng cỏ Thuỵ Sĩ đã làm tiêu tan niềm hy vọng cuối cùng về bóng đá Châu Á của tôi - Dù thế nào đi nữa tôi vẫn rất yêu mến các bạn - Hãy trở về tiếp tục trồng Nhân sâm , muối kim chi và không quên rèn luyện thêm để tái ngộ 2010 , đến lúc đó tớ hy vọng là các bạn không để cho tớ phải thê thảm vì các bạn như hôm nay.
    Anh bạn Brazil - niềm kiêu hãnh của bóng đá Châu Mỹ , chủ nhân của vũ điệu Samba , các bạn đang nghĩ rằng đấu trường WC là bãi biển rực nắng với các cô gái mặc trang phục bô hê miêng , cổ đeo vòng hoa nhảy múa tung tăng xung quanh để hò reo cổ vũ cho các bạn hay sao . Vì các bạn mà đã bao nhiêu đêm tớ âm thầm ôm cái ti vi , lòng thấp thỏm âu lo .Tốt nghiệp vòng 1 với vị trí thủ khoa 9 điểm , 7 bàn tháng và 1 bàn thua lãng nhách của các bạn đã không làm xoa dịu phần nào niềm mong mỏi ở nơi tớ , vì các bạn tớ đã là kẻ phản bội Châu Á khi người người nhà nhà hò nhau ủng hộ mấy anh lùn mã từ đến từ đất nước mặt trời mọc ...còn tớ " chỉ riêng mình ta " vẫn kiên quyết đeo bám đến cùng với vũ điệu samba ...Một điều duy nhất an ủi tớ là Ro" béo" yêu quý đã ghi được cú đúp 2 bàn ,mà điều lẽ ra là cậu phải làm một cú hattrick mới hoành tráng ..hy vọng ở những trận vòng 2 béo nhé ...Ro" béo" , Ro" vẩu" , Kaka, Aldriano - Bộ tứ ma thuật ..tớ luôn hy vọng và trông đợi ở các bạn ...Riêng Kaka- thiên thần sân cỏ , chàng trai của AC Milan - dù hôm qua vừa bắt gặp hình ảnh chàng đang thắm thiết hun cô bạn gái crolie của cậu ..tớ vẫn yêu mến cậu vô cùng . Các cậu vẫn là sự lựa chọn số 1 của tớ và tớ hy vọng được nhìn thấy các cậu nâng cao chiếc cúp tại mùa hè nước Đức 2006 và nhảy múa tung tăng bên các chai bia phun bọt tung toé trên trời .
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt đội tuyển của xứ sở hoa Tuylip . Không hiểu sao mình yêu đến lạ lùng các chàng trai đến từ thành Am với mái tóc vàng rực trong nắng, nhưng dù sao các chàng đã chơi bóng một cách hết mình ( cũng đã có một hành động thiếu fair play , nhưng đó là điều không ai muốn trong tình huống mà các chàng và em đều không muốn có ..hị hị )
    Mặc dù không ít lần các chàng giết em từ WC tới ER và lại từ ER về WC nhưng em vẫn yêu và vẫn dành tình cảm cũng như nhiệt huyết cho các chàng ...đồng hành đó là việc chọn các chàng cho những trận cửa trên ...Thế nhưng hôm qua , khi các chàng gặp những giáo sỹ xứ Bồ gian manh và đầy toan tính với Figo đồ tể và Scolari cáo già chứa sỏi trong đầu thì em đành nuốt ngạm ngùi . Trong niềm vui reo hò của Bồ Đào Nha và những tên cá độ thì em đành âm thầm chui lên giường nằm úp mặt vào gối và .......................ngủ ( cho quên đi nỗi buồn)
    Thế là em không còn được nhìn thấy gương mặt đẹp trai đến rạng ngời của Van Persie nhảy múa trên sân cỏ mùa hè nước Đức - chàng cầu thủ đẹp trai nhất trong top 10 cầu thủ đẹp trai của WC 2006 ... Đã có lúc em thấy buồn hiu hắt khi nhìn thấy những giọt nước mắt của C.Ronaldo lăn dài trên má khi phải rời sân ...( tha lỗi cho em nhé , vì Ronaldo cũng nằm trong top 10 chàng đẹp trai ..làm sao em có thể không buồn khi thấy cậu ấy khóc )
    Giờ đây mọi thứ tạm thời được quên đi ,nhưng không hiểu sao hình ảnh của của những người bại trận cứ ám ảnh trong tâm trí mình đến thế.Thật đúng là niềm vui thì ngắn, nỗi buồn thì dài.Bất chợt lang thang trên mạng đọc được một câu nói của ai đó thật hay " Trải qua bao đổ vỡ, mất mát, rồi tôi chợt nhận ra là rồi cũng chỉ có mình đi đến cuối cùng, .." Có lẽ là như vậy , rồi cũng chỉ có tôi đi đến cùng chặng đường của riêng mình - Chỉ những ai đi qua chặng đường đau khổ , mới hiểu thế nào là giá trị của khổ đau ...!!!
  3. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7 sắp đến oài đấy .
    Ngày 21/7 cũng sắp luôn oài đấy
    Chuẩn bị mà tổ chức hoành tráng đi pà chị . Xem thế nào để em còn được gặp thằng Béo kấy chứ :)
  4. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện xảy ra đã khiến mình bàng hoàng và hụt hẫng đến kinh khủng . Mấy ngày rồi ra vào bênh viện , nhìn anh gồng mình hứng chịu những cơn đau , đôi mắt chị như ngây dại đi vì không tin vào những gì sắp đến trong tương lai . Hai đứa cháu mình còn quá nhỏ bé ,thằng nhỏ hình như linh cảm được điều gì đó sắp xảy đến cho cha nó nên cứ khóc ngằn ngặt không thôi , dù nó chưa tròn 8 tháng tuổi . Có những lúc ngước mắt nhìn trời và tự hỏi " ông trời ơi , ông có mắt hay không?" nhưng câu hỏi cũng là câu trả lời ,trời cao và xa như vậy làm sao nghe được tiếng gọi nhỏ bé này đây .
    Lúc này đây ,sao thấy mình tuyệt vọng và mất niềm tin đến vô cùng . Giá như có thể làm được một điều gì đó, đánh đổi một cái gì đó của riêng mình để giành một tia hy vọng về sự sống cho anh. Tất cả đã quá muộn rồi sao. Thế mới biết ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh ,nếu biết được ngày mai thế nào thì ngày hôm nay đâu còn ý nghĩa , biết phải làm gì đây , khóc đôi khi là giải pháp cuối cùng mà người ta thường chọn lựa khi thấy mình mất niềm tin vào cuộc sống và rơi vào hố sâu của tuyệt vọng
  5. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Anh phone cho em , nhưng ko ai nghe máy và chính em khi biết anh phone cũng ko gọi lại . Em đã cầm máy rất lâu , đã nhắn tin cho anh nhưng rồi lại xoá đi , em cũng ko đủ cam đảm để gọi cho anh . Phải chăng em đang giận anh , em cũng ko biết bây giờ em đang nghĩ gì nữa , mọi thứ cứ rối tung lên . Hình như em rất ích kỉ đúng ko anh , em lúc nào cũng nghĩ đến mình mà ko hiểu anh ... Anh à , em chẳng biết chúng ta sẽ như thế nào nữa ??? Em sợ khi phải nghĩ đến tất cả những điều đó .
  6. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lấy đủ cam đảm để có thể gọi lại cho anh , nhưng tất cả dường như trống trải đối với em thì phải . Anh đã hỏi " Ai đấy " mà ko nhớ số phone của em . Mạng mất sóng , trời lại mưa nên em và anh ko nói chuyện với nhau được nhiều , chỉ tính trong vài giây , nhưng cái khoảng cách giữa anh và em sao mà xa cách đến thế . Chỉ nghe thấy tiếng cuối cùng là "Chào em" của anh mà thôi . Tưởng anh sẽ nhắn tin chúc em ngủ ngon , nhưng ..... tất cả đều ngược lại . Hình như em mơ tưởng về anh quá nhiều thì phải . Hay cứ phải để em lúc nào cũng là người nhắn tin trước
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì thế Chýp em?
  8. chich_choe12

