1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Cái này dễ trả lời thôi ! Vấn đè là đã chuẩn bị cho giáo án trả lời trực tiếp... Còn câu này hơi vội thế này thì rút ra một kết luận : Bản thân không dám đương đầu với cái mình yêu thích. Không dám chiến đấu giành lại cái mình yêu. Không dám nói với nhau cái mình yêu ghét... Còn lững lơ thì còn ...lơ lửng !
    Các cô rồi vào đén Đà LẠT mất vậy thôi.. Đến huẾ cũng còn kịp quay về Còng !
    Lời chấy tim lòng vòng rứ chứ !

  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Kết và tâm đắc với Cụ ở ý này. Quả thật đi tới tận cùng Kinh đô HuẾ cũng chưa sợ bằng đi tới cuối thành phố mộng mơ Đà LẠT... . Lời Cụ dạy con và Biennho xin ghi lòng tạc bụng, Thưa Cụ!
    Bẩm Cụ! Con tạm thời không hỏi nữa!
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Bẩm cụ, con cùng Chiếp và BC2 từ Thanh Hoá hành hương vào đất Chúa. Trên đường đi, chúng con đã rải rất nhiều ...bánh kẹo để đánh dấu đường về.Dưng mà vào đến Huế rồi mới phát hiện ra Chiếp đã nhặt sạch bánh kẹo , bỏ rơi chúng con và chạy về Còng mất. Giờ BC2 và con muốn quay đầu ra thì lấy ai ..dắt chúng con ra được ạ?
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Cụ vạn lần gian ác!!! Ko trả lời được lại chả vờ bảo là nhắm mắt!!!
  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Thiện tai thiện tai ! ...Cụ ...khụkhụ khụ...
    Tchip đâu ?!... Kẹo nhạt được hay BN với Bc2 ngõm hết rồi...
    Cái này ... trả lời không khó... nhưng lộc bất độc hưởng...(!!!)..
    Không có gì khó cả... Lịch sử bao giờ cũng đạt ra cho con người những việc giải quyết được... Còn cái ế(ấy) thì còn dễ vạn lần... tự nhắm mắt...
    [​IMG]
  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Khụ khụ khụ...Cụ cho tham khảo một lời của trái tim 81 !
    Anh đi nhặt nhạnh những kỉ niệm buồn
    Những tím đen hoàng hôn
    Những nụ hôn lả tả
    Những mơn man ướt át vô hình

    Cái độ chuyển mùa hồi Xuân
    Làm sỏi đá cũng nhớ nhau mềm nhũn
    Con tim đàn bà trong em rộn rực
    Em muốn nghiền nát anh trong vòng cánh tay mình

    Đôi môi em khô cháy khát nụ hôn
    Em sẽ ghì anh vào em và bốc lửa
    Lửa sẽ thiêu hai đứa mình cháy lửa
    Cho anh với em cùng chết giữa đời?

  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thưa Cụ! Theo Cụ, chúng con có nên đi buôn kẹo không ạ? Thú thật mí Cụ là con là con hông thích ăn kẹo ngọt, mà lại cứ thích kẹo đắng, kẹo chua, kẹo cay, kẹo mặn.. Ngọt ngọt con chán lắm..... Nếu riêng con đi Đà LẠT mộng mơ thì chắc chỉ vì thiếu kẹo ngọt rải trên đường thui...
    Hú hú... Còn các loại kẹo con vừa kể trên thì con có cả đống...
    Éc...
  8. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Khà khà khà ! Thì ra các cháu mình cũng không chú ý đến răng ?.
    Không đi buôn kẹo được đâu ! Lạt (nhạt) miệng không đầm không ngọt không cay cũng chẵng đắng với đống kẹo đấy đâu !
    Đến Đà LẠT được thì nhạt hẵn rồi... Lo mắm chua HuẾ mà đợ bữa về CÒNG đi thôi ....
    Ôi cháu cụ không còn hứng chí tiến thủ thì Lịch sử nhầm tay đặt lên vai sinh linh rồi ! Khụ khụ khụ...

  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Dám đua nhau nói xấu cụ à ....hự hự ...đang ngồi măm măm hạt điều và mơ về mơi xa lắc ...mơ sao cụ Lê Hà trẻ lại 30 tuổi nữa ...cụ nhá ...cụ chết với ...Biển Nhớ
  10. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Hè..hè...cái cô Chiếp này tẩm bổ kinh người....Có chút thắc mắc.Có 1 lần cô nói:Sáng ra chồng mình khen:Vợ mình ỉn quá!! Nhưng mà tin đồn thổi cô vẫn thuộc dạng đang ngắm +thử chất lượng của ..gông...Và anh nghĩ+ suy mãi,cuối cùng gật gù thót bụng rút xoẹt ra 1 câu chốt:Chung hết-nhưng có mỗi khoản điểm chỉ & chữ kí để xuất khoản hàng tồn 26 năm nay của nhà xuất bản là chưa có.Nên vẫn trong thời gian bảo hành(tất nhiên hư hỏng trục trặc vẫn có thể trả lại nơi sản xuất )Phải không cô??

Chia sẻ trang này