1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhgirl

    xinhgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Được xinhgirl sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 14/01/2007
  2. xinhgirl

    xinhgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tim em lại đau...1 lần nữa . Mọi chuyện đến bất ngờ quá . Em ko giỏi chịu đựng - nên đành fải khóc để vơi đi . Em fải nói thế nào nữa đây - để anh hiểu em?Đừng để mình em chơ vơ như thế...Nhớ ko anh?Thời gian rất ngắn..nhưng rất nhiều kỉ niệm...Lần đầu tiên em biết ...ôm người mình yêu lại ấm áp đến vậy...Những cảm xúc ấy...sao có thể quên dễ dàng đc anh ơi . Hãy giở lại thư em viết cho anh...và hãy hiểu em hơn anh nhé...Em thương và nhớ anh nhiều..Đừng làm em đau nữa...1 lần với em là quá đủ rồi.....
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    bùm bùm bùm ...mấy hôm nay bị ốm lăn lóc nên bây giờ mới bò vào thăm mọi người được ...hụ hụ ...trái tim hôm nay muốn nói là : yêu mọi người lắm lắm
  4. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thế hụhụ
  5. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây , cho dù anh có nói gì đi nữa thì cũng chỉ như vậy thôi ! Mong em hiểu và thông cảm cho anh !
  6. xinhgirl

    xinhgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đúng là bất ngờ thật-lần đầu tiên em gặp kiểu yêu lạ lùng thế này.Em chẳng biết nói j nữa-nói đc j khi anh cứ khăg khăg như thế!Hình như mình chưa yêu nhau bao giờ...bởi nếu yêu ...sao lại vô trách nhiệm với tình yêu như vậy? Em lại thấy sợ YÊU.....?Cảm giác "sợ" này thật kinh khủng
    Nhưng....lúc nào em cũng mong đc thấy anh cười-thế nên nếu chia tay có thể giải quyết vấn đề của anh-có thể khiến anh thấy thoải mái và vui vẻ hơn-thì em sẵn sàng...Chỉ mong anh đừng fải sống day dứt như bjờ....Vì em thương anh nhiều lắm.......
  7. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Em yêu ! Anh chưa bao giờ hối hận khi đã yêu em , có lẽ là do anh quá yêu em ! hơn 5 năm trời quen và yêu nhau ........A chợt thấy giận mình khi để em pải lo lắng cho anh ......anh xin lỗi !!! Nhưng cuộc sống phải có lúc này hay lúc khác để còn có cái mà pha màu vào cuộc sống chứ ? phải không em ? Lúc này anh lang thang nơi đất khách .......Cách nơi em nằm chỉ 20m thôi mà khoảng cách sao mà xa đến thế ? Anh giận chính bản thân mình ..........giận vì đã chọc tức em lên......giân vì anh không biết quan tâm .....giận vì tất cả ......nhưng anh vẫn chỉ có thể nói với em một câu duy nhất là : Anh yêu và nhớ em nhiều lắm !
  8. xinhgirl

    xinhgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    XG thương gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bác leha,chị biennho,ku dom,vang....những người đã luôn bên cạnh và quan tâm đến xg-xg hứa sẽ ko làm mọi người thất vọng!
  9. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần mình vấp ngã là mỗi lần mình đứng dậy , thêm chút kinh nghiệm thật đáng quý .....
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Cầu mong nụ cười sẽ trở lại để ối kẻ lại phải chết vì kái răng khểnh mà mình hằng ...mơ ước! Vui lên cô bé, còn bao người bên em nữa cơ mà

Chia sẻ trang này