1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Mệt bã người ,thấy người mình cứ oải như có ai đó vừa đấm đá mình xong , mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần . Điên thật đấy , mọi việc cứ rối beng lên , ngồi trong phòng máy lạnh mà mồ hôi cứ túa ra như vừa được vớt dưới biển lên . Vứt tất cả ra đấy , chạy đi chat chit một hồi , gặp ông bạn trọc yêu quý , hai đứa tán dóc một hồi về bóng đá ..chúc mừng hắn vì tình yêu ý của hắn chiến thắng ...dù thế nào , với mình chỉ có duy nhất một tình yêu dành cho đội bóng Vàng Xanh , dù tối quá , trái tim của mình cũng mấy lần tí bay khỏi ***g ngực nhưng cuối cùng vinh quang thuộc về ý , chàng thủ quân đẹp trai Canavaro đã chơi quá đỉnh . Tạm biệt WC , hẹn gặp lại 2010 ...
    ước gì .......thôi , chả ước nữa , quay lại với công việc thôi ...mình còn nợ tên Trọc đẹp trai một bài bình loạn về trận đấu tối qua nữa ,đợi nhé ...có lẽ lại thêm một ngày về muộn
  2. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hoá ơi không sinh ra ta sao ta yêu quá
    Gửi em vài dòng ta nhớ em nhớ tới em
    Em!
    Hãy là em - một thân gầy mảnh khảnh.
    Sống kiên cường
    Hiếu thắng - nước ơi!
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần ngày 2-9 đang lên cao ngút ở khắp mọi nơi vì được nghỉ tới 3 ngày ...mọi người trong phòng đã về hết để chuẩn bị cho việc đi chơi, mình và trưởng phòng là đành phải ngậm ngùi ở nhà làm việc , dù rằng làm thêm trong ngày lễ được 300% lương nhưng thấy thê lương quá .... kệ , chỉ cần kiếm được nhiều xiền là sung sướng rồi ...Niềm vui duy nhất trong ngày hôm nay là được ký nhận lương + tiền 2-9 + tiền công tác phí + tiền làm thêm giờ ...sung sướng thật . ..tự nhiên thấy mình thật xấu xa , lúc nào cũng chỉ có xiền và xiền ...hị hị ..
    bây giờ chỉ còn mình mình trong căn phòng rộng thênh thang với lủ khủ giấy tờ , mà người ngoài nhìn vào cứ tưởng đây là nơi thu mua giấy phế thải ...tranh thủ nâng cấp cho box Thanh Hoá một tí ...kiếm được một mớ tài liệu về box ...mình cũng chả viết được , chỉ có copy và chỉnh sửa đôi chút cho nó dễ ngó hơn ...vừa đọc vừa post , thấy iu quê hương mình lạ lùng, chợt nhớ bài hát Quê hương của Đỗ Trung Quân phổ thơ Giáp Văn Thạch
    Quê hương là gì hở mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều

    "Quê hương là chùm khế ngọt
    cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    con về rợp **** vàng bay
    Quê hương là con diều biếc
    tuổi thơ con thả trên đồng
    quê hương là con đò nhỏ
    êm đềm khua nước ven sông
    quê hương là cầu tre nhỏ
    mẹ về nón lá nghiêng che
    quê hương là đêm trăng tỏ
    hoa cau rụng trắng ngoài thềm
    Quê hươn mỗi người chỉ một
    như là chỉ một mẹ thôi
    quê hương nếu ai không nhớ
    sẽ không lớn nổi thành người ................
  4. lacmochotlep

    lacmochotlep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chyp ui !
    Kể từ hôm bất ngờ gặp em ở chương trình the grand show , trái tim anh luôn mang hình bóng của em , ôi , cái vẻ đẹp dịu dàng thuỳ mị . Em không model , em không tóc nhuộm ,tóc ép , em không phấn son , em không váy ngắn , không áo hai dây ...em chỉ em chỉ quần jean áo sơmi kẻ sọc , mái tóc dài buộc cao để lộ chiếc cổ trắng ngần , đôi lông mày không tỉa tót khiến khuôn mặt em thật hiền .Em đứng giữa một rừng người mẫu , những cô gái chân dài tới nách , mặt tô trát kỹ càng , tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ với áo váy xông xênh nhưng có tới hàng chục cặp mắt vẫn đổ dồn về em khi em nghiêng nghiêng đầu bàn công việc , mấy cậu trai ngồi xung quanh anh đều nói " em áo sọc nhìn xinh và phúc hậu quá " ....cho anh một viên gạch em nhé , anh sẵn sàng chiến đấu tới cùng ở mọi nơi mọi lúc em iuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi , anh cứ " ám khói " em vậy sao mà em lấy chồng nổi đây . Ngồi ngoan đó đi , để em còn kiếm chồng nữa , nếu em lấy được chồng em sẽ đãi anh 1 mình một mâm , rõ sướng nhé ...à quên , ôm lấy mớ hoa hồng của anh này , em ko thích hoa hồng ...em chỉ thích hoa đồng xiền thôi
  6. tinhlebong_18

