1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Giờ thì xem ai nói ai là "tâm trạng" nào hă chị iu??? Hic, vứt quách tất cả đi mà sống cho nhẹ nợ chị ạ! Em đang cố đây. CHị cũng vậy nhé!
    Iu nhìu!
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đọc những dòng này của bé Chip, tự nhiên thấy cũng ... mênh mang chi lạ.... không hiểu miềng sao nữa... hê hê... cũng muốn quên ... (chẹp... mà quên cái chi rứa hì....)
  3. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    một ngày trôi qua là mỗi ngày mình thêm buồn chán ..........đầu óc căng thẳng , Cửa hàng còn 9 ngày nữa , qua đêm nay thì là tròn 8 ngày ........ôi ! hơn 2 năm mình gắn bó với nó và 8 ngày sống trong thấp thỏm ........mình sợ cái cảm giác tất cả đc đưa lên xe tải và chuyển đi trong nháy mắt . Vì đấy cũng là thời khắc mình thất nghiệp , cũng là thời khắc mình rời xa nơi này .........nơi đây mình có nhưng khách hàng quen thuộc , có những người hàng xóm thân quen ..........cửa hàng không còn cũng chẳng có lý do nào để gặp lại mọi người nữa .......may chăng thi thoảng đụng nhau giữa đường ..trao cho nhau những lời chào .........buồn .........
  4. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    ừ, bỗng nhiên chị thấy mình mệt mỏi , dù cố gắng lắm để đứng vững , nhưng sao vẫn thấy chống chếnh lạ lùng . Ngày xưa chị ghét ai nói câu"trước mặt là biển , còn sau lưng là núi "mà giờ thấy mình đang rơi vào tình cảnh đó ....vẫn biết vậy nhưng tin vào tình cảm của mình, bước tiếp dù biết phía trước còn quá nhiều điều để nghĩ suy ...dù sao đi nữa ...Buồn ơi , chào mi
  5. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    thất nghiệp thôi ! chẳng sao ! cánh cửa này đóng thì có cánh cửa khác mở ra
  6. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Cái bản ngã trong vui buồn lẫn lộn thì bao giờ thanh thản giữa cuộ chơi !? Đời là vậy chị sao không nâng đỡ chính trái tim mình vượt lên cả ưu tư !Đời thánh thiện nghe như mơ mộng quá nhưng thực ra trong sáng đến khôn cùng...Có một lần nghe thầy em nói: Đã bao lần đốt đuốc giữa cuộc chơi...Rồi hý hoáy cùng đi tìm hạnh phúc...Cái vô hồn bỗng không phải đơn côi..Rồi lặng lẽ đi tìm hạnh phúc đuốc giơ lên phía trước...bóng đổ kịp về sau,khi quay đuốc phía sau bóng dồn lên phía trước..Cái bóng đen không rời ta nữa bước...Hạnh phúc ở đâu ...Hạnhphúc ở đâu...Nó là đôi đũa lệch để con người so đũa trước mâm cơm !...Rồi cuộc đời vẫn dọn cho ta như vậy...Chấp nhận rồi hạnh phúc lại là đây !...
    Được visaobinhyen sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 22/12/2006
  7. xinhgirl

    xinhgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    @anh Tâm & Vàng : An ủi ko fải là sở trường của H - chỉ mong 2 người hãy tin rằng còn rất nhìu điều tốt đẹp fía trước - dũg cảm chấp nhận và bườc tiếp nhé
  8. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    thanks em nhé ! có ai đó đã nói với anh rằng : 1 cánh cửa đóng lại thì sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra . Đành phải cố gắng thôi chứ biết làm sao đc . mong đêm nào em cũng xuất hiện như đêm qua ..........mong em vẫn xương xương ....ý nhầm xinh xinh như ngày nào .......ôi ! mình nịnh kìa
  9. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hix ! Xinhgirl coi chừng thằng Vàng ! Châm ngôn tán gái của nó là : " Gái Xinh thì phải đập vào mặt còn gái xấu thì phải nịnh ! " Tốt nhất là nên dè chừng thằng này ! Nguy hiểm và nham hiểm
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua cả nhà vào thăm bố trong bệnh viện, bác Le_ha, rồi Trung - Đao phủ xứ thanh, ku Tâm, ku Đốm, xinhgirl.... Vui và thấy lòng ấm áp quá! BN chẳng biết nói thế nào cho cả nhà hiểu đưọc rằng BN cám ơn mọi người nhiều lắm...

Chia sẻ trang này