1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Lần này mình sẽ không bỏ qua cơ hội nữa
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 là ngày đầu tùân , thứ 3 rồi đến thứ 4, thứ năm là sang thứ 6 ...thứ 7 mình được nghỉ rồi ..đầu tuần chúc mọi người zui zẻ ....
  3. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Khi cuộc sống bắt em và anh phải lựa chọn........em đã không đủ sức mạnh để vượt qua hay là tình yêu của anh không đủ???? Dù thế nào đi chăng nữa vẫn cam'' ơn em vì một tình yêu 5 năm .........Chúng ta sẽ bước tiếp trong cuộc sống này nhưng không còn là điểm tựa của nhau nữa...em buồn không? Nhưng em là người quyết định mà....chúc em Hp....
    ...Dường như em đang mơ một giấc mơ không có anh, dường như con tim em đã cất tiếng không cần anh. Dù sao đi chăng nữa cung chỉ là một lời hứa, dù sao đi chăng nữa anh vẫn yêu như ngày xưa. Ngày xưa tay trong tay em đã hứa không đổi thay, giờ say mê bên ai em nỡ trách anh vô tình, dù yêu trong cay đắng vẫn hơn 1 đời xa vắng. Tình anh đang tay trắng vẫn ước mơ mộng tình nhân. Nếu người ấy không yêu em như anh đã từng yêu, chỉ là thoáng qua phút đam mê trong cuộc đời, hãy về với anh ta xây lại tình yêu mới. Nếu người ấy yêu em như anh đã từng yêu, thì em hãy xem anh như một trò chơi, cho trái ái ân không yên vui giữa 3 người...Đành thôi chấp nhận tiễn đưa em về bên người.............
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Pác Thangit ơi! có pải chị em là người có quyết định cuôí cùng về tình yêu ko nhẩy. Em có đứa bạn yêu nhau hơn 12 năm thế mà vẫn chia tay, còn em mối tình của em kođc kéo dài như Pác thế rồi một ngày Thanh Hoá mưa quá to làm nhạt đi tình cảm của em dành cho người ấy, chuyện gì thế nhẩy, oài! chẳng có chuyện gì cả chỉ ngày ngày SPAM mọi lúc mọi nơi để quên đi cuộc tình buồn.
  5. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    mình chỉ muốn nói rằng : Mình vừa đc ra tù
  6. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Có một lời khuyên : lần sau đừng dại thế nữa nhá Dám Spam chốn linh thiêng
  7. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Lại ngày thứ 2 tồi tệ,.1 cuối tuần trôi qua với đủ Hỉ-Nộ-Ái-Ố..Nhớ lời doạ dẫm của 2 con ôn lại giật mình thảng thốt!Quay đi nghoảnh lại sắp bóng xế chiều hôm.Bay đi rồi nhớ bay về,biết vậy sao khi mỏi cánh vẫn còn hoài nơi xa.
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3 rồi ....hôm nay trời khó chịu khủng khiếp , oi ả và nắng gắt ...làm cho ai cũng cảm thấy mệt nhọc , cái điều hoà của phòng trở chứng toàn phun khí nóng phè phè ...anh em mỗi người một mảnh giấy quạt phành phạch ...may sao mình có cái quạt giấy trong ngăn bàn ...ai cũng tranh giành với mình ...chậc , mình quả là người biết lo xa ...ôi , trái tim ta đang muốn nói ....dù trời rất nóng, rất oi nồng nhưng vẫn thấy iu đời, iu người chi lạ ...chụt chụt
  9. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nóng ! Nóng ! Nóng quá
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    ôi ...quá nóng ..quá nóng ..làm sao đây ..ước gì mình đang ngồi đung đưa trên võng dưới rặng dừa xanh mát ở Nha Trang, bên phải là một chàng đẹp trai đang cầm ly nước dừa, bên phải là chàng xinh trai đang quạt mát và hát cho ta nghe ...chẹp chẹp ...

Chia sẻ trang này