    tinhlebong_18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    em cũng chỉ thích hoa đồng xiền và hoa "uất kim cương" thôi ...hí hí
  7. kimkim_Iloveyou

    kimkim_Iloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thấy trong đêm tối 1 năm về trước, cuối con đường này là mình và một người vẫn còn lạ lẫm khi hôn nhau. Anh nói nơi đây là thiên đường. Anh nói đầu óc anh rỗng tuếch chẳng nghĩ được gì khi bên em... Rồi anh tuyệt nhiên ko nói gì cả, ko trả lời tin nhắn, ko trả lời điện thoại, ko, nhất định ko. Mình độc thoại 1 hồi rồi xếp anh vào kí ức.
    Cay đắng cười: đó là việc ngớ ngẩn nhất mình đã từng làm!
    Rồi anh xuất hiện và nói , anh không biết anh có yêu em không , anh thích em , còn yêu thì anh chưa chắc chắn , anh muốn có thời gian ...em thẫn thờ với điều anh đã nói
    Anh dịu dàng, ngọt ngào, anh nói... em thoáng buồn... Thế mà rồi cũng chẳng còn là gì nữa. Sau 1 lời em nói chia tay, anh im lặng. Sự im lặng làm tim em gào thét. Với anh mọi chuyện đều dễ dàng vậy sao? Với em cái gì cũng khó khăn, nhất là hạnh phúc. Em tự cho phép mình dễ tính nhiều lắm rồi, nhưng vẫn không đủ. Đành vậy, mình chia tay. Chúng mình sẽ ko thể là của nhau. Anh đi đi, phương trời ấy là bầu trời của anh đó!Ở đây, sẽ còn lại em với con đường đầy nắng, với hàng cây vô chi. Không, không nghĩ gì nữa cả!
    1 năm không gặp lại nhau , cả hai vẫn cứ 1 mình với những gì tiếp diễn trong cuộc sống , thỉnh thoảng truyện trò qua điện thoại , vẫn thấy gẫn gũi lạ lùng .Trưa nay anh gọi em , anh nói muốn mình gặp nhau . Em thoáng giật mình , dù trong sâu thẳm hình anh còn vẹn nguyên ..nhưng em sẽ phải gọi anh là gì đây , từ lâu lắm rồi em không biết phải gọi anh như thế nào ...là gì hả anh?
  8. lacmochotlep

    lacmochotlep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chyp ơi , hôm nay anh nghe một câu hát rất hay "lắc lư cái tình" ...có một cô bé hỏi anh là "nếu anh là con gái , có một người con trai mang tặng trái tim cho anh thì anh nghĩ sao"...em sẽ thế nào chyp?
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    EM LÀ GÌ GIỮA BỘN BỀ ĐỜI ANH ?
    Em biết gọi anh như thế nào đây
    Là bạn ?
    Là anh ?
    Hay là gì khác ?
    Và trong anh... Trời ơi em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh ?
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung ?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu !
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm !
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...
    Tặng Kimkim
    To anh lạc mốc :anh mở lớp dạy lắc lư cái tình đi ....em sẽ đăng ký một viên gạch ...anh nghĩ sao ?
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Bố ơi, con thực sự xin lỗi bố rất nhiều....Đến cái tuổi này rồi mà con còn làm bố khổ đến thế.....Đã có những lúc con hận bố vô cùng, nhưng thời gian qua đi, con đã hiểu ra nhiều điều và hiểu cả cho bố nữa, dù rằng con biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại sự bình yên của ngày xưa nữa....Không biết tự bao giờ con đã tha thứ cho bố.....Con ở xa, chẳng mấy khi được gặp bố, mỗi lần trở về, thấy trên đầu bố lại điểm thêm nhiều sợi bạc và những vết chân chim hằn sâu thêm nơi khoé mắt bố, lòng con lại nhói lên.....Và con chỉ muốn khóc......Ngày mai bố ra Hà Nội để mổ, con lo thật nhiều vì bố đâu còn khoẻ như trước nữa.Con sẽ cố liên hệ với bạn bè làm trong bệnh viện để bố có được ca mổ thành công.Cầu mong mọi điều an lành sẽ luôn ở bên bố!Con thương bố thật nhiều bố ạ!

Chia sẻ trang này