1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    cho chừa đi. đáng đời ! ai mượn không đi off với box
  2. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chị BN đòi tụt quần bọn mình á !! Thôi được ; cứ theo nguyên tắc:người ta đối xử với mình thế nào thì mình đối xử lại thế ấy!!!he he
  3. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Bán kem sôcôla ông chẳng có chút lòng thông cảm nào với người khác à; làm ăn thế không được đâu ;chuyển qua bán kem ốc quế đi!!!
  4. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Lão này lý do lý trấu kinh lắm Anh em đừng tin nhé
  5. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    SORRY tui chỉ có kem socola nên chỉ bán mỗi kem socola thoai.đang đợi ai đó lắm kem hùn vốn làm ăn chung đây
  6. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Có những điều chỉ hai đứa biết , có những điều chỉ hai đứa hiểu , có những điều chỉ anh hiểu được em. nhưng có một điều không bao giờ thay đổi ... ANH YÊU EM HƠN TẤT CẢ TRÊN ĐỜI !!!
    Cùng cố gắng lên nhé ?
  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    hự hự ...cái chỗ nói những lời từ trái tim của mình thành chỗ cho các đồng chí ấy hăm doạ "tụt quần" nhau từ lúc nào đây
  8. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Bố thân mến! con lại hư rồi, con biết con có lỗi nhưng con mong bố đừng buồn và hãy hiểu cho con.
  9. itToday

    itToday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Khi ta đang tụt dốc thê thảm, khi ta đang là 1 kẻ sống vô trách nhiệm. Ko ai nói đc ta... nhưng em đã đến. Mặc dù em chẳng là gì nhưng giờ ta là người có trách nhiệm hơn, có hoài vọng hơn bao giờ hết. cảm ơn em ...
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Thật hạnh phúc khi mình đang tuột dốc, đang khó khăn thì có một bàn tay đưa ra nâng đỡ. Cảm giác được bao bọc, chở che, được san sẻ và an ủi ...

Chia sẻ trang này