1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Thời gian nó tàn nhẫn lắm cậu ạ ... Mỗi lần thấy cậu cứ phải buồn vì tớ, tớ khổ tâm lắm ... Tớ ko muốn cậu như thế một chút nào cả ... Cậu quá tốt và cậu đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn - những điều mà tớ không thể mang lại cho cậu ... Tớ xin lỗi cậu !Tớ không còn là tớ của ngày nào mà cậu từng gặp nữa đâu. Tớ hay gắt gỏng, hay cau có với cậu cũng chỉ mong điều tốt cho cậu thôi. Tớ ko muốn cậu cứ giữ mãi hình ảnh của tớ - 1 hình ảnh xa xăm, 1 hình ảnh đã bị chính bàn tay của tớ bóp vụn đi, vỡ nát ... Tớ lại nhớ về những lần dạo biển, những lần tớ vun cát xây nên những lâu đài ngộ nghĩnh, sóng ào đến ... và tất cả biến mất ... Cát lại mênh mang, lóng lánh dưới ánh nắng rực rỡ như chưa hề biết trước đó vài giây đã tồn tại một lâu đài - lâu đài của tớ ... Xa lắm rồi cậu ạ ... Cậu cũng hãy mạnh mẽ như sóng đi, hãy xoá tan hình ảnh của tớ ra khỏi tâm trí cậu đi! Xin cậu hãy đừng như thế nữa mà ...
    Cậu có nghe thấy không, biển đang khóc đấy ...
  2. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thời gian làm con người thay đổi , sóng biển làm tan đi lâu đài cát nhưng niềm tin và ước mơ vươn tới tương lai luôn tồn tại trong mình , sóng mạnh mẽ dữ dội nhưng cũng hiền hoà và bao la ,sóng xoá những lâu đài nhưng suốt cuộc đời vẫn ôm bờ cát , bởi với sóng cát mãi phẳng lỳ đẹp đẽ như xưa, sóng luôn cuốn đi những bụi bặm rácrưởi để cát không còn vướng bận! để sẽ mọc lên những lâu đài cát khác lớn hơn đẹp hơn ở đó luôn có những ước mơ , hi vọng chứa đựng trong nó ! còn nhớ đêm đầu tiên cùng xuống biển dạo bước bên biển ,lắng nghe sóng hát bài ca bất tận của tình yêu đôi lứa_ Sóng và Bờ _ cậu có hỏi tôi đang nghĩ gì? tôi trả lời , bí mật: bởi vì lúc đó tôi đang thầm ước cậu mãi sẽ được hạnh phúc như bờ kia luôn có sóng vỗ về !
    Hãy cùng mình làm lại từ đầu ! hãy để sóng được ôm bờ cát thân yêu từ bao đời, để cát trở lại là cát mà sóng hằng yêu thương!
  3. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Dĩ vãng đã xa ta còn mãi đây với dấu yêu ngày cũ!!?Cứ mãi mãi mong chờ 1 ngày tình ta thôi chia lìa!!
  4. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm!
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    @: Dạo này Mủng thủng iu đương nhăng nhít ròi hay sao mà suốt ngày rên rỉ với những lời muốn nói thế... hế hế...
  6. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    ^ Dạo này Mủng Thủng nhà mềnh bị thất tình ( chắc bị mấy mẹ mướp hành hạ ) .......nghe mà mềnh thấy khổ thay cho lão .............phu` phù
  7. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    To Vàng Hoe,cứ cố đc "hành hạ" như anh đi đã.Hehehhêhh.....lâu lắm với thấy Bé Còi Cọc..chạy lại xoa đầu bẹo má cấu sườn tí..tiện tay nhấc lên...Chẹp ...khá hơn tẹo chắc cũng phải đc đến 38kg rồi ấy nhở!!
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Thế dạo này bác Mủng và Biển tình hình vưỡn ổn chứ, mới hôm nào bị mướp cào cho te tua chạy bải hải ...tội nghiệp thật
  9. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Thưa cô Tũn....tình hình nói chung nếu cứ theo cái đà này thì dăm năm nữa anh có "đội thuyền" vận tải cô ạ!! Ờ....hỏi nhanh cô 1 câu -Chúa lớn lên ở địa danh nào-nhớ kĩ-lớn lên chứ không phải sinh ra.!!! Chả là anh vừa cãi nhau.Anh thì bảo Na Za rét-thằng kia cứ gân cổ Bết Lờ Hem.
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Alô alô, pà chị kấm tranh thủ nói xấu "kán pộ" nhá Tết về em phạt mừng tuổi em gấp đôi đó!

Chia sẻ trang này