1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    bác sỹ yêu chơi bời rồi bỏ nhá
    Được tuan_dan sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 07/05/2007
  2. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    erro
  3. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hì...khi đã yêu, chẳng bao giờ anh có suy nghĩ là mình yêu chơi bời cả. Chỉ có điều, khi mình bắt đầu yêu...những cảm xúc nó bột phát quá...giờ nghĩ lại thấy mình nông nổi. Mình yêu và họ yêu...cả hai phía có thể không hối hận nhưng con tim một lần rạn vỡ...nó sẽ dần chai sạn, khi đó...để tìm một người có thể hàn gắn những gì rạn vỡ trong lòng mình được thì thật khó em à.
  4. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    bột phát cáigì và nông nổi cái jì hở pác,nói toạc cho dễ hiểu hơn được không pác
  5. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Anh sỹ nói như viết văn . Đọc xúc động phết . Cứ yêu theo kiểu ừ thì yêu , yêu cho có phong trào quần chúng, yêu cho bằng chúng nó. Yêu cho biết .
  6. MTV_phunhan

    MTV_phunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bác ấy " chót dại " chứ còn gì nữa mà phải hỏi
  7. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    ấy chết..........mình chwngr hiểu " chót dại " là gì.........có nên thử không nhi???
  8. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Đã gọi là DẠI mà con đòi thử nữa hử
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Bé Biển Nhớ xấu xa , bác sỹ đâu có cho chị cắt amidan đâu em ...chuyện đen ko đường thì được thôi ...nhưng em uống nhá ..chị thì chỉ có nước quả và sinh tố thôi ...chả bao giờ chị sờ đến cà phê và trà đâu
    To zô văn la : bác Loa kèn quên chị từ lâu rồi , để hôm nào chị lên Vô thường xin bác ấy mấy chữ về treo lủng lẳng trên trần nhà ...chả biết bác ấy có cho ko ...hôm nào gặp bác ý , nhắn giùm chị một câu là " Chị Chyp hỏi thăm bác hôm mô về Núi Mật ? "
  10. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    híc!! sao mà tự nhiên mình có ấn tượng với TCHIP thế.
    '' cuộc đời luôn giang tay đón bươc em về, về bên anh đi em anh vẫn mong chờ"

Chia sẻ trang này