1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thức xem trân MU-AC, sáng nay đến cty buồn ngủ ác....Chắc chắn là TH sẽ thắng HP rồi. Tin thế đi, nhưng hôm đấy nghe đâu dân HN vào TH cũng nhiều phết đấy. Nên anh em tập hát đi nhé cho HN sợ luôn....
  2. DONGTHU

    DONGTHU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    MU VÔ ĐỊCH trắng đêm nay ko thấy buồn..... ngủ. Chỉ thấy buồn cái khác thui
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Sau một số sự việc.Tự dưng thấy không khí trong box trầm hẳn xuống.Buồn...........
  4. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu nhỉ - tại sao mọi người lại trầm lắng thế nhỉ ??????????
    Mà có chuyện gì xảy ra ấy nhỉ - tò mò quá đi mất thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay BN mới có chút nhời. Đầu tiên là thành thật "cảm ơn" vì cậu đã quan tâm tới BN+NNl để vạch áo của chúng tớ lên cho mọi người xem tùm lum. Mấy hôm nay BN đang thắc mắc tự hỏi ko biết mình có làm gì có lỗi với cậu ko mà lại bị cậu lôi lên mổ xẻ chuyện riêng tư tứ tung thế này??? Dù chuyện của BN với NNL có thật hay ko thì nó cũng thuộc lĩnh vực riêng tư. Chắc hẳn bản thân cậu cũng ko thích bị người khác mang chuyện của mình ra để đàm tiếu, phải ko nào?
    Thứ nữa, "có mấy người bảo dạo này BN làm sao ấy" là BN bị làm sao hả cậu? Cậu thực sự làm BN tò mò đấy! Lạy Chúa, ko hiểu mình bị làm sao mà chính mình cũng ko biết nữa???
    BN ko biết cậu, cũng ko biết đã làm gì xúc phạm cậu hay chung quy lại là có làm gì liên quan đến cậu. Nhưng BN muốn chuyện này chấm dứt ở đây. Đơn giản vậy thôi. Cậu giúp BN đc chứ?
  6. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    a, bác này bên f69 đây mà, ko ngờ lang thang vào đây lại gặp bác
  7. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Dạ! Đây là nhà của em mà Em sang bên f69 chủ yếu để chơi và Spam thôi
    Mà bác quê cũng ở Thanh Hoá hay sao mà lại lang thang vào đây?
  8. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Theo thứ tự các vạch vàng nhé :
    1- Tôi không vạch áo của BN & NNL : có trời phật chứng giám, chưa động đến dù chỉ là lướt qua nhé.
    2- Không ai có lỗi với ai cả.
    3- Thế là thừa nhận rồi.
    4- BN có làm sao thì BN biết mà, tôi không thể nói ra người nói được - thông cảm nhé.
    5- BN theo đạo Thiên Chúa từ bao giờ thế ??????????????
    Tức cái "thằng" NNL ăn nói hồ đồ, chưa chi đã bảo tôi là đàn bà, rồi cay cú ...... cực kỳ vớ vẩn ------> ném đá cho bõ ghét (dân xứ Thanh có tật ném đá lên tàu hoả mà)
    @BN : Đây chỉ là lượn vào chơi thôi, tình cờ lại nhận được PM của BN nên thỉnh thoảng vào xem. Thấy BN & NNL có vẻ nổi trội ở đây nên để ý -----> đọc kỹ thì thấy 2 anh chị có tình ý. Hơn nữa, vừa rồi lại có PM lạc địa chỉ nên mới viết.
    @NNL : Còn ăn nói vô lễ nữa thì coi chừng đó - BN vẫn ở Việt Nam đấy
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Chưa hôm nào thấy mệt mỏi như thế này , mệt mỏi kinh khủng ...thời gian cứ từ từ trôi còn riêng mình cứ đứng lại , cũng chẳng biết đứng để làm gì , nhìn mông lung rồi nhìn lại chính mình , cay đắng và oà khóc nức nở ...muốn được trở về thời thơ ấu để dỗi hỡn nũng nịu trong vòng tay cha , bên gối mẹ .Tất cả chỉ là phù phiếm , là hư ảo nếu như không biết nhìn thẳng về thực tại của mình ..nhưng sao khi nhìn vào thực tại lại thấy lòng quặn thắt ...nếu cứ ngồi hỏi mình phải làm sao đây thì có lẽ không bao giờ có thể giải toả hết những điều đang đọng lại ...nhưng lúc này đây cũng chỉ muốn hỏi mình "tôi ơi, biết phải làm thế nào đây ? "
  10. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Kính anh !
    Anh định làm gì Bn vậy ạ ? Theo em hiểu thì cái câu này như kiểu nếu bác NNL có ý kiến ý cò gì là bác oánh BN đúng không ạ ?
    Được zfzola sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 26/04/2007

Chia sẻ trang này