    chich_choe12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    "Dẫu biết rằng vốn trời không thích giỡn
    lớp 12 đâu ai được học hoài
    vẫn tức lắm khi anh làm người lớn
    ra trường rồi để em lại với ai "
    Thời gian cứ lạnh lùng và trôi qua vùn vụt , mới ngày nào mà đã 8 năm rồi.Hôm anh đi , dưới tán phượng xanh , em cầm trên tay cành bằng lăng tím ngắt anh tặng Em hồn nhiên ngây ngô , anh nhẹ nhàng sâu sắc .Rồi anh đi , em mong chờ nhung ngày tết đến hè về để được gặp lại anh . Nhớ có lần em đang ngồi trong lớp , nhỏ bạn bước vào kéo em ra và thì thầm " có món quà bất ngờ cho mày đây " , em mở mắt ra và anh xuất hiện trước mặt em với một chồng sách trên tay , em ngây mặt nhin` anh , anh mỉm cười và nói " ngốc ạ , đỡ cho anh đi , nặng quá " ..thời gian cứ như vậy trôi qua , ngày em bước chân vào đại học , anh dắt em đi dọc con đường Hoàng Diệu đầy lá , anh nói rằng , anh thích con đường này vì đi trên nó anh nhớ về em với con đường Nguyễn Du ở thành phố quê nhà . Tình yêu của mình thật đẹp và bình yên . Giờ đây anh ở đâu hả anh , có biết rằng em vẫn khắc khoải mong chờ . Anh đâu biết rằng , trong tình yêu , được đợi chờ nhau là niềm hạnh phúc vô bờ sao anh? Người ta vẫn nói " Chỉ có những điều khi mất đi rồi , lúc ngoành lại người ta mới biết quý trọng nó " ..vậy mà em vẫn còn đây , tình yêu vẫn còn đây , chỉ riêng anh mãi phiêu dạt phương nào ...
  9. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Anh í bỏ "Chính choè" để đi với em "Ba hoa'' rồi
  10. chich_choe12

    chich_choe12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ông anh này sao vô duyên tệ

Chia sẻ trang này