1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Làm gì buổi đêm ko đi ngủ sớm mà hôm nào sáng dậy cũng cứ réo inh ỏi lên với cả nhà là bị mất ngủ thế hở pà chị?
    Lời trấy tim : lo cho sức khoẻ của chị Chiếp nhắm nhắm !!!!
  2. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Em có biết! anh nhớ em và nhớ TH rất nhiều không?
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Em ý: KHÔNG
  4. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    60#177611179#2116#1770#193#3177#192#179761#122179#3177#19217#702179#22#6112#21776#21776#77627#511#77624#7621776#1076116.
    Được thanhrua_g10 sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 10/04/2007
  5. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Đi khám khẩn cấp
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Em Mr Prink không hiểu bạn í nói gì à? Chị thì chị hiểu đấy! Ngày xưa còn trẻ con dùng mật mã này suốt ... hihi...
  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Hu hu ...không bít nữa,chị cũng không hiểu chị cầm tinh con gì mà cứ măm măm xong là hai con mắt díp lại ..nhưng sợ bị gọi là "nhợn " nên cứ cố chống mắt lên chờ đến 11h để đi ngủ ..rồi hôm nào cũng thức giấc lúc 1h sáng và đến gần sáng lại chìm vào giấc ngủ nhưng cũng là lúc dậy đi làm ...buồn đời ghê...mắt lúc nào cũng ở tình trạng cần ngủ ...huhuhuhu ...sắp chết đến nơi rồi
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    HU hu..."xương" chị quá cơ, hôm nào 1h sáng cũng bị thức giấc đến gần sáng mới đc ngủ lại à??Trời ơi, hôm nào mà cũng như thế thì chị của em làm sao đủ sức mà sống nổi cơ chứ? Hic, thương lắm cơ! Cứ thế vài bữa là chị thành con mắm ngay thôi chứ làm sao đạt được chức "hợi" vào năm Đinh này đc chị ơi?!
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Không kịp kiếm Định Hợi đâu em ơi, nhà chồng chị bảo là "thôi, bố nó mèo thì con là chuột , suốt ngày lùa nhau càng khoẻ " ...hình như do sắp lấy được chồng nên cứ xôn xao trong lòng rồi gây mất ngủ thì phải <--- tâm sự người suýt ế ...hihihhihi
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Chị xem có anh nào ko "câu" hộ em với, lưỡi câu của em bị ...đứt rùi nên ko thả câu đc nữa. Chị phải giúp để em còn ..theo chị ( tức hôm nào 1h sáng cũng phải ..lồm cồm bò dậy )với nữa chứ!

Chia sẻ trang này