1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Kính anh !
    Anh định làm gì Bn vậy ạ ? Theo em hiểu thì cái câu này như kiểu nếu bác NNL có ý kiến ý cò gì là bác oánh BN đúng không ạ ?
    [/quote]
    Ối giời - nói nhỏ nhé - doạ cho thằng NNL nó sợ thôi. Có thánh Môhamét chứng tráng (chứng giám) đến giờ này mới "đánh" có vài trăm đứa con gái. Mà đánh xong thì đứa nào cũng kêu thích và sướng mấy lạ chứ
  2. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Bác nói thế này không sợ anh chị em cười vào mũi cho à.Nếu bác nói cuội cho vui thì ít ra cũng thêm cái icon vào cho mọi người còn biết chứ.
  3. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sợ gì chứ - sợ thì đã không nói - ai bảo nói vui nào, sự thật đấy!
    Nếu chị em nào (nữ thôi) không tin thì có thể thử nghiệm.
  4. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Hự!Đúng là không thể tin nổi.Để em call cho chuyện lạ VN để họ đưa bác lên TV nhá.
    nói nhỏ:mà này thế bác có bệnh tật gì không đấy những mấy trăm kia mà,chẳng nhẽ lại không .............
  5. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=thuocthomruoingonvagaidep:
    [QUOTE=thuocthomruoingonvagaidep:
    Chỉ nhìn qua 2 cái bài mới nhất này của thành viên là đã thấy đủ cả óc lẫn não rồi...thô tục là từ còn hơi dễ dãi...vô văn hoá là chính xác nhất. Tự hào...cái từ này dùng trong những trường hợp được người khác nhìn nhận và coi trọng nó...chứ tự mình thì thật trơ trẽn...còn ghê tởm hơn khi nó chỉ đề cập đến những chuyện vô văn hoá như ở trên. Tôi chả cần biết thành viên này là ai...vào đây đúng chỉ đọc trang cuối cái topic này đã thấy có vấn đề rồi...những chuyện như thế này ko dẹp yên sớm có khi lại thành to chuyện, lại mang tiếng với bà con TTVNOL là box mình quá dễ dãi. bạn nào online sớm dẹp chuyện này dùm đặng mấy anh chị em còn có nơi sạch sẽ để đặt phím...
  6. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chiều tối nay em vẫn rủ tôi về quê cùng em.....tại sao thê? Khi em đã không còn yêu tôi nữa. Em biết không hôm qua khi sang nhà em, em sẽ ngac nhiên lắm khi tôi dọn dẹp nhà cửa cho em, giặt giũ quần áo cho em.......Tôi không biết em sẽ nghĩ gì về hành động của anh bởi vì lúc đó chúng ta nói lời chia tay nhau xong em?????????
    Em àh! lúc đấy anh buồn và chống chếnh lắm, anh nghĩ rằng khi không có anh bên cạnh em đi làm về sẽ mệt mỏi lắm anh không muốn em lại mệt mỏi thêm vì chậu quần áo nữa.anh làm thế là muốn chia sẻ sự khó nhọc lần cuối cùng với em.....và anh cũng muốn đây là kỉ niệm cuối cùng anh đẻ lại cho em đẹp nhất ( vì anh toàn làm em đau khổ thôi ). Sau này em sẽ khoe với người yêu em về anh như vậy nhé. lúc anh về anh dặn em đóng cửa cẩn thận và lo cho bản thân.......EM DA KHOC.anh buồn lắm nhưng mình phải biết vượt qua mà em........Vì như thế là tốt cho ca 2 em biết ko, chúng ta sẽ đến với nhau khi mà xa nhau chúng mình cảm giác không thể thiếu nhau được em ạ........hãy sông vì em nhé, bởi vi như vậy là em đã làm anh vui rồi...........
  7. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ô cái thằng này - mày hiểu thế nào là văn hoá hả ??????? Tao thấy anh em người ta nói : Ăn rau má - phá đường tầu cũng là 1 nét văn hoá đấy. Mà tao đã nói cái điếu gì mà thô tục với vô văn hoá chứ hở. Mày là người nơi khác thì ông điếu chấp chứ mày là người TH thì ông chấp cả họ luôn! Lục trong cái box xứ Thanh này thì nhiều bài còn vô văn lắm, nếu cần chứng minh luôn.
    Ai nói tôi viết vô văn hoá hay thô tục thì hãy cho dẫn chứng cụ thể nhé - xin cảm ơn!
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Mong bạn thuocthomruoingonvagaidep ( cho phép MP gọi thế khi chưa biết tuổi nhau ) và các mem cẩn thận hơn khi phát ngôn nhé. À, tiện đây cho tôi hỏi luôn, thuocthomruoingonvagaidep có phải là người thanh hoá không ạ. ?
  9. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Lại phải kính anh thêm phát nữa . Anh cho em biết anh tí chút về địa chỉ để mang cơm nắm muối vừng đến học hỏi kinh nghiệm được không ạ ?
  10. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    MP cứ như là Mod ý nhờ, giọng văn rất hình sự nhé, cực kỳ là chính uỷ nhé - kekekekekeke, tôi vẫn nói rất lễ độ và văn hoá nhé, còn mọi người nghĩ thế nào là văn hoá là do họ được giáo dục văn hoá là thế nào thôi.
    Mà trong khai sinh thì tôi không phải người TH, nhưng mà lật lại gia phả thì cách đây hơn 10 đời - có ông tổ là tuần phủ Thanh Nghệ, lấy một bà (bà vợ thứ 3) trong Thanh Hoá rồi gây dựng một chi ở đó (tôi là bên bà cả của chi ông tuần phủ)
    À, mod ở đây có nick là Kingofair = vua của không khí ----> ai cũng phải sợ cái thứ không khí đó ------> cái thứ không khí đó là .......

Chia sẻ trang này