1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Anh đừng khen em !
    Tình yêu ư
    Tình yêu là một cái gì rất đỗi thiêng liêng
    Khi yêu nhau mình hóa ra thần thoại
    Cho chàng là vua, nàng làm hoàng hậu
    Thế gian sáng láng nắng vàng
    Nhưng tình yêu cũng thật là tinh quái
    Trong khi yêu ta thấy quỉ hiện về
    Lắm lúc mình lạc cõi đam mê
    Con tim mặc cho cuộc tình đưa đẩy
    Nhưng trước hết tình ơi có thấy
    Tình yêu dung dị trong đời
    Anh đi bên em trên con đường cát bụi
    Cho đến ngày thành sỏi đá bên nhau..

  2. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Dã Tràng se cát Biển Đông
    Em ngồi se cát biển lòng tái tê
    Chiều nay gió lộng tứ bề
    Lá rơi ngỡ bước người về bên em
  3. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Bố ơi! cho phép con mùng 10 này về xem Bóng Đá bố nhé...
  4. itToday

    itToday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em hãy đừng chép cho anh những lời thế này ...
    :...
    Muốn nói một điều gì đó với anh
    Mà bóng đêm dày quá
    Em sợ mình không nhìn được tất cả
    Những buồn vui trong mắt anh sâu !
    Muốn nói nhiều điều muốn nói từ lâu
    Trời chợt nổi cơn giông tố
    Em lại sợ sự vô tình của gió
    Lời nói đầu môi gió sẽ cuốn xa vời...
    Muốn hét lên vì nỗi nhớ anh ơi
    Giữa trùng điệp khổ đau có tình yêu tồn tại
    Em thấy sợ tiếng lòng mình dội lại
    Vách đá vô tri nào hiểu tiếng con người !
    Muốn được một lần, chỉ ước một lần thôi
    Được ngã vào ngực anh, ngủ vùi trong thanh thản
    Sợ đôi vai thêm một lần nặng gánh
    Đành ngủ vùi nghìn khao khát riêng em.
  5. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đây là link bài Don''t cry Joni
    http://manhvt.wordpress.com/tag/music/dont-cry-joni/
  6. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    trời lạnh, mưa phùn.nằm ở nhà nghĩ đến tương lai,quá khứ,hiện tại.thở dài.................. cảm thấy mình thật là hèn nhát,tự hứa mình sẽ cố gắng ......................................
  7. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đêm đầu tiên bán hàng rong .....trời lạnh ......đói và mệt ....lúc này mới biết thế nào là khổ .
  8. ch1p_nh0

    ch1p_nh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà chẳng ai nhớ em , chẳng ai thương em . Bằng chứng là em mất tích mấy tháng trời mà chẳng ai thèm nhắc em , hỏi em lấy một câu . Bé Hia ơi ! Lại bênh chị với
  9. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có thời gian thì đâu có con người vĩ đại .
    Nếu không có tình yêu đâu có hoa hồng để tặng
    Nếu không có em thì đâu có tình yêu tôi xuất hiện .............
    Ước gì tôi vẫn là tôi của trước đây,vẫn vô tư với hiện tại , vẫn mãi là cái bóng của cuộc đời nhào nặn...... em đến mang hồn tôi đi ,mang đi đâu rồi hả em ? để giờ tôi cô đọng một thân xác gầy ....
    Sao em lại thế? tình yêu đâu có tội tình gì , tôi yêu em cũng đâu có lỗi gì .. sao tôi lại không có được em ? có phải em vẫn mãi mong chờ một nơi bên kia ? còn tôi không mang lại cho em chút hơi ấm tàn nhưng cháy âm ỉ với thời gian ư?
    Em còn nhớ những đêm bên nhau dạo bước dưới biển không/ những giây phút được nghe em hát , tâm sự ....thời gian tàn nhẫn để cho tôi yêu em không được trọn vẹn ...
    AI CƯỚP MẤT TÌNH YÊU CỦA TÔI , XIN HÃY TRẢ LẠI ĐƯỢC KHÔNG?
  10. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    dù không có ai bên cạnh giúp mày nhưng mày vẫn làm đc đấy thôi cố lên Vàng ơi ! mày sẽ ổn

Chia sẻ trang này