1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    "Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan , tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng . Kìa mùa xuân đang đến trước thềm , gần xa điệu nhạc vươn lên như bức tranh tô dẹp thêm.
    Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân , nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng ...."
    Nhân ngày đầu xuân con ỉn , tchyp chúc bà con anh chị em box Thanh Hoá từ già như cụ Lê hà tới mầm non như sư tử nhựa , xinh như Giọt mưa trắng đến xấu như BC2 , " duyên dáng " như KOA và zô ziên như Zô văn la và còn nhiều đồng chí khác nữa ..một năm mới bình yên , hạnh phúc , có nhiều tiền lì xì ...ăn không bị đầy hơi, uống không bị đầy bụng ...chúc tụng hết cả nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaàa
  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    ^ : chúc chị Chiếp nhanh kó oe oe để cả nhà đc xem kảnh ...2 pố kon tranh nhau (3 chấm)
  3. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Hị...hị...em Chiếp có tướng...phúc hậu-đầy đặn.Không phanh đúng lúc thì chả mấy tí có đội bóng rổ.Ơ...có người nhìn em Chiếp thèm kìa...Chỉ hộ người ta cách vào vườn Táo đi em Chiếp!!
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Đi chợ cuối năm !
    -Mẹ ơi, con đi chợ Tết
    Cho con đi nhé mẹ ơi!
    -Ừ đi,nhanh về con nhé
    Bưng mân cúng phải đúng giờ !
    -Ra trường đi làm còn thế
    Mẹ la cũng thành thói quen !
    -Được rồi cái cô gái Rượu
    Đi nhanh rồi còn được về?
    Nhớ nhanh mà về con nhé !
    Thê là dong duỗi đi chơi
    Mua gì cái quà ngày Tết..
    Mọi đồ mẹ sắm đủ rồi!
    Em tôi đi vào quán Nét
    Không mua thì buôn dưa lê !
    Thị trấn nơi em êm ả
    Sương giăng phủ kín lưng đồi
    Bỗng dưng em ngồi tựa cửa
    Nhìn về cái chốn xa xăm?
    -Bây giờ anh đang ở đâu?
    Sao không thấy đèn bật sáng??
    -Anh đây ở ẩn ơi em !
    -Trời ơi sao không đi chơi
    hay là như em đi chợ
    mà sao máy vẫn đỏ đèn ?
    -Thì em vẫn dặn khi về
    Khi nào vào sáng ba mươi..
    Hai đứa cùng vào quán Net
    Để buôn ?đi chợ đó àh !
    -Hai người vào xuân hối hả
    Có gì mới cách dăm hôm
    Mới về giúp thêm cho mẹ
    Mà sao tâm sự tràn trề?
    Trưa nay có người về muộn
    Gái cưng vốn sẵn được chiều
    Nũng nịu ôm ngang lưng mẹ
    -Mẹ đừng la nữa mẹ ?yêu !
  5. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn gió gợn đầu hiên
    Đào mai rụng cánh gió thăng thiên
    Giật mình chợt thấy Xuân đang đến
    Nâng rượu cùng nhau chúc bạn hiền.
  6. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tết _ những ngày xum họp gia đình_ là nơi tìm lại hạnh phúc , hơi ấm của tình người_
    Tết thật buồn , buồn cho cuộc sống biến người thành công cụ của đồng tiền, đâu rồi những cái tết mọi người tất bật bên nồi bánh chưng , những giây phút bầy ngũ quả , hay quây quần bên mâm cơm tất niên ....
    Tết .. ta thèm hơi ấm của lòng tin !!!!
  7. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Anh Hoa_vo_thuong ...Triết quá , cho 8 điểm !!!
  8. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------
    Heee , chú mày còn chưa biết năm thứ nhất anh được mệnh danh là lý sự và bóc mẽ nhau đâu đấy ! nhiều em chua như khế gặp anh còn phải khiếp nữa chứ lỵ
  9. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Dạ ; anh không cần phải báo cáo "thành tích" đâu ạ ,em biết tỏng tòng tong rồi ;tất cả thằng nào dù chỉ mang một chút máu Triết trong người đều không qua khỏi mắt em .À nhân tiện thử lever Triết của anh một tí : Câu 1: Hãy cho biết sự khác nhau giữa Triết Học và Minh Triết ; please !!!!
  10. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Triết học là sự rắc rối mù mờ khó hiểu... đến mức người đưa ra triết lí cùng mù mờ khó hiểu và rắc rối...
    tỉ như: sắc sắc không không...
    Minh triết là đỉnh điểm của triết học khi mà những sự rắc rối mù mờ khó hiểu... trở nên... dễ hiểu đến mức đơn giản trẻ con nó cũng biết.
    tỉ như: Ngày mai trời lại sáng
    vậy nên: Sự tinh tuý đỉnh cao chính là sự đơn giản duy nhất
    hehe... lạm bàn chút nhé

Chia sẻ trang này