1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Ghét chi mà ghét cái xứ mưa phùn gió bấc này ...trời đất thật khó chịu, ẩm ướt và nhớp nháp ...cái này thiên hạ và mấy ông nhà thơ gọi là mưa xuân, bà con nông dân gọi là mưa phùn , còn minh thì gọi là "mưa chết toi " ...trái tim giờ chỉ muốn nói "trời ơi ...trời đừng mưa nữa "
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Mệt kinh khủng, người cứ đờ đẫn hết cả ra, vừa bò về đến hà Nội lại nhận trát "chuẩn bị đi quyết toán công trình Hoà Bình em nhé " ..tự nhiên thấy bực mình ác liệt, muốn điên luôn, thời tiết Hà Nội thì nóng nắng quá ...may mà không nóng ...Sáng nay bò lê bò lết không ra nổi cái giường, vậy mà vẫn phải đi làm .Đến nơi nhìn cái bảng chấm công thấy muốn điên luôn ...buồn quá, quay về với cái box yêu quý thôi...dạo này hạn hẹp thời gian mình bê trễ quá...thấy lương tâm cắn rứt ghê gớm...hèn gì ngứa ơi là ngứa (mọc răng mà ) ...
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Đọc mấy lời tría timmuốn nói phía trên mà thương ghê gớm. Khổ thân, đã mệt nhoài vì những chuyến công tác rồi lại còn thêm bơ phờ vì những cái khác nữa ...
    Vậy là qua cái ngày cuối cùng của tháng 3 được 2 ngày rồi. Thời gian sẽ làm người ta đổi thay cả trong nếp nghĩ ...
  4. vitquay0811

    vitquay0811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là cuộc đời! Spam bên Box chuyên Spam mà lại bị Lock nick! Nhục! cũng tại Quote quá 4 bài đó mà...!
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng thương lắm cơ ....huhuhuhuhu...chiều hôm qua còn có một sự kiện nức danh thị Cún ( tục danh vẫn thường gọi ở nhà của tchyp) ...chiện là thế này , tchyp xin phép trình bày với bà con, anh em để bà con anh em phân xử giúp cái ...hự hự :
    Hết giờ làm , đang chuẩn bị về để đi đám cưới thì sếp yêu cầu làm nốt cái báo cáo kiểm toán , mà lại đang vội chứ ( vội mày chứ vội tao à <--- sếp nói ) ...cắm cúi cặm cụi , hì hụi làm xong được cái báo cáo sơ bộ, ngước lên dòm đồng hồ ...đã là 6h kém rồi ( giờ này thì chỉ đến gửi xiền mừng chứ cỗ nước cỗ non gì nữa ) ...cuống cuồng chạy và kêu inh ỏi ...muộn rồi, muộn rồi ( muộn mày chứ muộn tao à <--- sếp nói )
    Trên đường về, lại tắc đường mới thật sự điên chứ ..tắc từ ngã tư cát linh cho đến tận ngã năm Ô chợ Dừa nhá ...gió mùa về mà lại là gió xoáy , cát bụi bay mù mịt , mắt gần như nhắm tít lại để tránh bụi ...nhưng vẫn gần như ...mù . Đi qua đám tắc đường thì đên chỗ cây xăng Nam Đồng ...giờ mới là có chuyện này : Chả là cái chỗ đó có cái đèn đỏ , chyp đi từ trên xuống đùng lúc có đèn đỏ , nhưng đèn ở đây chỉ cấm rẽ trai thôi, còn vẫn được đi thẳng ...đường thì đông ui là đông ...xe cứ san sát với nhau ...trước xe chyp là một "chị " ( tạm gọi là chị ) ...đi con xe foọc nhá ( Force) ..."chị " í đang đi thẳng thì bỗng nhiên nhìn thấy chú công an áo vàng đừng đằng xa ...có lẽ do yếu bóng vía nên chị í phanh cái khựng ( phanh xe ga nó ăn lăm , chả như xe tớ đâu ) ...thế là binh ...tớ uýnh vào xe chị ấy ...rồi ..rắc một phát ..mấu chốt của vấn đề phát sinh ở chỗ này ...từ cái tiếng rắc ấy thì bỗng nhiên cái chắn bùn ( có đình kèm biển số xe ) ..rơi xuống đất cái ...coong ...tớ dừng lại và rất lịch sự , nhặt lên ..còn bà chị ấy nhá ( lúc này vẫn gọi là chị ) thì cau có và quát lên ( cái này thì thông cảm , tớ thì tớ cũng sẽ như vậy ) ...tớ thương thảo và nói là chia đôi tiền đền bù cái chắn bùn cho chị ấy ...vì là do chị ấy phanh gấp quá , tớ không thể không tông vào chị ấy đươc ( mà tớ cũng bị xe đằng sau tông đấy ) ...sau đó chị ấy bắt tớ đi tìm hàng sửa xe ...lòng vòng mãi tớ không tài nào tìm được ( mà tớ đang vội chứ , có điên không ? ) ....đến Thái Thịnh tớ mới dừng lại và nói bằng giọng khẩn thiết " chị ơi, hiện giờ em rất bận, chị cầm tạm 100.000 và lấy số điện thoại của em , cùng cả số chứng minh thư của em , nếu thiếu em sẽ gửi thêm chị sau " ...nhưng mà " bà ấy " ( lúc này thì gọi là bà ) quát lên rằng " cái xe của tôi mấy chục triệu mà cô đưa 100.000 à , cả triệu bạc còn chưa đủ " ...nghe câu này xong là thấy hoảng nhá ...chyp cũng không dám tin lắm nhưng cũng đành ...đi qua mấy hàng sửa xe bà í ko đồng ý vào vì đòi tìm đúng hàng sửa xe ga ( có điên ko cơ chứ ) ...vòng mãi thì cuối cùng cũng tìm được một hàng chỗ Thái hà ...ghé vào , hỏi ra thì cái chắn bùn í chỉ có 125.000 thôi ...chyp rút 70.000 ra đưa cho bà í và định đi về , thế nhưng mọi người biết không ..bà í bù lu bù loa lên và bắt chyp phải trả cả 125.000 ...chyp ko tiếc 125.000 nhưng điên vô cùng cái thái độ " được voi đòi tiên " của "mụ " ý ...giằng co mãi ko xong ...đúng lúc đèn xanh ..chyp rồ ga xe máy và lao vút đi ...mọi người ơi ...tớ có đáng bị trừng phạt không ? huhuhu
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    ặ thỏ chỏằ< ặĂi. Rút cuỏằTc là chỏằ< "Bạng" cỏÊ à ??? Thiỏằ?n tai thiỏằ?n tai
  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Chị giận mình ghê gớm , nhưng mà cũng thấy ...hỉ hả ...vì đã cho bà chị kia một bài học đích đáng về cái thói "thấy dữ làm càn " ...con giun xéo mãi cũng còn quằn nữa huống chi là chị hả em ...chị tự thấy mình là người hết sức tử tế và đầy tinh thần trách nhiệm ...nhưng mà mụ ý làm chị tức quá ...dù sao vẫn thấy áy náy lương tâm ...hic hic
  8. Amorous_man

    Amorous_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  9. xinhgirl

    xinhgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Pa ma nhớ pa ma wá mà hỏng đc về-snhật này sống chít j con cũng nhảy về với pa ma nha
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    ôi mẹ ơi, buồn ngủ quá ( lúc này trái tim bị mắt chỉ huy nên chỉ nói được nhõn có một câu vậy thôi )

Chia sẻ trang này