1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Từ trước đến nay chỉ thấy chị em dưa lê đôi mách( hị..ngàn lần xin lỗi chị em trước)Bâyh với thấy 1 tay không những như vậy mà còn hơn vậy..Chà..chà..xem trong phát ngôn có vẻ chua cay+cay cú ..Ông ẻm rượu công nhận trên thôngthiên văn dưới tường địa lý !!! Nhưng trước hết vẫn cực kì cảm ơn bởi phát quảng cáo khuyến mại nha!!Khì khì...bâyh chức tiểu Giăng Van Giăng phải phong cho ông ẻm rồi!.
  2. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    "...Anh ơi đừng có giật mình...
    Có chăng cũng sẽ tình hình thêm ...anh !
    Ứ ...ừh ...ưh ! ​
  3. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nhiều khi là gì nhi ?? mình chẳng bao giờ cắt nghĩa được. Chỉ thấy luôn buồn và thất vọng vì CS hiên tại. Cả tuần, mỗi ngày, đều 8 tiếng ngồi ôm PC để rồi làm gi, Kiếm tiền uh?Bao nhiêu cho đủ`???Mình luôn thấy mình sống cho những điều vô vọng...nhưng biwts làm sao được đấy là CS của mình ma`.................
  4. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Lời trái tim Ứh !
    Em ứ lấy chồng ứ lấy đâu
    Ở đâu mà lấy lấy thế nào ?
    Sao bảo là anh ...anh vào sẽ lấy...
    Lấy thế nào em ứ lấy đâu !?

  5. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Lời trái tim Ừh !
    Ừ mà như thế hở anh ?
    Cớ sao ừ lại... phải ừ nhỉ anh !
    Ừ là như vậy thôi đành...
    Đành ừ mà thấy nhớ anh thế nào !?

  6. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Lời trái tim Ưh !
    Ư mà sao thế hở anh....
    Ư mà như vậy ...ư mà là sao!
    Ư mà sao vậy nao nao...
    Em còn vẫn nhơ đến anh ư mà !?

  7. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này (xin lỗi vì chẳng biết tuổi thật của NNL) cũng đàn bà nhỉ, thấy giọng văn đanh đá thế. Chua cay với cay cú gì chứ, thấy có đám đông nên tưởng đánh nhau thôi. Mọi người cứ bàn tán xôn xao mà chẳng biết cụ thể thế nào nên tôi công khai ấy mà. Hơn nữa, giai chưa (có lẽ thế) vợ - gái chưa (chắc rồi) chồng thì có gì mà cứ phải lén lút nhỉ. Nhìn cái đôi này phọt bài lên cứ như là người dưng ấy - chán, chẹp!
    Mà có biết Giăng Van Giăng là ai không - đã biết tôi thế nào mà dám phong bậy phong bạ thế hả. Biết ném đá hội nghị là thế nào không hả ???????????????????????
    Mà có mấy người bảo dạo này BN làm sao ấy
  8. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Khà...khà....Chẹp...Có lẽ phải đổi ngôi sang gọi rượu=Anh bạn với đúng.Chuyện tuổi tác đối với bạn rượu có lẽ không quan trọng lắm cho nên chưa cần biết là ai vẫn có thể xuống từ thằng 1 cách nhẹ nhàng.Đơn giản vấn đề trong cách xưng hô nhé:Nếu anh bạn đã có trên ít nhất 10 năm không phải xoè tay xin Thầy -Bu thì tôi xét lại.Còn mấy cái chuyện ì xèo,tôi cũng không muốn nói lại.Mất tôn nghiêm của đàn ông.Anh bạn chắc cũng là người trưởng thành,tôi cứ nghĩ chí ít cũng hiểu thế nào bé xé ra to thì người ta hay ám chỉ ai!PS:Cảm ơn Cụ,NNL biết´vậy nhưng mà cháu không chú ý đến tiểu tiết Cụ ạ..
  9. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới xem một trận bóng đá hay đến như thếXem xong sảng khoái hẳn.
    Mong rằng trận H.TH - Hoà phát cũng hay không kém và có một kết thúc có hậu
  10. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra đây là những lời từ trái tim của các anh, các chú . Các anh các chú đã thừa tuổi gọi là trưởng thành rồi nên chắc cũng phải biết nói thế nào để cho thế hệ em, cháu học tập và noi gương chứ .

Chia sẻ trang này